PDA

Xem đầy đủ chức năng : !!!Đối dzui!! Đối bùn!!Đối đủ loại!!!



pecop_bun_nho_anh
12-12-2010, 09:02 PM
cọp lại mở fic này
ai có tâm hồn thi sĩ thỳ vào góp dzui
không có cũng có thể vào đây được
thể lệ:
câu đầu của bài thơ đối
phải là một trong những câu trong bài thơ trước
có thể là câu 1 hoặc 2 hoặc 3 cũng có thể là 4 của bài thơ trước
nhớ giữu đúng thể lệ nhé
cọp trước cho:

Đường tình yêu lắm mun ngàn gian khổ
Cũng rất nhìu những hạnh phúc nhỏ dzui
Chỉ mong là người ơi hãy nhớ
Iu thật lòng đừng lừa dối người iu
Dù hôm nay ban không được hạnh phúc
Hay tình này người iu bạn đổi thay
Hãy cứ thế vẫn iu thật chân tình
Sẽ có ngày ban gặp nhìu hạnh phúc

H_love_L_2010
12-12-2010, 09:16 PM
Chỉ mong là người ơi hãy nhớ
nhớ cuộc tình chúng ta khi xưa
dù hạnh phúc hay là đau khổ
cũng xin người nhớ mãi đừng quên

pecop_bun_nho_anh
12-12-2010, 09:18 PM
Dù hạnh phúc hay là đau khỏ
thì tình mình cũng chỉ thế thoy
em cũng đi và anh cũng bước
không quay đầu nhìn lại người iu

H_love_L_2010
12-12-2010, 09:22 PM
không quay đầu nhìn lại người iu
là dzì anh và em chẳng dám
sợ sẽ làm người kia nhói đau
đã cất bước thỳ đành dứt khoát
dây tơ hồng đã đứt làm đôi
níu kéo chi cũng chỉ dzậy thôi

DiệpPhong
12-12-2010, 09:23 PM
Anh bước ra đi đầu không ngoảnh lại
Sẽ chẳng thấy em trong tầm mắt nữa
Chỉ thấy mảnh hồn anh trắng xóa
Gió qua đời tình cũng lãng đãng bay

H_love_L_2010
12-12-2010, 09:29 PM
Sẽ chẳng thấy em trong tầm mắt nữa
bởi dzì em đã lỡ vào cõi âm
mún bên anh nhưng bản thân không thể
vì bây giờ em chỉ là bóng vô hình

p/s: đây là lời của chị cọp chứ không phải của tôi

♥♦Giọt sương vô hình♦♥
12-12-2010, 10:30 PM
Muốn bên anh nhưng bản thân khổng thể
Bởi người đã là kí ức đau thương
Giờ phía xa bóng anh mờ khuất
Cùng với ai cười thế chỡ cho em.

ps. Làm ơn các bạn viết thơ cho đúng tiếng việt, dù sao đây cũng là box thơ, thói quen dùng chữ "lèm", "pùn"...hay nói chung là ngôn ngữ chat đừng cho vào nhé, mất vẻ đẹp của thơ tiếng việt :)

bom bom
13-12-2010, 02:19 AM
giờ phiá xa bóng anh mờ khất
bởi vì ai anh đã bước theo người
vì 2 ta hay bở lẽ ông trời
đã bắt mất anh xa rời trần thế

H_love_L_2010
13-12-2010, 03:13 AM
bơỉ vì anh đã bước theo người
bỏ lại em trong nỗi lạnh giá
trái tim buồn tim chết vì anh
vì anh đã phản bội tình này

kelly_kelly_ngoc
13-12-2010, 03:18 AM
trái tim buồn tim chết vì anh
mà sao anh mãi lạnh lùng, nhẫn tâm?
để em lạnh, tổn thương và khóc
và mãi muôn đời tim vẫn chết vì anh...

