PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình đầu........



Chanh Chua
04-04-2005, 10:05 PM
TÌNH ĐẦU......

Đêm khuya vắng gợi thêm nhiều cay đắng
Tiếng lòng ai thổn thức dưới trăng mành
Tim buốt lạnh con tim trần buốt lạnh
Buồn từ đâu canh cánh nặng vai gầy.

Em nhớ anh mối tình đầu ngày ấy...
Đêm trăng xưa hai đứa nắm tay thề
Tay trong tay cùng chung một lối về
Nguyện sẽ sống trọn đời không chia cách

Lời thề ước đi vào từng huyết mạch
Em nguyện lòng sẽ mãi mãi khắc ghi
Dòng thời gian cứ lặng lẻ trôi đi
Rồi bổng dưng anh quên đi tất cả

Mối tình đầu đan tâm anh vội xóa
Hẹn ước xưa anh đã quên thật rồi
Lời của anh chỉ chót lưỡi đầu môi
Anh thay đổi cho tình ta dang dở.

'' ta chai tay vì mình không duyên nợ ''
Lời anh nói nghe sao quá đắng cay
Trái tim anh vốn đã muốn đổi thay
Lời nói nào anh thốt ra chẳng được..

Ôi giá như mà em đây biết trước
Em sẽ không yêu anh đến thế đâu
Em sẽ không trao anh mối tình đầu
Và sẽ không vì anh rơi nước mắt......


.......bởi chanh chua.........