Xem đầy đủ chức năng : Những cái tên :D
DiệpPhong
22-12-2010, 07:07 PM
Ảo Ảnh xưa thoảng qua như mây khói
Giờ chỉ còn Cát Bụi Hư Vô
Gió vô tình đã cuốn đi tất cả
Kĩ niệm buồn mãi là Giấc (mơ) thiên thu
Và từ nay trong đám bông hồng xanh ấy
Xếp đau thương hoa vẫn hé môi cười
:cr:
~*ẢO ẢNH*~
22-12-2010, 07:34 PM
Ảo Ảnh ngày xưa thủa mộng mơ
Truy phong đuổi gió cuốn bơ vơ
Nàng hồng hoa(hoa hồng xanh)ấy không về nữa
Chỉ thấy hư vô chốn bụi hồng
Tuyệt
22-12-2010, 10:08 PM
Ảo ảnh là chi cái giấc mơ
để cho tình đó mãi hư vô
gió vô tình cứ thổi đi mãi
để rồi ai đó mãi chạy theo
MeLjn_Khjn
23-12-2010, 12:56 AM
Tôi ước mình như cô Ngốc (kelly_ngoc) MeLjn
Tung tăng gót khắp mọi miền Ảo Ảnh
Vượt qua Gió Truy Phong - miền sóng sánh
Giấc mộng lành Tuyệt đẹp Bóng Hồng Hoa...
hư vô
23-12-2010, 01:27 AM
Một cõi HƯ VÔ chán chán là
TÌNH BUỒN muôn thủa
cứ như không
LẶNG IM Không nói ra thành tiếng
QUÊN LÃNG Thôi đành nhớ nhớ chi
ẢO ẢNH dù sao ảo ảnh sầu
để rồi CÁT BỤI sẽ về đâu
ẢO GIÁC đau buồn theo năm tháng
BÌNH YÊN mong muốn đến với đời
tên này phải nói là bản quyền ảo nhề
MeLjn_Khjn
23-12-2010, 01:35 AM
Ảo Ảnh một miền: mơ vẫn vơ
Cho Gió hững hờ đến làm thơ
Cát Bụi lăn dài trong cõi nhớ
Tỉnh ra mụ mị mối tình hờ...
.:oo0wjndy0oo:.
23-12-2010, 02:04 AM
buổi sớm mai thức dậy
cùng cơn gió đùa vui
hoa hồng xanh chớm nở
cùng nắng (thủy tinh) mai vui đùa
buổi sớm mai thức dậy
chợt nhận ra giấc mơ (thiên thu)
tất cả là ảo ảnh
làm lòng thấy bồi hồi
MeLjn_Khjn
23-12-2010, 02:11 AM
Gió muốn nói gì? Ôi Gió ơi!
Nắng vàng rón rén đến bên ngồi
Hoa hồng bẽn lẽn rồi nghe chuyện
Bằng Lăng lấp liếm tím chiều rơi...
.:oo0wjndy0oo:.
23-12-2010, 02:15 AM
gió muốn nói về cuộc đời
nhiều sóng (sóng biển) nhiều gió nhiều mưa( muaquadang) sa
và nhiều bãi táp phong ba
cuối cùng nhận thấy ta là hư vô
MeLjn_Khjn
23-12-2010, 02:30 AM
Gió kể tôi nghe một cuộc tình
Bẽ bàng dang dỡ trước bình minh
Con Ngốc giật mình tình tan vỡ
Trở về muôn thuở Cát hư vô
(Uí hjc hjc...sắp bí rồi...có quen được mấy người đâu!)
.:oo0wjndy0oo:.
23-12-2010, 02:58 AM
lang thnag khắp chốn kiếm nụ cười (nụ cười thiên thần )
mà chả hiểu sao nước mắt rơi ( nước mắt thiên thần )
lòng buồn tìm chốn bình yên ấy
để thấy nhẹ lòng bước tiếp đi
hư vô
23-12-2010, 03:07 AM
GIÓ vẫn vậy sao vô tình thế
chạy cùng MƯA thổi ướt tâm hồn
có NHỚ ( nhoh2t đó ) không ôi ngày tháng tháng
TRÁI TIM ta một thủa mong chờ
MeLjn_Khjn
23-12-2010, 03:09 AM
Ngồi nhìn lữ khách mùa thu
Bước đi qua để Nhím xù rụng lông
Lạnh lùng buông cánh chị Công (Bồ Công Anh)
Ngỡ ngàng trò Khỉ, em bồng vi vu.....
Hjc..chẳng biết họ có tồn tại hay không....
