PDA

Xem đầy đủ chức năng : Yêu xa...



Cún Mì Mướp
18-12-2010, 03:04 AM
Mình ở Hà Nội - Anh ấy ở Sài Gòn Cả 2 quen biết và yêu nhau qua Facebook, YM, Skype, tin nhắn và những cuộc điện thoại cũng được hơn 5 tháng rồi. Nhưng gần đây tình cảm dường như nhạt dần theo khoảng cách 1730km ấy :( Mình vẫn yêu anh ấy, anh ấy cũng vậy. Nhưng những lúc anh ấy cần 1 cái ôm từ mình thì lại không thể có nên anh ấy hay nghĩ linh tinh... là muốn cả 2 dừng lại. Mình lại là con 1 nên chuyện tương lai nếu chúng mình về với nhau cũng hơi khó khăn.

Mình không biết phải làm sao nữa? :(

Ice Love
18-12-2010, 08:05 AM
Yêu xa không hẳn là ko thành công. Nếu 2 bạn thật lòng đến với nhau, chấp nhận dc những thứ thực tế của nhau ( chứ ko phải là những thứ đẹp đẽ qua những dòng tn , dt , FB ... ) Nghiêm túc trong tình cảm ... thời gian và khoảng cách sẽ chẳng còn là điều khó khăn. Đi làm, kiếm tiền, lo nghĩ đến cho tương lai, khi ấy rồi xây dựng gia đình h.p cũng chưa muộn. TY qua mạng ko hẳn là xấu. Chỉ là hơi bị mong manh... Nếu cả 2 ko giữ dc thì...

Bạn cứ cố gắng học hành ( or làm việc ) và .... thời gian sẽ trả lời tất cả. Bạn đừng quá lo lắng nhé. Chúc bạn luôn vui vẻ trg cuộc sống :)

Mi Yuu - Duyên
18-12-2010, 08:37 AM
Yêu xa là 1 câu chuyện t/y buồn , hiếm khi nào mà mình coá thể trọn vẹn t/c dành cho nhau khi khoảng cách ngày 1 xa như thế
Mình cũng v. , cũng là 1 nạn nhân 0f 1 câu chuyện iêu xa như bạn v.
Nhưng r` thỳ sao , mình nhận đc 1 con số 0 khi t/c mình trao và dành cho ng đó thật nhìu
Bạn àh , bạn nên suy ngkĩ làm sao để cả 2 sau này hok tiếc nuối và hối hận bạn nhé
Cũng có thể là tiếp tục , cũng có thể là dừng lại :)

~Invisible~
18-12-2010, 10:01 AM
dừng lại là tốt hơn
chỉ qua mes, fb, phone thỳ ko thể bền lâu
khoảng cách ko ãnh hưởng tới ty nh ty chĩ toàn k/c sẽ chẳng tới đâu
cần 1 ng ở bên nh~ lúc cô đơn nhất, có yêu nhau mãi qua mes đc ko?
5 tháng - lạnh nhạt
vậy 10 tháng thì ra sao

kep no
18-12-2010, 10:20 AM
kẹp cũng thấy bùn cho 2 người
đúng là tình yêu xa thì bùn lắm chị ạ
em xa người ta có mấy chục cây số thui mà đôi lúc ngán ngẩn cả người rùi nữa là mấy nghìn cây số như chị
nhưng đã yêu nhau thì phải chịu thui chứ bít sao giờ
người ta bảo có tình yêu sẽ vượt wa tất cả mà cố lên chị

DuyênBòMộng
18-12-2010, 10:40 AM
Mình nghĩ, khi hai người quen nhau trên mạng được một thời gian và đã nảy sinh tình cảm thì nên cố gắng thu xếp để gặp nhau càng sớm càng tốt !

Tại sao?

- Trước hết, là để gửi gắm và nhận lấy một niềm tin! Vì nếu không tin tưởng nhau thì sẽ không dám gặp, nhất là con gái, hay sợ bị dụ... :phu:

- Thứ 2, là để "thõa mãn" cái mong muốn được nhìn tận mắt - sờ tận tay người mà mình đêm ngày mong nhớ :timup:. Đây là cảm xúc bản năng, chắc chắn ai khi "yêu xa" cũng phải có!

- Thứ 3, là để hâm nóng và làm mới tình cảm. Vì yêu xa cũng có những hạn chế nhất định, dù nói chuyện rất hợp nhau và vui vẻ thế nào chăng nữa, nhưng nói hoài cũng sẽ đến lúc không biết nói gì, chuyển sang muốn... hành động (như trường hợp của hai bạn í :cr:). Không thể cứ vừa nói chuyện vừa... tưởng tượng gương mặt người ấy lúc này đang cười thế nào, đang giận ra sao :nooo:.

Còn nữa, có những điều người ta chỉ có thể nói với nhau bằng ánh mắt :5:.

- Thứ tư, là để xác định rõ tình cảm của mình :). Bạn có thật sự yêu cả con người bằng xương bằng thịt ấy không hay chỉ yêu những câu chữ, lời lẽ, hình ảnh trên mạng/trong điện thoại của người ta? Hay là bạn đủ tự tin để nói rằng bạn sẽ vẫn yêu bất chấp ngoại hình, khiếm khuyết cơ thể (nếu có) của người ta?

