PDA

Xem đầy đủ chức năng : Kết quả bốc thăm vòng 1/8 Champions League 2010



Noisy*
18-12-2010, 12:02 AM
Chờ những cuộc báo thù

[Theo 24h] - Những lá thăm may rủi đã vô tình mang tới những cặp đấu rất đáng để chờ đợi. Arsenal, Bayern Munich và Real Madrid đều sẽ có cơ hội trả món nợ cũ, trong khi các cặp đấu được cho là chênh lệch cũng sẽ tiềm ẩn những yếu tố khó lường.


http://www1.bongda.com.vn/data/Image/2010/Thang12/18/Champions1.jpg

Cuộc chạm trán đáng chú ý nhất ở vòng knock-out đầu tiên chính là màn tái ngộ giữa Arsenal và Barcelona. Trước khi lễ bốc thăm ở Nyon diễn ra, Giáo sư Arsene Wenger đã bày tỏ mong muốn được gặp các đại diện của bóng đá Tây Ban Nha, cụ thể là Real Madrid hoặc Barcelona. Rốt cục, đối thủ của The Gunners chính là kẻ đã đánh bại họ ở tứ kết cúp C1 mùa giải trước: Barcelona. Chắc hẳn trong tâm trí của các CĐV Arsenal, hình ảnh Messi “hủy diệt” đội bóng của họ ở Nou Camp trong trận lượt về năm ngoái vẫn còn ám ảnh.

Đây chắc chắn vẫn sẽ là một bữa tiệc của những ai hâm mộ bóng đá tấn công. Dù có toan tính, dù là trận đấu loại trực tiếp, sẽ không có chuyện Arsenal và Barca từ bỏ lối chơi quyến rũ đã trở thành thương hiệu. Tuy nhiên, người ta vẫn e rằng sẽ có sự chênh lệch nhất định ở cuộc đọ sức này. Mùa trước, dù rất nỗ lực, Arsenal vẫn thảm bại với tỷ số chung cuộc sau hai lượt là 3-6 (2-2 ở Emirates, 1-4 ở Nou Camp). Thực tế cho thấy, Barca là đại diện xuất sắc nhất của bóng đá tấn công cấp CLB trên thế giới. Còn Arsenal, dù luôn được cho là chơi bóng đầy quyến rũ, nhưng khi bước vào các trận đánh lớn, thường lộ ra những điểm yếu chết người và bị đối phương khai thác. Dẫu vậy, bóng đá luôn có chỗ cho những điều bất ngờ.


http://www1.bongda.com.vn/data/Image/2010/Thang12/18/Champions.jpg
Messi tỏa sáng trong trận gặp Arsenal mùa trước

Một cặp đấu khác cũng rất đáng xem là màn tái hiện trận CK 2010 giữa Inter Milan và Bayern Munich. Trong trận chung kết tại Bernabeu, Inter đã trình diễn một trận đấu xuất sắc với màn thăng hoa của Milito để giành chiến thắng chung cuộc 2-0, qua đó trở thành nhà vô địch. Tuy nhiên, sau một mùa hè biến động với sự ra đi của “người đặc biệt” Jose Mourinho, sức mạnh của Inter đã giảm sút rõ rệt. Bằng chứng là dưới sự chỉ đạo của Rafa Benitez, Inter đang thi đấu bết bát ở Serie A và cũng khá chật vật ở vòng bảng Champions League.

Dẫu vậy, với tư cách là đội đứng thứ hai sau vòng bảng, Inter cũng có thể hài lòng với lá thăm này bởi đã tránh được một loạt các ông lớn đáng sợ khác ở Châu Âu. Thêm nữa, Bayern cũng không còn giữ được sự ổn định với một loạt các kết quả nghèo nàn ở Bundesliga (đang kém đội đầu bảng 17 điểm). Vì thế, cuộc tái ngộ giữa hai đội năm nay có vẻ sẽ cân bằng bởi cả hai đều chơi không tốt ở giải quốc nội và cũng chưa thực sự thể hiện được bản lĩnh ở Champions League. Nếu muốn báo thù, đây là thời điểm tốt cho Bayern Munich. Tuy nhiên, hai tháng nữa trận lượt đi mới diễn ra và từ giờ tới lúc đó chắc chắn sẽ còn nhiều thay đổi không thể lường trước.

Real Madrid sau nhiều năm liên tiếp bị loại ở vòng này đang rất hy vọng “phá dớp” dưới thời Mourinho. Tuy nhiên, họ lại "đen" khi bốc phải kẻ kỵ giơ Lyon. Đối thủ tới từ Pháp chưa bao giờ được đánh giá ngang hàng với Real nhưng luôn là khắc tinh của “bầy kền kền” tại Cúp C1. Suốt bao năm qua, cứ mỗi lần tới sân Gerland của Lyon, Real lại ra về tay trắng với những thất bại không thể bào chữa. Năm 2005, ở vòng bảng, Real phơi áo 3 bàn không gỡ, sau đó 1 năm là thất bại 0-2 cũng trên đất Pháp. Năm ngoái, dù sở hữu một dàn sao thượng hạng, Real vẫn trắng tay ở trận lượt đi khi thua 0-1. Sân nhà của Real cũng không là gì với Lyon khi họ luôn có những kết quả hòa có tỷ số (1-1 năm 2005, 2-2 năm 2006). Năm ngoái, trận lượt về, trên thánh địa Bernabeu, đội bóng Hoàng gia vẫn khiến khán giả nhà thất vọng khi bị cầm hòa 1-1. Phong độ của Lyon mùa giải năm nay khá thất thường, ở cả Ligue 1 và Champions League. Tuy nhiên, Real cũng còn rất nhiều điều phải khắc phục trong lối chơi. Thế nên, người ta sẽ rất tò mò chờ xem bản lĩnh của Mourinho sẽ được thể hiện ra sao sau 2 tháng nữa.