H_love_L_2010
13-12-2010, 03:21 AM
mà sao anh mãi lạnh lùng, nhẫn tâm?
xin trả lời em anh không có
chỉ tại vì anh hết iu em
nên mới làm trái tim em chết

kelly_kelly_ngoc
13-12-2010, 03:24 AM
tại vì anh hết yêu em
nên em mới khổ mới đau như vầy
sao anh chẳng đến nơi này
dẫu là tình rớt tình rơi ( em ) vẫn cần

H_love_L_2010
13-12-2010, 03:26 AM
dẫu là tình rớt tình rơi vẫn cần
có thật không hỡi người iu cũ
có thật là em rất cần anh
nhưng muộn rồi tình không còn nữa
bíêt làm sao để đến bên em

kelly_kelly_ngoc
13-12-2010, 03:41 AM
có thật là em rất cần anh
ừ thì tự hỏi lòng mình thử xem
chắc là duyên số tình em
lỡ làng, gãy gánh yêu người mãi thôi

H_love_L_2010
13-12-2010, 03:47 AM
ừ thì hỏi lòng mình thử xem
anh đã hỏi và coá câu kết quả
em có muốn nghe không hỡi người
dù sao thì em cũng phải biết
nó nói là không còn yêu em

_thachthao_
13-12-2010, 12:52 PM
không yêu hay vẫn còn yêu
lòng rối bời hoang mang không hiểu
chọn im lặng , người tự hiểu
nhưng người nào có hiểu lòng ai
để rồi trong những đêm dài
lòng buồn vì nhớ người xưa đâu rồi
lòng chợt cảm thấy bồi hồi
hình như mình đã yêu người từ lâu

H_love_L_2010
13-12-2010, 07:47 PM
nhưng người nào có hiểu lòng ai
tôi đã iu người bằng cả con tim
nhưng tại sao cô lại nở phụ tình
làm cho tôi thành một thàng tồi tệ
bởi dzì hận nhưng người như cô

bên ấy em cười
14-12-2010, 05:22 AM
Có phải chăng trời cao đang trừng phạt
KẺ điên cuồng bạt vào lối yêu đương
Hay đớn đau là thử thách thông thuờng
Là nguyên tắc để yêu thương dâng hiến!!

XươngRồngThủyTinh
16-12-2010, 08:18 PM
Anh vội bước đi vào cái ngày đông ấy
Tim em buồn lạnh lẽo và cô đơn
Có biết chăng anh giờ nơi chốn ấy?
Em chạnh lòng cứ mãi hoài bóng anh

pecop_bun_nho_anh
16-12-2010, 08:22 PM
Tim em bùn lạnh lẽo và cô đơn
bởi vì ai? vì anh chứ vì ai
chính vì anh đã bỏ em cô quạnh
để đi theo bao phồn thịnh xứ xa

kelly_kelly_ngoc
16-12-2010, 09:54 PM
chính vì anh đã bỏ em cô quạnh
nên em buồn, nước mắt em rơi
nhưng nước mắt rơi rồi sẽ cạn
cuộc tình mình em cũng sẽ quên đi

pecop_bun_nho_anh
16-12-2010, 09:58 PM
cuộc tình mình em cũng sẽ wên đi
nhớ làm chi nhưng ân ái dối gian
nhớ làm gì những cái thứ giả tạo
cả con người anh cũng giả tạo theo

P.chi
17-12-2010, 03:33 AM
Cuộc tình mình em cũng sẽ quên đi
Cho dĩ vãng lắng sâu trong kỷ niệm.
Thương tiếc chi trói buộc mãi ưu phiền.
Giả tạo ấy chia tay không lưu luyến.

voanhvudangphong
18-12-2010, 05:25 AM
ta yêu nhau trong âm thầm lặng lẽ
trong chiều tàn, trong nắng nhạt hoàng hôn
trong trăng, trong ánh mắt ru hồn
trong vủ trụ theo từng làn hơi thở
qua nắng nhạt ta đưa hồn bay mãi
đến nơi nào mình mãi bên nhau:huglove:

whyyy
18-12-2010, 10:56 PM
đường tình yêu lắm muôn ngàn gian khổ?
khổ là khổ,biết khổ sao vẫn yêu???
mơ mộng chi?cho đến 1 buổi chiều..
chặng đường xa,lặng lẽ bóng cô liêu...

pecop_bun_nho_anh
20-12-2010, 08:33 PM
khổ là khổ biết khổ sao vẫn yêu
bởi vì đó là số phận sắp đặt
người sinh ra ít nhất một lần yêu
ai không yêu là phí hoài tuổi trẻ
là bỏ cả một cảm giác lân lân

~*ẢO ẢNH*~
20-12-2010, 09:47 PM
Ai không yêu là phí hoài tuổi trẻ
Nhưng yêu rồi đau mãi không thôi
Tâm hồn ta nay đã sạn rồi
Nào đâu có thể bồi hồi sớm mai