Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : khói tím hương tình



voanhvudangphong
18-12-2010, 04:50 AM
một mình một bóng giữa đêm thâu
như tỉnh như điên dạ thãm sầu
sương rơi lá úa người đâu mầt
hương tình ngan ngát tỏa về đâu

voanhvudangphong
18-12-2010, 10:06 PM
mong manh tình củ vơi đầy
yêu em anh phải đọa đày thân anh
than ôi sầu thảm năm canh
nhớ ai mà mộng không thành người ơi
yêu yêu nhớ nhớ muôn lời
vì em anh chịu một đời hẩm hiu

kelly_kelly_ngoc
18-12-2010, 10:38 PM
tình duyên sao lắm hẩm hiu
trăm năm chỉ mỗi chữ tình quẩn quanh???

voanhvudangphong
23-12-2010, 05:35 AM
hỏi người người ở nơi đâu
mà sao thấu được nổi sầu của tôi
tình tôi gian dở tại trời
mượn thơ để nói mãnh sầu mà thôi

hotboyqh
28-12-2010, 09:35 AM
Than ôi một kiếp đơn côi
Kiếp đời bể khổ thân tôi bẽ bàng
Thâu đêm lệ ướt hai hàng
Vì người trót lỡ mơ màng lợi danh
Tình mình vốn cũng mong manh
Giờ còn đâu nữa ngày xanh hôm nào
Xa rời tình cũ ngọt ngào
Ngày mai gặp lại mình chào cố nhân

hoa bang lang
29-12-2010, 09:30 AM
Than ôi một kiếp đơn côi
Kiếp đời bể khổ thân tôi bẽ bàng
Đêm thâu lệ ướt hai hàng
Vì người ta đã mơ màng lợi danh
Tình mình vốn đã mong manh
Giờ còn đâu nữa ngày xanh hôm nào
Xa rời tình cũ ngọt ngào
Ngày mai gặp lại xin chào cố nhân

cố nhân ơi hỡi cố nhân
bẽ bàng duyên nợ chỉ riêng thiếp sâù

hotboyqh
29-12-2010, 12:52 PM
cố nhân ơi hỡi cố nhân
bẽ bàng duyên nợ chỉ riêng thiếp sầu

Bởi đâu lỡ dở duyên đầu
Tình xưa mộng cũ nhuộm màu đau thương
Cố nhân đừng khóc sầu vương
Để người đau xót bên hương rượu nồng

voanhvudangphong
31-12-2010, 12:01 AM
anh hỡi giờ này anh ở đâu?
có nhớ không anh kĩ niệm sầu
một phút xa nhau ngàn nỗi nhớ
tình đầu muôn thuỡ vẫn đậm sâu

em muốn nói rằng em vẫn yêu
vẫn thầm mong nhớ vẫn iu điều
lòng mãi khắt ghi hình bóng cũ
bao đêm đông lạnh nhớ anh nhiều

buồn trong hạnh phút những nhớ mong
miệng cười che lấp áng lệ lòng
đời sao ngang trái quên càng nhớ
tình thấm để phai ai biết không?:smioh::smioh:

hotboyqh
01-01-2011, 01:44 PM
cố nhân ơi hỡi cố nhân
bẽ bàng duyên nợ chỉ riêng thiếp sâù

Cố nhân ơi hỡi cố nhân
Nhớ người thơ cũng mang màu cô đơn
Nguyện cầu xin chúa ban ơn
Thương con mòn mỏi đơn phương nhớ người
Cũng mong người ấy vui cười
Rồi đây chợt nhớ một người đàm thơ !

LuuDuLuong
02-01-2011, 02:42 PM
Khói tím hương tình, tím mộng mơ
Lòng duyên không nỡ để ai chờ
Câu thơ để lại người đâu mất
Khói tím hương tình, tím cả thơ!

Tuyệt
02-01-2011, 09:21 PM
Vầng thơ ai nỡ gieo sầu
để bài thơ ấy còn đâu nụ cười
mong sao hạnh phúc theo người
nỗi sầu vơi bớt , cười tươi yêu đời

LuuDuLuong
07-01-2011, 01:56 PM
Khói vây sương phủ lòng vô cảm
Tím nhuộm sầu loang dạ hữu tình
Hương trầm gió cản duyên cam phận
Tình không mộng ảo vướng tàn thân! :rain:

voanhvudangphong
08-01-2011, 01:23 AM
tím nhớ tím thương tím đợi chờ
chờ tình tươi đẹp đến trong mơ
khéo trách nhan hồng gieo khổ lụy
đem sầu gieo rắc cả vần thơ

voanhvudangphong
08-01-2011, 01:30 AM
khói bạc tình mờ những đớn đau
tím lòng sầu cảnh khéo bạc màu
hương lòng đang thấm hay mờ nhạt
tình đời sầu tũi nhói tim đau

LuuDuLuong
08-01-2011, 01:31 PM
Khói trắng như bông
Tím hồng đôi mắt
Hương xưa vẫn nhắc
Tình riêng trong lòng!

