Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đoạn cuối tình yêu



hotboyqh
29-12-2010, 02:21 PM
Tôi quên em dù chẳng muốn
Lời thề hẹn xin gió cuốn hương tình
Để tôi với bóng với mình
Xem như chiếc bóng là hình em tôi
Thật lòng đâu lỡ chia phôi
Vì tôi chỉ muốn em thôi ưu phiền !

hotboyqh
01-01-2011, 02:07 PM
Nhớ về ký ức thần tiên
Nhìn từng chiếc lá rơi bên hiên nhà
Nhớ người em gái ngọc ngà
Còn tôi ngồi đó nhưng mà em đâu ?

LuuDuLuong
01-01-2011, 02:34 PM
Phương xa mắt lệ hoen sầu
Tìm trong khúc hát tình đầu chưa phai
Lời buồn anh tiễn đưa ai?
Nghe trong giọt đắng sớm mai một mình!
...
Đoạn tình thôi đã làm thinh
Cuối cùng em cũng yên bình đấy thôi?!
Tình thừa một chút lẻ loi
Yêu thương còn lại về soi mắt buồn!

hotboyqh
23-01-2011, 07:38 PM
Phương xa mắt lệ hoen sầu
Tìm trong khúc hát tình đầu chưa phai
Lời buồn anh tiễn đưa ai?
Nghe trong giọt đắng sớm mai một mình


Từ đây đôi ngả đường tình
Quên đi dĩ vãng bóng hình khi xưa
Một người đứng dưới cơn mưa
Nhìn theo xe cưới tiễn đưa một người

kiep_phong_tran
24-01-2011, 08:15 AM
xe hoa em bước theo người
tim anh rỉ máu gượng cười nhìn em
lòng anh khắc khoải trông chờ
uống ly rượu đắng tiễn người sang sông

HanMacTu_part2
31-01-2011, 08:36 AM
xe hoa em bước theo người
tim anh rỉ máu gượng cười nhìn em
lòng anh khắc khoải trông chờ
uống ly rượu đắng tiễn người sang sông

Lỡ duyên một mối tơ hồng
Em đành cất bước lấy chồng vì ai
Vì anh bao tháng ngày dài
Ra đi biệt xứ em hoài hay tin!
Nhớ!
Khi xưa một mối đượm tình
Tưởng rằng trời đã cho mình nên duyên
Ai ngờ bến lỡ xa thuyền
Mẹ cha thúc ép bước nghiêng theo người!
Thôi ... Anh! đó là phận rồi!
Bưồn chi ta đã đôi đường từ đây!
Mong rằng hết một kiếp này!
Kiếp sau xin được ngày ngày bên anh!