Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thoáng mộng mơ [Tôi - tuổi nhỏ]



hoahongxanh762
13-12-2010, 09:53 PM
Có lẽ nên lưu lại một cái gì đó, của mình ở đây, ở ngôi nhà mình sống và yêu thương nhất.

http://www.ltpleiku.com/ltpk_files/PM_TDuong_BanXua_Title.jpg
Khóm hoa đỏ một chiều buông sắc thắm
Mắt ai đưa xa xăm những tiếng ve
Mùa hè đó đã trôi vào kí ức
Của những vấn vương nơi buổi tựu trường.

Trang giấy trắng mực xanh in nét
Một ước mơ xa trở lại một thời
Nhưng có lẽ bây giờ và mãi mãi
Tuổi bước chân cò nhảy mất rồi sao.

Tôi đang làm gì, buồn và tiếc nuối
Hay đang cố níu lại dòng thời gian
Mà sao thấy cay cay mí mắt quá
Thoáng gọi ai kia hai chữ bạn xưa.

Giờ bạn ở đâu một nơi vắng vẻ
Hay là nơi phồn thị phố hoa đèn
Nhưng nơi tôi chảng còn in dấu bước
Có ai còn nhớ mãi người bạn xưa...

Đành bước một chân tôi lại nhảy cò
Những còn bạn đang đứng bằng hai chân
Bởi bây giờ chúng mình đã xa mãi
Chỉ thoáng trao nhau nghĩa tình bạn xưa....
Có lẽ bạn và mình đã mặc định trong nhau là kí ức, nhưng mình sợ chữ "bạn xưa" lắm NB ơi...

hoahongxanh762
14-12-2010, 10:28 AM
Trốn tìm

Con đường chiều một bóng người xa khuất
Một bóng người lặng lẽ bước theo sau
Chợt nhận ra trò chơi trốn tìm đó
Nhưng ngày nay cậu trốn còn mình tìm

Thuở thơ ngây cùng bạn bè cả nhóm
Kéo nhau ra bãi rộng sân trường
Nhao nhao xí xớn trốn tìm bạn nhé
Mình trốn xong rồi đố bạn đi tìm.

Mình chậm chạp chẳng kịp chạy thật xa
Góc bàng nhỏ vụng về và ngồi xuống
Chỗ xa mình biết rằng cậu đã thấy
Nhưng lại lặng thing chẳng bắt mình.

Nhiều năm tôi qua giờ mình đã lớn
Góc bàng nào cậu vẫn in xưa
Nhưng bên cạnh một cô bạn khác
Cậu trốn vào trong chỉ mỗi mình tìm.

Mình đứng đây biết cậu còn đứng đó
Chẳng dám nói ra chỉ lặng thing theo
Bởi trò chơi trốn tìm này đã khác
Chỉ bởi ngày xưa mình lỡ chối từ...

http://img.vicongdong.vn/f_269144.file

hoahongxanh762
23-12-2010, 09:59 AM
Xa lạ

Đâu có khóc chỉ thoáng lao xao
Đâu có buồn chỉ hơi ngớ ngẩn
Chợt nhận ra xung quanh mình xa lạ
Thơ ơi xin lỗi những chữ buồn.

Không định làm thơ sợ thơ sầu
Nhưng không nén được chỉ mỏi thêm
Đành mong thơ chịu chút kham khổ
Bởi chỉ còn thơ chẳng lạ lùng.

Dòng lưu bút ngỡ bay ra
Viết ở đây mong có người đọc được
Biết mình buồn cảm thấy chơi vơi
Tự lòng hỏi có mấy người như thế
Bước vào đây người ta sẽ nghĩ gì
Phân vân chia sẽ hay thăm hỏi
Chỉ muốn vây thôi ích kỉ mà.

Giờ ngồi đây cảm thấy mình xa lạ
Với những gì quá đỗi thân quen
Chỉ đơn giản vì mình đang thay đổi
Điều mới đến nơi luôn lạ vô cùng...

p.s một bài thơ lộn xộn, không vần không nhịp, ngắt quãng, xin lỗi thơ ơi....:(

hoahongxanh762
01-01-2011, 08:11 AM
Xưa

Đã bao lần cố lặng tự hỏi mình
Hỏi một câu tình bạn là gì vậy
Có trả lời nhưng sao trông xa quá
Một câu nói chỉ lý thuyết mà thôi.

Đứng trông xa khuất, dãy hành lang nhỏ
Vẫn cái bóng quen thuộc ngày nào đó
Bất chợt thấy mi mắt cay cay
Và hình như đã có câu trả lời.

Cái bóng đó đã khuất sâu kí ức
Người bạn đầu tiên giờ ở nơi nao
Giở trang sổ nhỏ hàng giờ thing lặng
Khóc thật rồi, đặt lại câu hỏi xưa.....

Tuyệt
02-01-2011, 11:11 PM
Vầng thơ ơi hãy đem đi hết
những nỗi sầu nho nhỏ ở tim
để tâm hồn giỡn đùa cùng gió
ngắm thế gian kia với sắc hồng

thoáng mơ mộng bàng hoàng chợt tỉnh
mong gió kia đem ước mộng về
để tâm hồn trở về cô bé
mang tình yêu bé nhỏ trao đời

hoahongxanh762
04-01-2011, 09:39 PM
NhớĐã qua rồi ôi một tuổi thơ
Người bạn đó chỉ còn trong câu chữ
Nhớ, nhớ mong từng phút từng giờ
Nhưng chẳng thể thấy bóng dáng xưa

Người bạn đầu tiên cùng ta đi học
người bạn đầu tiên ngồi lắng nghe ta
ngưbạn đầu tiên thấy ta rơi lệ
Nhưng sao bây giờ xa quá người ơi...

