Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Có lẽ nào.... chúng ta nên rời xa....



Mjt_hok_ju
15-12-2010, 01:16 AM
Anh yêu !

Vậy là tình yêu của chúng ta đã đi qua những ngày mưa , ngày nắng , đi qua cái nóng oi ả của mùa hè và giờ đây là những cơn gió rét của mùa đông....Anh vẫn bên em nhưng sao em lại cảm thấy xa cách vậy....

Có khi nào vì em yêu anh quá nhanh? Bởi cái cảm giác bình yên khi em dựa vào anh , anh nhẹ nhàng....chở che....để rồi giờ đây có lúc em giật mình tự hỏi " có chắc rằng anh cũng yêu em "..... Em đã vui , đã hạnh phúc trong vòng tay anh. Những yêu thương từ anh chẳng bao giờ ngọt ngào nhưng em vẫn cảm nhận được tình yêu anh dành cho em. Khi em ốm dù anh mắng mỏ ,càu nhàu nhưng không bao giờ quên nhắc em uống thuốc. Rồi những hôm trời trở lạnh , anh đón em đi học về với cái áo khoác mang theo , rồi anh lại 1 mình đi hơn hai mươi cây số quay về..... Đã có lúc em thật sự vỡ oà hạnh phúc bên anh....

Nhưng sao ngày hôm nay em cảm thấy cô đơn , trống trải quá.... dù anh vẫn ở đấy , nói rằng em là người anh yêu..... Khi anh đến với em , anh kể người yêu cũ của anh , em lắng nghe , em không ghen , vì em tôn trọng quá khứ của anh. Rồi những khi anh đi bên em , người ấy cứ nhắn tin , cứ gọi điện cho anh. Em lặng im.... chẳng phải em không biết hờn ghen , em chỉ muốn anh tự biết nên làm gì , và vẫn có những giọt nước mắt mà anh không hề thấy.... Em vẫn cố gắng là người yêu tốt của anh. Em muốn bước vào tâm hồn anh , để hiểu anh và yêu anh.... Em yêu thương cả những người thân bên anh....

Để rồi....anh nói anh không thể quên người yêu cũ của anh , dù anh đã cố gắng.... Em không nhớ rõ cảm giác lúc ấy của em là gì nữa... cảm thấy lòng nhẹ bẫng....cái gì đó vỡ tan....em đứng giữa đường....nước mắt em lăn dài..... Thà anh nói mình chia tay đi , nhưng anh nói yêu em. Yêu em mà không thể quên người ấy. Anh nói anh rối bời , anh không thể lựa chọn.... Em khóc oà trong nỗi đau mà chính em cũng không hiểu tại sao? Anh ghen khi người khác nhắn tin cho em , nhưng em chỉ được im lặng. Anh cáu anh có thể chửi em nếu anh muốn. Thế nhưng em lại chẳng giận anh được lâu. rồi em lại mỉm cười.... Phải chăng em ngốc quá hả anh?

Anh à , em cứ muốn níu giữ những gì em có. Em cố gắng để anh hiểu em , em đợi chờ 1 ngày nào anh sẽ nhận ra e thật quan trọng với anh , và anh sẽ yêu thương..... Em cứ ngoan ngoãn hy vọng.... Nhưng anh ơi ! em đã mệt rồi...... thật sự mệt nhoài.... Đôi khi 1 mình em lang thang trên đường , gió ùa qua thổi tung cả tóc , em cảm thấy lạnh lẽo....Em tự hỏi em yêu anh nhiều như nào? Và giờ em đã trả lời được rồi. Em yêu anh , đủ để có thể buông tay.... em không còn muốn níu giữ 1 người sẽ chẳng thuộc về em.....

perom279
18-12-2010, 02:05 PM
....khi người con trai đứng giữa 2 người con gái mà k rõ ràng như thế..thì bạn nên biết cách bảo vệ chính minh..có thể buông tay là đúng..mạnh mẽ lên bạn nhé
Phan Thị Kim Loan 27/09/1985