lyphituong
24-12-2010, 09:26 AM
Hãy viết cho anh một chữ “chờ”
Đêm về anh dệt mộng làm thơ
để thiên thu đợi bên khung cửa
ngắm ánh trăng vàng soi bóng mơ
Hãy viết cho anh một chữ “yêu”
để ngày tháng đợi nhớ thương nhiều
để trong giờ toán anh ngồi tính
cộng mãi, nhân hoài cũng bấy nhiêu
Hãy viết cho anh một chữ “mong”
nhắc anh luôn giữ mãi bên lòng
mở con tim đón ân tình mãi
để tháng ngày dài em vẫn trông .
Hãy chọn cùng anh một lối “về”
thời gian mòn mỏi kéo lê thê
thương em đuôi mắt hằn nhung nhớ
xin vẹn tình ta những ước thề .
Đêm về anh dệt mộng làm thơ
để thiên thu đợi bên khung cửa
ngắm ánh trăng vàng soi bóng mơ
Hãy viết cho anh một chữ “yêu”
để ngày tháng đợi nhớ thương nhiều
để trong giờ toán anh ngồi tính
cộng mãi, nhân hoài cũng bấy nhiêu
Hãy viết cho anh một chữ “mong”
nhắc anh luôn giữ mãi bên lòng
mở con tim đón ân tình mãi
để tháng ngày dài em vẫn trông .
Hãy chọn cùng anh một lối “về”
thời gian mòn mỏi kéo lê thê
thương em đuôi mắt hằn nhung nhớ
xin vẹn tình ta những ước thề .