Xem đầy đủ chức năng : Tương tư
thanhphuc
29-12-2010, 02:23 AM
Hoàng hôn nhạt nắng rọi hàng cây
Gió thổi lay lay đổ bóng gầy
Đàn chim ríu rít vang tiếng hót
Chiều tàn vương vấn nhuộm trời mây
Trâm tư hiên vắng phơi sương gió
Lệ đọng rưng rưng khoen mắt gầy
Gác nhỏ đìu hiu chất những tháng
Tương tư gói trọn giữ bao ngày
.:oo0wjndy0oo:.
29-12-2010, 04:31 AM
một chút tình trong tim vẫn giữ
thuở hôm nào hai đứa đùa vui
mùa đông lạnh chơi trò đuổi bắt
giữa biển vắng chỉ có đôi mình
một chút tình trong tim vẫn giữ
khi người đi về cuối con đường
còn mình tôi dừng chân đứng lại
chợt nhận ra đau xót trong lòng
ngày xưa ấy ngây thơ khờ dại
nào có hiểu tình cảm của người
ngây thơ đùa nghịch như trẻ nhỏ
rồi chợt nhận ra đã mất người
những ghế đá cùng những hàng cây
nơi chúng mình dừng chân đứng lại
những kỉ niệm của thời vụng dại
cứ in mãi trong tim dại khờ
và rồi chợt con tim đau nhói
lòng nhận ra vẫn nhớ đến người
nhưng người giờ đâu còn đây nữa
một mình ôm mối tình tương tư
thanhphuc
29-12-2010, 05:01 AM
tình yêu đến ta làm ngơ không biết
tình mất rồi mới biết tiếc thương sao
mới ngày nào ánh mắt còn gởi trao
vội chối bỏ để rồi nay nhung nhớ
hư vô
29-12-2010, 05:03 AM
Một chút tương tư đọng lệ đầy
ngày ngày sầu não với trăng mây
người sao quay bước vô tình thế
để đến ngàn năm lệ vẫn sầu
thanhphuc
29-12-2010, 05:23 AM
Ai đàn khúc oán bản tình xưa ?
Trầm bỏng du dương giọt lệ đưa
Hồn quyện theo cung lòng tiếc nhớ
Âu sầu nức nở giữa chiều mưa
Thủa loan rời phụng trời sang tím
Ly biệt khóc thương giọt lệ đưa
Bóng nguyệt rằm nay cũng vội khuyết
Hỏi còn ai hiểu thấu cho vừa ?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.