.:oo0wjndy0oo:.
23-12-2010, 03:11 AM
vẫn vô tình vẫn là gió vậy thui
cùng mưa cùng nắng cùng mặt trời
đùa vui khắp chốn không nghĩ ngợi
mong ước ngày sau tìm bình yên
~*ẢO ẢNH*~
23-12-2010, 06:00 AM
Buồn vì cô Ngốc đã xa
Melin đi vắng , snow khồng về
Bao giờ mới hết ủ ê
Để cho cơn gió đi về gặp ta
DiệpPhong
23-12-2010, 08:49 AM
Bắt đền em đó Kẹp nơ ơi
Cớ sao em vẫn cứ lạnh lùng
Để cho tim anh hoài băngi giá
Để cơn gió kia vu vơ vội vã
Lay chút tình xao xác là vàng rơi ( nhớ nhớ là có cái tên này :D
P/s : ngẫu hứng thôi mà được bà con ủng hộ ghê :)
hoahongxanh762
23-12-2010, 08:57 AM
Một mùa thu tím vương màu mắt
Ngồi lại nơi đây thoáng xa xưa
ngày nao ai gửi mơ vào gió
để nhở cuộc tình ảo ảnh qua...
p.s tên mình nhiều người nhắc quá :so_funny:
heocon_kc
23-12-2010, 10:21 AM
Gió vô tình thổi mây đi xa mãi
Đắng lệ lòng ôm hình bóng ... hư vô
Nắng phải đâu cuối chiều mà ngả bóng
Lữ khách buồn, lỗi nhịp giữa mùa thu
~*ẢO ẢNH*~
23-12-2010, 08:07 PM
Vô tình em đến nắng mai
Để ta xa cách nhạt phai cuộc tình
Hoa hồng đón gió bình minh
Con đường ta bước lung linh nắng vàng
DiệpPhong
23-12-2010, 08:30 PM
Mưa đi cuốn đi ngàn nỗi nhớ
Nắng về kéo cả triệu yêu thương
Bong bóng bay cao bong bóng hỏi :(bong bóng tò mò )
Sắc(colour thì phải :9) vồng sao đẹp lung linh
Cơn gió chợt qua khe khẽ đáp (gió nhiều chuyên :D)
Sắc vồng đẹp như chỉ là hư vô
.:oo0wjndy0oo:.
23-12-2010, 09:03 PM
rủ nhau vào box đối thơ
hỏi thăm người bạn lâu không chuyện trò
hoa hồng đi học không vô
ảo kia đang bận ôn thi cả ngày
hư vô chả biết đi đâu
còn ljn chắc bận vui ngày noel
box thơ nay vắng lạ thường
mình gió thơ thẩn buồn ơi là buồn
kelly_kelly_ngoc
24-12-2010, 07:19 AM
ảo ảnh xưa cứ về quanh tôi mãi
để giật mình nhìn khoảng trống hư vô
chợt nhận ra gió vô tình đưa đẩy
chứ phải nào bóng dáng khách mùa thu... ( luckhachmuathu )
hư vô
24-12-2010, 07:37 AM
TÔI LÀ TÔI vẫn là tôi đó
vẫn VÔ TÌNH vẫn bước ngang qua
như làn MÂY hững hờ trôi mãi
để cuộc tình bỗng hoá GIÓ bay
~*ẢO ẢNH*~
25-12-2010, 10:02 PM
Lữ khách dừng chân chốn phiêu du
Hoa cỏ mênh mông gió bụi mù
Không còn mơ ước không còn đắng
Để thấy mây kia trốn cõi tình
.:oo0wjndy0oo:.
26-12-2010, 08:20 AM
nghe trong gió thoảng thoảng hương thơm
mùi cỏ dại ngất ngây hồn trẻ
con diều sáo trên bầu trời đầy gió
đưa ta về với kỉ niệm tuổi thơ
~*ẢO ẢNH*~
26-12-2010, 08:28 AM
Tình buồn tan biến hư vô
Màu xanh thăm thẳm nhấp nhô con đường
Hoa cười lấp lánh giọt sương
Ngờ đâu ảo ảnh vô thường mà thôi
~Giấc¤Mơ(~)Thiên-{}Thu*
27-12-2010, 08:34 PM
thôj. .tình 1thủa mộng mơ. .
Cho mây u ám..như làn thơ. .
Cho jó. Bơ vơ khắp trốn,xa vờj.
Để ảo ảnh,đi tìm nắng vàng khắp nơj.
Để mưa lặng lẻ rơj rơj, khj thu về.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.