trangdlhp
23-12-2010, 05:15 AM
Chúc mọi người một mùa giáng sinh vui vẻ và an lành.
Chúc cho tôi 1 mùa giáng sinh không buồn và chẳng lẻ loi.
Ngày hôm nay tôi đã từ bỏ thói quen đứng nhìn ai đó bước đi phái trước mình, đứng sau ai đó để chực đỡ họ khi họ ngã.
Ngày hôm qua tôi đã từ bỏ 1 lối đi, 1 con đường.
Những ngày trước tôi đã từ bỏ 1 ước mơ, 1 lựa chọn và 1 con người.
Từ giờ anh có thể tự bước tiếp trên con đường anh đã chọn và không cần em phía sau nữa rồi.
Em không đau lòng, không buồn và thấy mình vô cảm. Có phải vì em đã biết trước, đã chuẩn bị sẵn nên chỉ chờ khi anh không còn gục gã, anh đứng dậy là em sẽ buông tay anh ra thôi. Buông thật nhanh để anh không kịp níu em lại. Buông thật nhanh để quên hơi ấm 1 bàn tay và quen với cái lạnh khi còn 1 bàn tay. Như vậy cũng tốt mà.
Từ giờ em cũng sẽ bước tiếp trên con đường em đã chọn và không cần anh che chắn phía trước nữa. Mặc gió mưa, mặc bão tố, mặc cám dỗ, mặc cho mọi hiểm nguy có đến với em bởi từ nay em phải tự đối diện thôi, vì từ nay em 1 mình nên em sẽ phải quen. Em hứa sẽ sống tốt và không làm anh thêm bận lòng.
Em không hứa sẽ một mình nhưng sẽ vẫn là Một mình.
Chúc cho tôi 1 mùa giáng sinh không buồn và chẳng lẻ loi.
Ngày hôm nay tôi đã từ bỏ thói quen đứng nhìn ai đó bước đi phái trước mình, đứng sau ai đó để chực đỡ họ khi họ ngã.
Ngày hôm qua tôi đã từ bỏ 1 lối đi, 1 con đường.
Những ngày trước tôi đã từ bỏ 1 ước mơ, 1 lựa chọn và 1 con người.
Từ giờ anh có thể tự bước tiếp trên con đường anh đã chọn và không cần em phía sau nữa rồi.
Em không đau lòng, không buồn và thấy mình vô cảm. Có phải vì em đã biết trước, đã chuẩn bị sẵn nên chỉ chờ khi anh không còn gục gã, anh đứng dậy là em sẽ buông tay anh ra thôi. Buông thật nhanh để anh không kịp níu em lại. Buông thật nhanh để quên hơi ấm 1 bàn tay và quen với cái lạnh khi còn 1 bàn tay. Như vậy cũng tốt mà.
Từ giờ em cũng sẽ bước tiếp trên con đường em đã chọn và không cần anh che chắn phía trước nữa. Mặc gió mưa, mặc bão tố, mặc cám dỗ, mặc cho mọi hiểm nguy có đến với em bởi từ nay em phải tự đối diện thôi, vì từ nay em 1 mình nên em sẽ phải quen. Em hứa sẽ sống tốt và không làm anh thêm bận lòng.
Em không hứa sẽ một mình nhưng sẽ vẫn là Một mình.