Khói thả về không
Tím hoa trong lá
Hương sao thơm quá
Tình say men tình !

hotboyqh
09-01-2011, 01:41 PM
Nhớ người nhớ buổi bình minh
Biển trong màu nắng chúng mình chung đôi
Hoàng hôn bỏ lại còn tôi
Chiều vàng nhạt nắng mắt môi đượm buồn

LuuDuLuong
10-01-2011, 02:31 PM
Tìm đâu giữa nỗi buồn loang tím
Trong vụn nắng tàn, giữa vạt mưa
Huyễn hồn xưa vắng lặng dư thừa
Man man nỗi nhạt nhòa mộng ước!

voanhvudangphong
12-01-2011, 03:56 AM
kêu chi não nuột hỡi phong linh
bão táp mưa sa chẳng chút tình
rũ rượi trong lòng bầu tâm sự
rào thét đêm thâu với riêng mình

voanhvudangphong
12-01-2011, 04:02 AM
hoa tàn liễu rũ tại vì đâu
nước mắt cạn khô nỗi ưu sầu
hoàng hôn thoắt hiện duyên hờ hững
hạnh phút phân li chẳng bao lâu

Pu_gong_ying
13-01-2011, 12:17 PM
Hoa bay tha thẩn giữa trời xanh.
Về đâu hoa hỡi, bồ công anh?
Có phải yêu ai không dám ngỏ,
Cho hoa ngơ ngẩn, chẳng bay nhanh?
Hoa bay, bay mãi dặm đường xa.
Bay qua bão tố vẫn ngân nga.
Bỗng đâu một chiều thu không nắng,
Lại thấy hoa về chốn thiết tha.
Có người con gái vốn mộng mơ.
Đợi hoa bay đến để làm thơ.
Bên khung cửa sổ ngồi vuốt tóc.
Vuốt cả hồn thơ, hát vu vơ.
Tặng các ace đang phát rồ vì yêu...

Pu_gong_ying
13-01-2011, 12:22 PM
Cuộc đời cần có 1 chữ yêu.
Cho đi nhận lại chẳng bao nhiêu.
Biết thế nhưng lòng không cản được.
Trái tim này đập nỗi liêu xiêu,
Vì yêu.

Pu_gong_ying
13-01-2011, 12:27 PM
Yêu nhau chắc chắn phải cần tiền?
Nghe đâu tiền mua được cả tiên?
Nhưng ai dám chắc tiền mua được
tim yêu này đang khóc triền miên?

Pu_gong_ying
13-01-2011, 12:31 PM
Hận một khối câm tình trong khoé mắt.
Một thiết tha, mặc hiu hắt tình xa.
Tiếng yêu thương đã tuôn ngàn lệ cắt.
Yêu là xa, tình là gió cợt hoa.
Hận một tiếng yêu...

Pu_gong_ying
13-01-2011, 12:35 PM
Em hỏi ta: có gì là mãi mãi?
Ta trả lời chỉ có tấm tình chân.
Em thở dài: tình yêu thường ngang trái.
Gió vẫn xô mây trên đỉnh phù vân.
Em hỏi ta:có gì là thật?
Ta bảo rằng chỉ có tấm tình chân.
Em ngẩng lên ánh chiều thu tàn tạ:
Chân thật ư? Hãy còn lắm phân vân.
Rải bước chân trên con đường đầy lá.
Một tiếng chuông đưa vạt nắng đi xa.
Đứng cạnh nhau nhưng hai hồn hai ngả.
Lạc vào nơi đường phố chật người qua.
Mải lang thang bây giờ em mới hỏi:
Liệu tình yêu có phải một trò chơi?
"không phải đâu, yêu là điều vĩnh cửu."
Em ngoảnh đi nhẹ vén giọt buồn rơi.
Nhưng em! Thôi, xin em đừng hỏi nữa.
Ta yêu em chỉ bởi tấm tình chân.
Lỡ 1 mai tấm chân tình vụn vỡ,
Nguyện vỡ tan vào lòng, 1 cố nhân...

Pu_gong_ying
13-01-2011, 12:37 PM
May quá bữa giờ toàn đi đối đáp với các cụ room hàng xóm, giờ tìm được room này dựng lều rồi...

amymimi
17-01-2011, 02:37 AM
Hương tình trong nước mắt
Hồn tím, hắt chiều tang
Khói lên buồn lãng đãng
Dáng người đi mơ màng...

hoa bang lang
17-01-2011, 11:19 PM
Cố nhân ơi hỡi cố nhân
Nhớ người thơ cũng mang màu cô đơn
Nguyện cầu xin chúa ban ơn
Thương con mòn mỏi đơn phương nhớ người
Cũng mong người ấy vui cười
Rồi đây chợt nhớ một người đàm thơ !


màu cô đơn do lòng mình gầy dựng
thắm đượm buồn máu nhỏ giọt con tim
bảo thương mà chẳng để người hạnh phúc
lại gieo buồn lệ nhỏ cả đôi bên?

