mx_angel
14-12-2010, 03:51 AM
Không đề số 27
Tặng Đ.
Người yêu dấu cũ.
Em về bữa ấy mưa rơi ướt
Mái tóc vương đầy hơi gió may
Mùa thu đợi mãi,người không đến
Chớm bước sang đông một sớm ngày
Ôi chao,anh hỡi lòng em lạnh
Lạnh lẽo em mà anh có hay?
Ngày xưa bến cũ mùa thu ấy
Toan đã câu thề,tay với tay
Mùa thu rất vội ,qua rất vội
Có xót xa chi những tháng ngày…
Em đi khe khẽ trên bờ cỏ
Cỏ lá nghiêng nằm đợi gió may
Gió may như biết lòng ai ấy
Cứ mải loanh quanh bến nước đầy
Em mang áo cũ ra ngồi giặt
Cứ tưởng rồi anh lại đến đây
Chỉ thấy bóng mình nghiêng dưới nước
Áng chừng như đã hết thơ ngây
Trời lên cao lắm,lên cao lắm
Nắng xuống bao nhiêu giọt dưới nhành?
Con chim nó hót lời xa vắng
Tiễn biệt hương mùa theo gió mây
Ai đi có biết ai về lại
Để lạnh tương tư giữa luống cày
Để buồn lên những câu thơ cũ
“Em có còn anh để ngóng chờ?...”
Em đi bữa ấy mưa rơi ướt
Mái tóc vơi đầy hơi gió may
Bờ ao nhà cũ chao ôi lạnh
Em nép bên hiên nước mắt đầy
Em đi nhà cũ còn ai nữa?
Mẹ có trở về?Ai có hay…
Nội đã già rồi thôi khóc nữa
Tiễn biệt em đi một cuối ngày
Em cầm tay nội run run nắm
Những ngón tay sờ những ngón tay
-Con đi nhớ giữ gìn sức khỏe
Lên tỉnh thư về cho nội hay!
Nội ơi đã tiễn con bao bận
Con sợ rồi đây có một ngày…
Em đi bữa ấy mưa rơi ướt
Mái tóc vơi đầy...hơi gió may...
Mùa đông 2010
Tặng Đ.
Người yêu dấu cũ.
Em về bữa ấy mưa rơi ướt
Mái tóc vương đầy hơi gió may
Mùa thu đợi mãi,người không đến
Chớm bước sang đông một sớm ngày
Ôi chao,anh hỡi lòng em lạnh
Lạnh lẽo em mà anh có hay?
Ngày xưa bến cũ mùa thu ấy
Toan đã câu thề,tay với tay
Mùa thu rất vội ,qua rất vội
Có xót xa chi những tháng ngày…
Em đi khe khẽ trên bờ cỏ
Cỏ lá nghiêng nằm đợi gió may
Gió may như biết lòng ai ấy
Cứ mải loanh quanh bến nước đầy
Em mang áo cũ ra ngồi giặt
Cứ tưởng rồi anh lại đến đây
Chỉ thấy bóng mình nghiêng dưới nước
Áng chừng như đã hết thơ ngây
Trời lên cao lắm,lên cao lắm
Nắng xuống bao nhiêu giọt dưới nhành?
Con chim nó hót lời xa vắng
Tiễn biệt hương mùa theo gió mây
Ai đi có biết ai về lại
Để lạnh tương tư giữa luống cày
Để buồn lên những câu thơ cũ
“Em có còn anh để ngóng chờ?...”
Em đi bữa ấy mưa rơi ướt
Mái tóc vơi đầy hơi gió may
Bờ ao nhà cũ chao ôi lạnh
Em nép bên hiên nước mắt đầy
Em đi nhà cũ còn ai nữa?
Mẹ có trở về?Ai có hay…
Nội đã già rồi thôi khóc nữa
Tiễn biệt em đi một cuối ngày
Em cầm tay nội run run nắm
Những ngón tay sờ những ngón tay
-Con đi nhớ giữ gìn sức khỏe
Lên tỉnh thư về cho nội hay!
Nội ơi đã tiễn con bao bận
Con sợ rồi đây có một ngày…
Em đi bữa ấy mưa rơi ướt
Mái tóc vơi đầy...hơi gió may...
Mùa đông 2010