PDA

Xem đầy đủ chức năng : ♥ [One-shot] - Nhớ tình. ♥



Thiên Nha
24-12-2010, 10:55 AM
Completed/ Romance

Tiana/ Nha Nha

Note: Ừ thì, tản mạn vu vơ thôi, cứ thơ thơ thẩn thẩn vậy :cr:

Dành kỉ niệm 4 ngày thi nhung nhớ mà :)






NHỚ TÌNH.






“Thi đến nơi rồi đấy, ngoài trời mưa lại lất phất rơi.”




Mưa lất phất như bụi.


Thường ngày tôi vẫn ghét mưa, vậy mà mưa lúc này sao dịu dàng đến thế, lặng lẽ đến thế.


Nơi tôi ngồi ấy, chỉ cần ngẩng mặt lên và đặt đôi mắt vào lan can tầng ba.


Nơi ấy, mưa liên tục hắt vào tôi, nhẹ nhàng mà ấm áp.


. . .


Tan tiết, mưa thôi rơi nhưng vẫn còn đó bầu trời xám xịt.


Ừ thì, tâm trạng tôi cũng thế đấy, nhưng lại có gì đó vui vui.


Ừ thì, cứ mỗi lần tôi miên man buồn vô cớ như thế, trong lòng lại thấy vui vui.


Không đúng, là mỗi buổi chiều như thế, chờ anh cùng về mới khiến tôi miên man buồn vô cớ.


Hóa ra, cái buồn buồn của mình, đều rơi ra từ đấy cả.


.
.
.


Thi đến nơi rồi đấy, ngoài trời mưa lại lất phất rơi.


Tôi nói nhé, tôi ghét mưa lắm, nhưng lại muốn được dầm mình dưới cơn mưa.


Một mình mình đạp xe, mình ngắm hai bên đường người ta chen chúc một mái hiên nhỏ xíu, mình nhìn người ta thờ ơ, người ta nhìn mình đầy “ngưỡng mộ”.


Thế đấy, mình lấy tay vuốt mặt, mình cười.


. . .


Anh à, hóa ra mưa hôm nay không lạnh như ngày em chưa biết anh.


.

.

.


Hôm qua em đọc được một bài báo. Người ta nói rằng một trận động đất ở Chile đã làm thời gian một ngày bị rút ngắn đi 1.26 triệu giây.


Em nghĩ, Mặt Trời lâu như thế vẫn cố gắng, vì Mặt Trời rất yêu Trăng, phải không anh?


Dù cho còn xa, xa lắm.


. . .


Hôm qua trầm mình dưới mưa.


Em chẳng thấy cơ thể rã rời như trong phim vẫn nói, nhưng tại sao đầu óc cứ mơ màng nhớ anh, mơ màng buồn.


Anh à, hình như trái tim em đang lên cơn sốt. Vậy mà nó nhất nhất bắt em phải ra ngoài hành lang chờ anh xuống.


Nó bảo em rằng chỉ cần được nhìn thấy anh, nó sẽ khỏe lên ngay.


Vậy là em lại giúp nó chờ anh như thế.


Em nghĩ, anh có phải là một thứ thuốc tiên hay không, có thể khiến em và nó yêu thương anh nhiều đến thế.


Ừ thì, chắc tại em nhớ anh, cứ nhớ mãi, nhớ hoài.


. . .




- 13/12/2010 -

Dạ Phong
24-12-2010, 07:05 PM
[Tôi] hay [Em] vu vơ ngắm mưa, vu vơ nhớ về anh.
Có phải chăng mưa cũng nhớ anh nên mới thả mình từ tít trên kia xuống phố :")

gooddythin_nd1996
24-12-2010, 09:47 PM
Dạo này tớ ngố lắm :( chả có one-shot nào là hiểu được nội dung cả :(

Thiên Nha
25-12-2010, 02:22 AM
@ Vịt: uh, hình như là mưa nhớ anh nên mưa mới dịu dàng như thế ấy nhở ;;0

@ good: tâm trạng mà, khó đoán lắm :)

gooddythin_nd1996
25-12-2010, 05:48 AM
@ good: tâm trạng mà, khó đoán lắm


Giá mà tớ thông minh thêm 1 tẹo :)