Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : duyên phận



smile90
25-12-2010, 08:37 AM
Tôi là một cô gái bình thường, gia cảnh cũng bình thương. năm nay tôi đã 20 tuổi và học đại học năm thứ 3. Tôi không thích giao du bạn bè và yêu đương gì cả. Đối với tôi quan trọng la học tập. Tôi học khá giỏi va có thành tích xuất sắc, đó là niềm ao ước của bao nhiêu bạn bè cùng trang lứa. Nhìn chung sự nghiệp học tập khá la thành công nhưng mà con đường tình duyên thì vô cùng long dong lận đân. Tôi không hứng thú lắm với bọn con trai. Tính cách của tôi thi cũng hơi manly một chút. Tôi rất thích những trò của con trai đặc biệt là đá bóng. Đội bóng yêu thích của tôi la real marrid và huấn luyện viên yêu thích của tôi la mourinho. Để giết thời gian tôi đi dạy thêm vừa kiếm thêm được thu nhập lại vừa là niềm vui. Mọi chuyện cư thế diễn ra cho đến một ngày nọ, đang vi vu trên đường đi dạy thì có một chiếc xe đâm vào tôi làm tôi ngã ra (may là ko sao cả). Một người đàn ông từ trong xe bước ra:
- Cô bé có làm sao không? Đi đứng kiểu gì đấy.
Tôi đang rất tức giận vì bị đâm. Tôi nói:
- Thứ nhất, tôi không phải cô bé. Thứ hai, thử là chú xem xem chú có bị sao không?Thứ 3, người sai là chú mà ăn nói kiểu gì thế
Lúc này nhìn kỹ người đàn ông mới thấy khá là đẹp trai và trông thành đat.
Nhưng mà lão ta cũng chẳng vừa, lão ta bốp chát lại ngay:
- Thứ nhất, tôi không gọi là cô bé thì gọi là cậu bé ak. Thứ 2 la tôi đâu có già đến mức cô bé phải gọi la chú chứ. Thú 3 la tôi đang định lại xin lỗi cô bé đây nhưng mà nghe giọng hình như có vẻ không việc gì hết vì vẫn có thể đốp chát thế kia mà. hì
Tôi là giám đốc của một công ty nổi tiếng ở Hà Nôi. Tôi tên là Nam Phong và hiện đang nay đã 27 tuổi. Tôi cũng không có hứng thú lắm với con gái vì theo tôi con gái đều rất đáng sợ và lợi dụng , họ quen tôi cũng chỉ vì tiền của tôi mà thôi. Đang trên đường về nhà thì tôi đụng phải một cô bé cũng không hiểu làm sao nữa, may mà cũng không xảy ra gì đáng tiếc. Trông cô bé này cũng hay hay, dáng người hơi đậm, khuôn mặt tròn mũm mĩm trông rất đáng yêu, à đặc biệt là đôi mắt híp nữa chứ, có lúm má đồng tiền một bên, trông không xinh nhưng mà rất duyên và đáng yêu.
Đang mải suy nghĩ thì chợt cô bé lên tiếng:
- Cảm ơn, tôi không sao nhưng cái quần của tôi đã bi rách, tôi mới mua nó và rất thích nó nhưng đã mặc rồi nên mỗi bên chịu một nửa, cộng với cái xe đã hỏng cộng với mất một buổi dạy của tôi tất cả chi phí là 200k.
Hóa ra cô bé này cũng chỉ vì tiền. Cũng như bao người con gái khác mà thôi.
- Trời! Tính toán chi ly nhỉ. Để tôi giúp cô bé sửa xe nha.
- Thôi! Khỏi phiền. Tôi tự lo được, không mượn chú.
Bực mình tôi rút tiền ra đưa rồi đi thẳng không thèm ngoảnh lại.
Hắn ta tưởng ai cũng chỉ quan tâm đến tiền thôi sao. Đâm người ta không thèm xin lỗi thì chớ nhìn cái mặt phát ghét, ta phải cho hắn tức một trận mới được.

smile90
25-12-2010, 08:40 AM
Mình đang bận thi nên chỉ post một đoạn ngắn vậy thôi. mong mọi người cho ý kiến nha.

saododl88
25-12-2010, 11:37 AM
đọc đoạn này thấy giống như trong phim hàn ấy, rồi 2 ng lại gặp nhau hẹn hò va....