avien
19-01-2011, 06:42 AM
khói tím hương tình tím cả thơ
để ai mong nhớ đến bây giờ
câu thơ để lại người còn nhớ
khói tím ngày xưa đã ảo mờ

voanhvudangphong
21-01-2011, 11:52 PM
tím nhớ tím thương tím đẫm buồn
tím màu nước mắt cánh hoa tuôn
tím thủy tím chung tím mờ nhạt
tím chiều khói tỏa nhớ người thương

voanhvudangphong
21-01-2011, 11:57 PM
khói lặng hoàng hôn thấm đẫm buồn
tím lòng buông phủ những tan thương
hương yêu ngào ngạt say trong dạ
tình sầu phiêu lãng những vấn vương

hotboyqh
23-01-2011, 05:21 PM
màu cô đơn do lòng mình gầy dựng
thắm đượm buồn máu nhỏ giọt con tim
bảo thương mà chẳng để người hạnh phúc
lại gieo buồn lệ nhỏ cả đôi bên?

Đêm buồn thầm vẫn gọi tên
Cố nhân ơi ! Em về bên tôi nhé
Ước được về ngày thơ bé
Xóa hiện tại đang cào xé con tim

voanhvudangphong
03-03-2011, 11:08 PM
khói buồn lan tõa tỏa đi đâu
tím lòng đau xót những ưu sầu
hương tinh còn đó người đâu mất
tình củ ngàn năm chuốt thương dau

jinwon
04-03-2011, 02:27 AM
Ngày xưa ong bướm vui ca hát
Nay đã xa lìa ong bướm bay
Sầu cho cuộc tình chia đôi ngả
Đau đáu nhìn theo bóng chiều tà

LuuDuLuong
04-03-2011, 03:17 PM
Khói vương chút nhớ tình thêm hận
Tím buốt con tim kẻ hững hờ
Hương xưa theo lối người trong mộng
Tình này thôi để gió ngàn phương!

the_wind
04-03-2011, 08:14 PM
người đi để tình mãi cay
để người ở lại thương thay phận mình
tình ơi sao tình lặng thing
để tôi lạc bước chốn tình mộng du

LuuDuLuong
05-03-2011, 01:48 PM
Khói chiều bay thoảng trong chiều
Tím rơi đôi mắt buồn hiu một ngày
Hương tình ẩn hiện đâu đây
Tình trong ánh mắt, lệ đầy trong tim!

voanhvudangphong
06-03-2011, 06:39 AM
khói buồn lan tỏa những nhớ thương
tím lòng chua xót nỗi đoạn trường
hương yêu lặng lẽ mà bùng cháy
tình cũ thôi rồi ...hết vấn vương

voanhvudangphong
06-03-2011, 06:47 AM
khói tỏa về đâu hỡi khói ơi
tím buồn nhung nhớ cả đất trời
hương đêm lạnh lẽo người cô độc
tình vương khổ lụy khóc mà chơi

voanhvudangphong
26-03-2011, 11:35 PM
mắt sầu hoen lệ tại vì đâu
ngàn năm còn đọng giấc mơ sầu
heo hút chờ ai người chẳng đến
lòng buồn thơ thẩn suốt đêm thâu

hư vô
27-03-2011, 12:31 AM
Khói tím hương tình tím tím sâu
để chi tình đó với lệ sầu
khói kia nhoè mắt màu nâu dại
và chút hương tình tím tới đâu

the_wind
27-03-2011, 01:54 AM
không phai để lòng càng thêm đau
người ơi người có biết nỗi sầu
khói mờ người khóc nào ai biết
tình đã mãi đi biết tìm đâu

DanhVong
28-03-2011, 09:41 PM
Tình đi đi sâu cỏi lòng
Sâu đến mức người không tìm được
Tôi hận mình yêu em quá độ
Đến giây phút cuối em nói rằng

Không tìm được tình tôi đã trao!

hoa bang lang
01-04-2011, 12:06 PM
Đêm buồn thầm vẫn gọi tên
Cố nhân ơi ! Em về bên tôi nhé
Ước được về ngày thơ bé
Xóa hiện tại đang cào xé con tim


quá khứ vẫn chỉ là quá khứ
đau buồn vẫn hiện thực người ơi!
ngày xuân không trở lại bao giờ
phải sống với tương lai trươc mặt!

hotboyqh
06-04-2011, 05:03 PM
Quá khứ cũng bởi ta áp đặt
Lên hiện tại trước mặt mới đau thương
Một người hoen lệ sầu vương
Một người chôn giấu yêu thương vào lòng

DanhVong
07-04-2011, 09:02 AM
Chào!! Tiếp viên vũ trụ là tôi
Chuyên bán vé, về ngược thời gian.
Ai? Trong số mọi người
Có đều hối tiếc hãy tìm đến tôi

................
(vui long viết tiêp......thanks)

hoa bang lang
08-04-2011, 11:19 AM
yêu nhau mở rộng tấm lòng
vun tay xây đắp cuộc đời thêm vui
một câu nhịn chín câu lành
người xưa đã dạy xin mình đừng quên