~*ẢO ẢNH*~
18-12-2010, 06:00 AM
Chúng tôi xin ra mắt tập truyện hay và bổ ích có tựa đề '' chuyện chàng yến . " . :cr:
1. Yến (hư vô) đi qua ngã tư , ở đó có ghi "Đèn đỏ được rẽ phải". Yến chả đi, cứ đứng nghệt ra, mọi người đi sau tuýt còi.Bim---bim.... đi đê.... đi cho người khác còn đi....Mù à?
Lập tức Yến quay ngoắt lại quát cả làng" Các ...cụ mù thì có? Rõ ràng là ghi "Đèn đỏ được rẽ phải. Tôi đâu phải tên là "Đèn đỏ" mà được rẽ.
2. Yến mới vào làm việc đang gọi điện tới trung tâm kỹ thuật để than phiền về mật khẩu của mình.
- Anh có bật đèn Caps Lock không?
- Ồ không. Vấn đề là bất cứ khi nào tôi gõ mật khẩu, nó chỉ hiện lên những ngôi sao.hoặc là hoa thị.
- Những ký tự đó là để bảo vệ anh . Ví dụ như có ai đó đứng sau lưng anh thì họ cũng không đọc được mật khẩu.
Yến quát lên :
- Phải, nhưng vấn đề là chúng vẫn hiện lên ngay cả khi chẳng có ai đứng sau lưng tôi cả ?
3. Yến ngồi nhà xem TV với bạn. Bỗng, nghe thấy một tiếng động lạ. Yến chạy ngay ra ngoài và thấy một tên trộm lái chiếc xe của mình chạy biến. Người bạn hỏi khi Yến vào nhà:
- Ấy có thấy mặt tên trộm không?
- Không, nhưng ấy đừng lo. Tớ đã ghi lại biển số xe mà hắn đang lái rồi
4. Yến may mắn có dc 1 món tiền lớn . Anh ta quyết định làm từ thiện . Anh chàng vừa tặng hội từ thiện một món tiền lớn. Nhưng hôm sau, có người đến gõ cửa nhà anh ta.
- Thưa ông, rất cám ơn về tấm séc, nó sẽ giúp chúng tôi làm được rất nhiều việc thiện. Nhưng tôi phải nhắc một điều mà có lẽ ông quên. Chắc hẳn ông đãng trí vì tấm séc ấy, ông chưa ký tên...
- Ông lầm rồi, tôi không đãng trí đâu. Chẳng qua khi làm những việc hào phóng, tôi muốn thật kín đáo... Nếu ông cứ bắt phải ký, tôi buộc phải giúp đỡ hội từ thiện khác vậy.
còn tiếp nữa ............:cr:
1. Yến (hư vô) đi qua ngã tư , ở đó có ghi "Đèn đỏ được rẽ phải". Yến chả đi, cứ đứng nghệt ra, mọi người đi sau tuýt còi.Bim---bim.... đi đê.... đi cho người khác còn đi....Mù à?
Lập tức Yến quay ngoắt lại quát cả làng" Các ...cụ mù thì có? Rõ ràng là ghi "Đèn đỏ được rẽ phải. Tôi đâu phải tên là "Đèn đỏ" mà được rẽ.
2. Yến mới vào làm việc đang gọi điện tới trung tâm kỹ thuật để than phiền về mật khẩu của mình.
- Anh có bật đèn Caps Lock không?
- Ồ không. Vấn đề là bất cứ khi nào tôi gõ mật khẩu, nó chỉ hiện lên những ngôi sao.hoặc là hoa thị.
- Những ký tự đó là để bảo vệ anh . Ví dụ như có ai đó đứng sau lưng anh thì họ cũng không đọc được mật khẩu.
Yến quát lên :
- Phải, nhưng vấn đề là chúng vẫn hiện lên ngay cả khi chẳng có ai đứng sau lưng tôi cả ?
3. Yến ngồi nhà xem TV với bạn. Bỗng, nghe thấy một tiếng động lạ. Yến chạy ngay ra ngoài và thấy một tên trộm lái chiếc xe của mình chạy biến. Người bạn hỏi khi Yến vào nhà:
- Ấy có thấy mặt tên trộm không?
- Không, nhưng ấy đừng lo. Tớ đã ghi lại biển số xe mà hắn đang lái rồi
4. Yến may mắn có dc 1 món tiền lớn . Anh ta quyết định làm từ thiện . Anh chàng vừa tặng hội từ thiện một món tiền lớn. Nhưng hôm sau, có người đến gõ cửa nhà anh ta.
- Thưa ông, rất cám ơn về tấm séc, nó sẽ giúp chúng tôi làm được rất nhiều việc thiện. Nhưng tôi phải nhắc một điều mà có lẽ ông quên. Chắc hẳn ông đãng trí vì tấm séc ấy, ông chưa ký tên...
- Ông lầm rồi, tôi không đãng trí đâu. Chẳng qua khi làm những việc hào phóng, tôi muốn thật kín đáo... Nếu ông cứ bắt phải ký, tôi buộc phải giúp đỡ hội từ thiện khác vậy.
còn tiếp nữa ............:cr: