Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Một nữa



lyphituong
24-12-2010, 09:46 AM
Gởi người một nửa bài thơ
Nửa kia để lại nương nhờ tấm thân
Đêm về mơ dáng tình nhân
Vần thơ nửa nhịp nghe gần nhau hơn

Gởi người một nửa hồn trăng
Cho vầng trăng khuyết đêm rằm cô đơn
Lạnh lùng chăn gối dỗi hờn
Nỗi lòng không tỏ buồn hơn tháng ngày

Gởi người một nửa hôm nay
Ngày mai ghép lại ngày dài hơn đêm
Mặt trời ban giấc bình yên
Trong ta rực sáng tình duyên đón chờ

Gởi người nửa khúc dây tơ
Đem về vá víu hững hờ trong nhau
Gởi em nửa lá trầu cau
Để màu vôi trắng bạc đầu không phai

Gởi em nửa mảnh hình hài
Đêm không còn bóng miệt mài theo ta
Gời em nửa bản tình ca
Trăm năm điệp khúc mặn mà yêu em...