Milan, nhà vô địch 2007, được dự đoán sẽ gặp khá nhiều khó khăn khi phải chạm mặt một đối thủ trẻ trung giàu tốc độ như Tottenham. Đội quân của HLV Harry Redknapp đang bay cao ở Champions League mùa này và sẽ là thách thức cực lớn với bất kỳ đối thủ nào, dù là đẳng cấp như Milan. Tuy nhiên, với Ibra đang chói sáng cộng thêm sự khôn ngoan về chiến thuật của Allegri, Rossoneri hoàn toàn có thể khắc phục điểm yếu tốc độ khi đối phó với Tottenham. Ngoài ra, Cúp C1 luôn là nơi đề cao yếu tố kinh nghiệm, một lợi thế không thể phủ nhận của Milan so với Tottenham.

Trong khi đó, MU, vô địch 2008 và Á quân 2009, tiếp tục cái duyên với nước Pháp khi sẽ chạm trán đội bóng đất cảng Marseille. Nếu Quỷ đỏ chơi đúng sức, nhiều khả năng thầy trò HLV Didier Deschamps khó tạo được bất ngờ. Chẳng thế mà Sir Alex Ferguson đã hớn hở ra mặt khi biết đội của ông sẽ chạm trán Marseille. Tuy nhiên, có đôi chút ký ức buồn trong quá khứ. Mùa 1999/2000, MU từng thua 0-1 trên sân của đội bóng Pháp ở vòng bảng (thắng 2-1 ở Old Trafford).

Đại diện khác của nước Anh là Chelsea được cho là có lá thăm may mắn nhất khi chỉ phải gặp FC Copenhagen, đội bị đánh giá kém nhất vòng này. Tuy nhiên, cần lưu ý là đội bóng Đan Mạch đã gây không ít khó khăn cho Barcelona ở vòng bảng, còn Chelsea thì đang sa sút nghiêm trọng.

Những trận còn lại, Valencia gặp Schalke 04 là một cặp đấu tương đối cân bằng. Trong khi Roma chạm trán Shakhtar Donetsk cũng tiềm ẩn nhiều điều bất ngờ.

Jack
22-12-2010, 01:13 AM
Mình đoán AC với Real sẽ gặp nhau ở trận Chung kết... và Ac sẽ Vô Địch.. .Forza Milan!!!!!!!!!!!! :D

PS: Noisy* với PL mở sòng cá cược giải này đi :D

Lãng tử cô đơn
22-12-2010, 10:43 AM
Mình đoán Copenhagen và Schalke04 sẽ gặp nhau ở chung kết. :so_funny:

Silence*
11-02-2011, 11:05 AM
Lôi cái này lên cho ai quan tâm thì tiện theo dõi. :Ngoc:


P.s: bạn nào muốn tham gia cá cược (theo thể lệ trong diễn đàn) thì cứ cmt tên trận đấu ở đây, rồi đến hôm trận đấu diễn ra các bạn vào box này theo dõi, mình sẽ mở topic mới để bình luận & cập nhật kèo cho các bạn chơi.

- Lãng ku đơn: mình chỉ có chút hi vọng ở Copenhagen, chứ Schake thì xụi chắc rùi! :Ngoc:

ng0ctan
13-02-2011, 08:45 AM
Sắp đến vòng nock out rồi hồi hộp quá,năm nay chắc cũng sẽ có lắm bất ngờ nếu đội bóng mạng hơn chủ quan,cổ động cho M.U vs Real

~*ẢO ẢNH*~
14-02-2011, 10:36 AM
Với kết quả này MU sẽ vào tứ kết thôi .:so_funny:

Noisy*
14-02-2011, 11:47 AM
Nhắm thắng nổi Marseille hok mà mơ vào tứ kết! =))

ng0ctan
15-02-2011, 10:37 AM
Bóng đá ai nói trước đc gì nà ^^ Hi vọng M.U thi đấu tốt ko phải ôm hận trc Bayern như năm ngoai.. Mu đag băng băng về đích ở NHA,nhưng ở đấu trường như CHAMPIONS LEAGUE thì lại khác !!!

VenusBelly
15-02-2011, 10:49 AM
ồ là 1 fan chelsea mình lại mong the blue vào chung kết
hi vọng là vậy

Silence*
21-02-2011, 02:33 AM
Chờ cuộc "phục thù" của Bayern Munich. Cặp đó hấp dẫn không kém trận Arsenal vs Barcelona. :champ: