Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : đối thơ 2 !



chicken_king
22-12-2010, 11:15 AM
mọi người làm thơ về sự vật, hiện tượng, cảm xuc... nhé ! người làm trước có quyền yêu cầu người sau làm thơ về 1 sự vật, hiện tượng, cảm xuc... nào đọ ok
bắt đầu bằng chủ đè " yêu" nhé.ai khai bút nào :coolguy::coolguy::coolguy:

MeLjn_Khjn
23-12-2010, 01:08 AM
Yêu nhau cắn tứa máu nhau
Về nhà mẹ hỏi:...ăn trầu lấm lem
Mấy hôm chẳng đến tòm tèm
Vắng nhau giây lát mà em khóc ùm!
Hi......Ljn mở đầu cho nè...Mở đầu vầy cho zui zui hen! ^,,^
Có "yêu" rồi ai làm "ghét" đi cho nó tròn bộ

~*ẢO ẢNH*~
23-12-2010, 01:19 AM
Ghét người hờ hững vô tâm
Làm cho tôi khổ âm thầm xót xa
Người đi nước mắt lệ nhòa
Tâm hồn tan nát như hoa lìa cành

MeLjn_Khjn
23-12-2010, 01:24 AM
Hoa kia dù vẫn còn xanh
Mà sao đã vội lìa cành thế hoa?
Cho lòng chua chát xót xa
Sự đời bão táp phong ba thất thường....

kelly_kelly_ngoc
23-12-2010, 01:35 AM
thất thường là lẽ đương nhiên
bởi vì nhân thế đảo điên cả rồi
bây giờ đời chỉ mình tôi
bỏ mặc, không thích, lôi thôi tội tình......

MeLjn_Khjn
23-12-2010, 01:43 AM
Tội tình chi mãi thế nhân
Lạnh lùng mưa gió bâng khuâng bồi hồi
Còn gì đâu? Hỡi mắt môi!
Chân tình vụn nát, tay tôi buốt gầy

heocon_kc
23-12-2010, 10:45 AM
Em về với giấc mơ ngoan
Với đôi bím tóc hương thoang thoảng chờ
Tình đầu vụn dại ngu ngơ
Cho em chút nhớ, khẽ khàng chút yêu

ch14
23-12-2010, 12:09 PM
Anh bộ đội trêu gái:
Cô kia cô kĩa cô kìa
Mặt cô xinh thế chỗ kia thế nảo
Chẳng vừa cô gái phản pháo:
Mặt xinh chỗ ấy cũng xinh
Khác chi mồm mình, nhưng gọi khác tên...
Quả là:
Ặc! bộ đội đánh giặc giỏi, trêu gái tài...Nhưng đôi khi cũng liệt sỹ