- Thứ năm, là để tìm hiểu thêm những khía cạnh cuộc sống khác của người ấy mà dù muốn hay không người ta cũng không thể thể hiện/bộc lộ trên mạng được. Ví dụ: trên mạng người ấy cười "hi hi", ở ngoài cười "khặc khặc" :dien:; trên mạng gọi dạ bảo vâng, ngoài đời mắng cha chửi mẹ, đánh bạn khinh thầy :plz:; trên mạng lời văn chau chuốt hoa mĩ, thực tế 3 ngày tắm 1 lần, đánh răng bằng nước lã :timvo:...vv...

- Và cuối cùng, là để ra mắt gia đình của nhau nếu hai bạn đã nghĩ đến chuyện lâu dài. Vì đôi khi người lớn không thể đồng cảm với tụi mình trong chuyện tình cảm. Thời của ba mẹ không có khái niệm "người yêu ảo" nên họ cũng không muốn con cái mình suốt ngày yêu đương với... cái màn hình :loccoc:.

---

Vài điều trên để bạn tham khảo thôi, còn trường hợp của bạn gay go hơn nhiều, bạn nên suy nghĩ thật kỹ có nên tiếp tục hay không. Yêu xa không hẳn là không có tương lai, nhưng đó là khi tình cảm của cả hai đủ lớn để vượt qua khoảng cách về địa lí. Vì con trai yêu bằng mắt nên rất dễ thay đổi, xa mặt cách lòng.

Tình yêu như lửa cháy, khoảng cách như gió thổi. Gió sẽ thổi tắt một đốm lửa nhỏ nhưng sẽ làm ngọn lửa to bùng cháy dữ dội hơn.

Chúc bạn sáng suốt!

P/s: nếu mình là người con trai đó, yêu mà không thể ở bên cạnh để quan tâm, chăm sóc, lo lắng, bảo vệ...vv... cho người ta thì mình thà.......

trâm_2402
20-12-2010, 08:01 AM
iu xa wa? la 1 chjn rat khó
trâm cũng từng trải nên có thể hỉu đc cảm giác của bạn.
và rùi trâm chẳng đc ji cả ngoài kon số 0

linhlinhlinh
20-12-2010, 12:03 PM
xa có nhìu nghĩa,xa về khoảng cách

xa vì t/y có gì đó ko ổn

xa vì yêu nhưng lại ko thể đến với nhau vì nhìu lí do

như vậy cũng gọi là xa chứ

bạn à,nếu a ík có ík đinh dừng lại thì t/y ấy hạn chế,và nếu hạn chế thì cho dù gần nhau vẫn sẽ có lúc phải chia tay

xa chỉ là lí do thui,lí do chính ở đây là t/y bị hạn chế

neeus như rất rất iu bạn thì xa mấy cũng sẽ tìm về

thế nên nếu a ík muốn chia tay thì nên mỉm cười chấp nhận,vì đó là t/y hạn chế

..........................

THIÊN TỬ
20-12-2010, 02:41 PM
mới có chừng ấy cây số thôi cũng chưa hẳn gọi là xa lắm đâu, đã có những cuộc tình ở nửa vòng trái đất với nhau mà vẫn có thể xẩy ra chuyện tình cảm và cũng đã có kết cuộc "đám cưới". Nhưng không có nghĩa là cuộc tình nào cũng vậy bởi vì đó chỉ thiểu số "may mắn". Còn lại thì thông thường yêu xa đều phải chịu chấp nhận cô đơn khi đông về, buồn bã khi mưa rơi, nhớ nhung khi mặt trời lặn...nói chung là nếu dám chấp nhận thử thách và có cách trách nhiệm với cuộc tình của nhau thì tiếp tục. Còn nếu như 1 trong 2 đã cảm thấy lung lay và chán cái cảnh chờ đợi thì nên chấm dứt là hơn. Vì dù cho có cố gắng níu kéo mà 1 trong 2 người vẫn có ý định đó thì kết cuộc cũng là chia tay chỉ có điều là sớm hay muộn thôi bạn ạ. Nếu đã chấm dứt rồi thì nên kiếm người nào đó gần để sưởi ấm :D chúc bạn có những suy nghĩ chính chắn hơn và mong bạn sẽ được may mắn.

Cún Mì Mướp
21-12-2010, 12:29 AM
Cảm ơn mọi người nhiều nhé! Trước mắt thì tớ và anh ấy vẫn tiếp tục với mối quan hệ này. Ra Tết là anh ấy ra ngoài Hà Nội rồi mà :"> Và năm sau tớ cũng vào Sài Gòn chơi. Hihi!

pebunthichankeo
21-12-2010, 04:38 AM
có gì đâu mà phải lo...cách nhau cả một quả đất mà người ta vẫn yêu nhau không thay đổi...thì bạn có gì phải lo

Lollipop497
21-12-2010, 09:55 AM
Tình yêu trong xa cách như một ngọn lủa trong gió. gió thổi tắt ngọn lữa nhỏ và thổi bùng ngọn lữa lớn bạn có nghe câu này chưa? nhưng nói thì nói vậy chứ xa mặt cách lòng mà.... khó tin tưỡng lăm.....và còn rất nhiều trỡ ngại khác nữa....tốt nhất bạn nên suy nghĩ thật kĩ

kep no
21-12-2010, 11:54 PM
zui thế còn gì nưa đưng nản lòng nữa nha thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng thui mà
chúc 2 người hạnh phúc

[sad]
22-12-2010, 01:48 AM
chúc mừng pạn nhá !! Nếu zdậy thì ổn rrồi .....