kakachi_mya
26-12-2010, 05:39 AM
Giờ thì e đã hiểu…………..
Vì sao a lại yêu ng ấy đến thế
Vì sao ng ấy dành được sự quan tâm đặc biệt nhất của a
Vì sao a có thể khóc khi hai ng chia tay
Vì sao ban đầu a lại muốn đến với e
Đơn giản như a đã từng tâm sự với e về ng ấy
Rằng: “ nó là người a yêu nhất”
Vâng !
E biết rằng câu nói đấy sẽ mãi còn giá trị với a và e
Biết e sẽ không phải là ng con gái a yêu nhất như a đã từng nhìn e trìu mến và nói.
Biết e chỉ nằm ở một góc nhỏ trong trái tim a thôi
Biết a cần e vì a ghét và không thể chịu được sự cô đơn
Nhưng e thật sự không hiều
Sao e dành cho a tất cả những gì e có thể làm cho ng mình yêu thương
Dành cho a vị trí số một trong tim e
Mà e vẫn có một cảm giác…………..
Cảm giác a không còn quan tâm e như ban đầu nữa
Thời gian a dành cho e không nhiều như lúc trước
Đôi khi a lạnh lùng đến khó tả
Nó làm e thấy giật mình tự hỏi “như thế này cũng gọi là yêu sao, tình cảm của a có còn như lúc đầu nữa không?”
Đôi khi e làm a bực mình, làm a khó chịu vì
Với a như thế là quấy rầy, là làm phiền
Nhưng với e thì đấy chỉ là e muốn bên a thật nhiều, nhiều nhất có thể
Đơn giản, e chỉ muốn được nhìn a một lúc thôi, muốn đùa đùa cùng a để được thấy a cười
Chỉ có vậy thôi ạ.
Hình như e đã lấy đi tự do của a ah?
Hình như e đã quan tâm a quá mức sao?
Hình như e đang dần mất a ??????????
Tất cả những điều đó là thật đấy a nhỉ ????????????[/B]
Vì sao a lại yêu ng ấy đến thế
Vì sao ng ấy dành được sự quan tâm đặc biệt nhất của a
Vì sao a có thể khóc khi hai ng chia tay
Vì sao ban đầu a lại muốn đến với e
Đơn giản như a đã từng tâm sự với e về ng ấy
Rằng: “ nó là người a yêu nhất”
Vâng !
E biết rằng câu nói đấy sẽ mãi còn giá trị với a và e
Biết e sẽ không phải là ng con gái a yêu nhất như a đã từng nhìn e trìu mến và nói.
Biết e chỉ nằm ở một góc nhỏ trong trái tim a thôi
Biết a cần e vì a ghét và không thể chịu được sự cô đơn
Nhưng e thật sự không hiều
Sao e dành cho a tất cả những gì e có thể làm cho ng mình yêu thương
Dành cho a vị trí số một trong tim e
Mà e vẫn có một cảm giác…………..
Cảm giác a không còn quan tâm e như ban đầu nữa
Thời gian a dành cho e không nhiều như lúc trước
Đôi khi a lạnh lùng đến khó tả
Nó làm e thấy giật mình tự hỏi “như thế này cũng gọi là yêu sao, tình cảm của a có còn như lúc đầu nữa không?”
Đôi khi e làm a bực mình, làm a khó chịu vì
Với a như thế là quấy rầy, là làm phiền
Nhưng với e thì đấy chỉ là e muốn bên a thật nhiều, nhiều nhất có thể
Đơn giản, e chỉ muốn được nhìn a một lúc thôi, muốn đùa đùa cùng a để được thấy a cười
Chỉ có vậy thôi ạ.
Hình như e đã lấy đi tự do của a ah?
Hình như e đã quan tâm a quá mức sao?
Hình như e đang dần mất a ??????????
Tất cả những điều đó là thật đấy a nhỉ ????????????[/B]