Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thơ Buồn_ Cuối Mùa Thu



bên ấy em cười
10-12-2010, 11:38 AM
Tâm tư khốn đốn ngán ngao
Kiếm tìm tri kỉ luận hư hao
Ngoài kia mưa đã nhiều hơn nhi?!!
Sao thế nhân tình vẫn lao đao !!!!!!!!

kelly_kelly_ngoc
10-12-2010, 10:06 PM
mưa rơi mòn mỏi quá hư hao
đời ta cũng đã trót lao đao
biết nay bạn hữu đòi đàm luận
ta cũng vội vàng đáp lời mau...

:icon_cung:

bên ấy em cười
13-12-2010, 11:32 PM
phố buồn xõa tóc xanh rêu
loay hoay tìm kiếm tiêu điều riêng tôi
thiết may tri kỉ đến rồi
chòng chành một nỗi khứ hồi lại chăng!!!

bên ấy em cười
14-12-2010, 12:19 AM
mặc cành khóc ướt mi van
gió vô tình bức lá vàng hối theo
rêu phong phủ kín lưng đèo
chiều đi như thế đành nheo nhép nhìn

hàng mây gom góp lặng thinh
lòng sầu ngân ngấn tan mình thành mưa
một chiều say bóng lưa thưa
cuối thu chành chạnh buồn chừa sang đông!!!

bên ấy em cười
14-12-2010, 05:16 AM
Nhem nhuốc thân ta mang giết chết
Để hồn xiền xích được tự do

P.chi
17-12-2010, 04:11 AM
Xiềng xích nào trói được dòng suy nghĩ.
Tư tưởng nào thúc hối mạch trào dâng.
Con tim ấy nhựa căng đầy sức mạnh
đập nhịp nhàng trong trật tự miên man.

Ngoài song vấng, tiếng mưa rơi tí tách.
Chạnh lòng nào, chẳng vướng mắc thơ ngây.
Thu trở lại hay Đông sang thầm lặng,
Dòng nhạc trầm bay bỏng, thoát thân này.

voanhvudangphong
18-12-2010, 04:43 AM
sương trắng miền quê sương trắng bay
long lanh bóng nước dạ ưu hoài
một thãm trời xanh xanh xanh ngắt
tường vy cánh mỏng nhẹ lung lay:flu::quax2::rock::birthday::cr::botay::huglove ::vomit2:

thanhphuc
29-12-2010, 02:21 AM
Anh vẫn chờ từng buổi ngóng Hạ qua
Đợi Thu về nhuốm sắc vàng trong lá
Gió vi vu vui đùa hàng lá đỏ
Đẹp lạ thường ôi những buổi thu xưa

Những ngày thu mắt em xanh màu lá
Đi giữa chiều anh gửi nắng về em
Gió thu sang làm làn tóc em rối
Thu giục lòng đi về hướng say mê

Tìm về em giữa trời thu hiền dịu
Nụ hôn đầu gửi vào tóc em bay
Gửi kèm thêm nỗi thương yêu da diếc
Chợt bồi hồi nồng ấm nắng thu say