Xem đầy đủ chức năng : tình yêu tuổi học trò
maiyeucau
22-12-2010, 09:01 AM
Tôi không biết bây giờ mình nên ra sao nữa Tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại đối xử với tôi như vậy.Cậu chỉ coi tôi là một thứ đồ chơi để làm cho tình cảm cậu và cô ấy thêm sâu ssawcs.Thật là bườn cười, những hành động của cậu vói tôi chỉ là giả dối nhung sao tôi vẫn thấy lưu luyến, không sao quên đươc. Có khi nào tôi đã yêu cậu mất rồi
xin hãy cho tôi lời khuyên
:vomit2:
[sad]
22-12-2010, 09:08 AM
Đâu còn cách nào khác nữa đâu pạn, nếu a pạn ấy chỉ xem pạn là trò đùa, nếu pạn bik đc điều đó, thì mau mau quên đi thôi !!! Khó cũng phải quên nữa.... Bạn làm đc mà !! :bighug: Cố lên nhazzz !
congchuathang5
23-12-2010, 03:40 AM
những trái tim mới lớn dễ rung động lắm, bởi vậy mà mk vẫn thường tin là khi mk có cảm xúc với ai là mk đã iu ng đọ Không pải đâu! trường hợp của bạn, bạn đã biết là mk bị lừa dối, thì sao bạn lại k dũng cảm để có thể quên đi nhi? biết rằng quên là rất khó, nhưng chúng ta cũng k cần thiết là pải quên đi con người ấy với những kỉ niệm rất đẹp đã có, mà thay vào đó, chúng ta dần quên đi tình cảm của mk với ng đó bằng cách yêu chính mk hơn, yêu bạn bè, gia đình hơn. Bạn k thể yêu ai khi mà chưa biết yêu bản thân mk đâu!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.