Vừa đây thôi nhưng giờ không gặp mặt
Thoáng truyện ai làm nhớ đến người
Đã tưởng thôi chẳng còn vương vấn
Nhưng kí ức ơi sao vẫn còn in.

Vẫn ngồi đây và vẫn mỉm cười
Nói với ai rằng mình vô tâm
nhưng dù thế trong lòng vẫn biết
Vẫn luôn mong luôn nhớ bạn thôi :)

hoahongxanh762
06-01-2011, 08:50 AM
Không đề
..::Một chút làm thơ mỉm cười::..
Một ngày sống một ngày trải nghiệm
Một ngày đến lớp một ngày vui
Một ngày mỉm cười một ngày nhớ
Một ngày suy nghĩ một ngày lặng
Những điều chao ôi đến bất ngờ

Có những lúc tưởng quên mà vẫn nhớ
Có những lúc tưởng nhớ mà lại quên
Thật khó hiểu, dòng thơ tự nhủ
Liệu có biết không người cặm cụi viết ghi.

Dòng thơ vẫn đều đặn lên giấy trắng
Nhưng trống rỗng vì chẳng có gì
Đề vài chữ, thoáng thơ khẽ bật cười
Hứng làm thi sĩ thôi mà thơ :)

Whatareyou
08-01-2011, 09:35 AM
Xinh đừng khóc khi nghĩ về kí ưc
Xinh đừng quên những ki niệm học trò
Từng tia năng qua lá vàng khẽ gọi
Tiếng trống trường những ngày tháng học sinh
Ôi còn đâu dang thầy trên buc giản
Đâu mất rồi tiếng cô giáo hoi bài____

hoahongxanh762
08-03-2011, 09:25 AM
Lạc đường

Con đường nhỏ hôm qua vẫn thế
Vẫn nâng chân ai gặp gỡ ai
Sao hôm nay dẫn đi sai lối
Người nhanh chân hối hả đi về

Hàn Kim Muội
12-04-2011, 10:39 AM
Muốn buồn lắm sao lòng không thể
Muốn lệ rơi sao chẳng mặn lòng
Phải chăng tình cảm không sâu sắc
Hay bởi vô tâm đứng giữa dòng

hoahongxanh762
12-04-2011, 09:51 PM
Gửi hạ, gửi những xa xăm..
http://thunhan.files.wordpress.com/2009/08/hoa-phuong-philippe-giraud.jpg
Mùa hè rúc rích khoé mắt ai
Một buổi sớm mai khoác áo mới
Con đường trải dài lụa đâu tới
Sắc đỏ chơi vơi giữa râm ran

Mới đó thôi kí ức nào tan chảy
Dãy hành lang bóng trắng lặng thing
Chút đinh ninh dòng thơ chưa đến
Gửi mến thương xót lại trong lòng

Đã qua rồi vòng chơi đuổi bắt
Khoé mắt ai đẫm những tiếng ve
Có khi nào nghe và tự hỏi
Vì sao phải lớn phải chia tay.

Con đường đến trường nay nghìn ngả
Lả tả phượng rơi đậu vai ai
Con đường chọn sẵn có vất vả
Thì cũng gắng lên cánh phượng nhoè

0oArjeso0
12-04-2011, 11:47 PM
Gửi Hạ, gửi những xa xăm. :santa3:
Gửi vào trong gió sắc màu thắm tươi.:wish:
Gửi ai kia, những nụ cười. :so_funny:
Rải trên đường bước tuổi thơ học trò. :santa3:

hoahongxanh762
15-04-2011, 08:48 AM
Xoá kí ức...

Con đường trường chiều nào chẳng thế
Xế bóng xưa những khoảng tương tư
Con đâu chuyến đò hư vô ấy
Đã bấy nhiều năm lối cũ mòn
http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/63792_152462708121759_150613748306655_294317_76422 86_n.jpg
Chiếc trống xa giòn giã bấy lâu
Nay nằm lặng nghiêng sâu cánh phượng
Chút tình chút lượng lự cho ai
Đẩy tiếng ve xa mãi nơi này

Ngày trải dài còn bây nhiêu giây
Xin gửi lại nỗi niềm trang giấy
Để mãi đừng thấy bóng xưa cũ
Đủ không thôi nuối tiếc một thời........!


Những lúc cảm thấy chênh vênh một kí ức tuổi thơ mãi không thế gặp lại, ai là người hèn nhát xoá nó đi?

Thủy_VânGian
21-04-2011, 09:28 AM
Có phải tôi là người em yêu nhất
Hay chỉ là giỡn đùa mà thôi
Nhưng dù sao tôi mãi ước một điều
Mãi hạnh phúc hỡi người yêu bé nhỏ

Trúc Lâm
22-04-2011, 03:29 AM
Hạ đến rồi em có thấy...
...Sắc đỏ rợp trời khi nãy anh trao
nhẹ nhàng em cài lên vạt áo
mím chặt môi cười lòng chợt thấy nao nao