Xem đầy đủ chức năng : Xin Em Đừng Khóc Vu Quy
hotboyqh
11-12-2010, 08:59 PM
Em xin anh lời thứ lỗi !
Đành hai lối mỗi kẻ một hướng đi
Quay đi lệ ướt bờ mi
Nhìn em khi ấy tôi đau vô cùng
Em tôi khép mắt ngại ngùng
Mời anh hôm ấy đến cùng chung vui
Dòng đời sao lỡ khiến xui
Tôi lau khóe mắt làm vui lòng người
Nhìn tôi em vẫn gượng cười
Người cười hạnh phúc kẻ cười riêng mang
Đêm về độc bước lang thang
Em tôi thôi đã sang ngang theo chồng !
hoa bang lang
13-12-2010, 05:22 AM
Theo chồng em bước theo chồng
hồn riêng em vẫn trao anh mất rồi
trách em anh cứ nói ra
mần thơ chi khổ em nào biết đâu?? ( mà đọc)
hotboyqh
13-12-2010, 11:23 AM
Theo chồng em bước theo chồng
hồn riêng em vẫn trao anh mất rồi
trách em anh cứ nói ra
mần thơ chi khổ em nào biết đâu?? ( mà đọc)
Bao nhiêu mộng ước còn đâu ?
Hồn riêng xin hãy chôn sâu đáy lòng
Thâu đêm khói thuốc quện vòng
Thương về nơi ấy trong lòng xót xa
Trách người chẳng lỡ nói ra
Người đi bỏ lại riêng ta ưu phiền !
tiếu_gia
13-12-2010, 12:34 PM
Duyên mình khép cửa từ đây
Người về bên ấy bên này lệ rơi
Trăm năm trong một cõi đời
Người ham danh lợi người thời cô liêu
Nào ngờ hai chữ tình yêu
Để người ở lại liêu xiêu rượu nồng
Bây chừ chẳng thiết tơ hồng
Bởi người tình cũ lấy chồng hôm qua
hotboyqh
13-12-2010, 10:37 PM
Hôm nay chợt tỉnh cơn say
Mà sao vẫn thấy men cay rượu nồng
Thôi nhé những ước mộng hồng
Nguyện cầu em mãi bên chồng ấm êm !
bên ấy em cười
14-12-2010, 01:02 AM
người bước đi nhốt tôi vào bóng tối
lẽ vô tình người nói tiếng chia tay
hay tại giàu sang người quên hết tháng ngày
ta đã sống ấp ôm trong hạnh phúc!!
acquycodon
14-12-2010, 08:13 AM
Theo chồng em bước theo chồng
hồn riêng em vẫn trao anh mất rồi
trách em anh cứ nói ra
mần thơ chi khổ em nào biết đâu?? ( mà đọc)
Người ấy theo chồng người ấy vui
Mình anh một bóng mình anh đau
Bằng lăng hoa tím một màu
Tím chi tím lắm nhuộm người cô đơn?!
hoa bang lang
14-12-2010, 09:55 AM
Hôm nay chợt tỉnh cơn say
Mà sao vẫn thấy men cay rượu nồng
Thôi nhé vọng tưởng màu hồng
Nguyện cầu em mãi bên chồng ấm êm !
khen ai chỉ biết men cay
bỏ quên trách nhiệm đâu rồi đời trai?
khuyên người hãy tỉnh cơn say
luyện rèn chữ nhẫn lập thân với đời
có như thế bố mẹ già ( được) an ủi
còn ai kia ( sẽ) không hổ thẹn với đời
hoa bang lang
14-12-2010, 10:13 AM
Người ấy theo chồng người ấy vui
Mình anh một bóng mình anh đau
Bằng lăng hoa tím một màu
Tím chi tím lắm nhuộm người cô đơn?!
miệng cười vui lòng thì đang nhỏ lệ
khóe mắt cười đang cứa nát con tim
tiếu_gia
15-12-2010, 09:27 AM
Lệ sầu hoen ướt đôi mi
Người về bên ấy bên ni nhớ người
Nhớ ngày hai đứa vui cười
Mà sao người lại cưới người ko yêu
sn0w_white
15-12-2010, 09:38 AM
ngày người vu quy trời mưa gió
mưa lặng buồn theo bước người đi
lòng buồn vì người lỡ bước sang ngang
để tôi nơi ấy bơ vơ một mình
hotboyqh
15-12-2010, 03:34 PM
khen ai chỉ biết men cay
bỏ quên trách nhiệm đâu rồi đời trai?
khuyên người hãy tỉnh cơn say
luyện rèn chữ nhẫn lập thân với đời
có như thế bố mẹ già ( được) an ủi
còn ai kia ( sẽ) không hổ thẹn với đời
Bởi người lỡ vội quên lời
Bỏ tôi lặng lẽ bên đời quạnh hiu
Bao ngày bòn nhặt chắt chiu
Giờ còn nỗi nhớ đìu hiu đêm về
Người ta quên hết hẹn thề
Đam mê cám dỗ người về bến mơ
Thay lòng mượn ý làm thơ
Thương cho một kẻ thờ ơ với đời
hotboyqh
15-12-2010, 04:50 PM
ngày người vu quy trời mưa gió
mưa lặng buồn theo bước người đi
lòng buồn vì người lỡ bước sang ngang
để tôi nơi ấy bơ vơ một mình
Kiếp này chẳng vẹn ân tình
Dòng đời xô đẩy lên mình chia phôi
Em mặc màu áo tinh khôi
Từ đây thôi nhé tình tôi với người
Ngày vui kẻ nói người cười
Còn tôi lạc bước môi cười vỡ tan
voanhvudangphong
18-12-2010, 09:59 PM
thôi đã tan rồi mộng tình yêu
khơi chi lòng lắm nổi iu điều
cái kiếp đa tình mình cam chịu
trách chi mưa gió hận lắm điều
tiếu_gia
20-12-2010, 12:34 AM
Sang sông để lỡ chuyến đò
Em đi để lại muôn vàn nhớ thương
Ngắm nhìn hai chữ uyên ương
Lặng trông theo bóng người thương bên chồng
pecop_bun_nho_anh
20-12-2010, 08:40 PM
ngày em bước theo chồng
rời bỏ một bến sông
bỏ cuộc tình dan dở
bỏ lại mình anh đau
~*ẢO ẢNH*~
20-12-2010, 09:57 PM
Tình buồn em đã sang sông
Bỏ tôi ở lại mênh mông chán chường
Ngồi nhìn đám cưới người thương
Trời như tan vỡ con đường nát tan
hotboyqh
28-12-2010, 12:48 AM
Ta xin em cho ta thêm lần cuối
Lời dịu dàng của buổi mới yêu nhau
Tháng ngày dài đã ngập những thương đau
Chút ngọt ngào chắc em không từ chối
tiếu_gia
28-12-2010, 11:54 PM
Hôm nay trời đổ mưa lòng
Vì người ôm mộng theo chồng bỏ ta
Mi hoen mắt đẫm lệ nhoà
Nhìn người cất bước rời xa ta rồi
thanhphuc
29-12-2010, 02:27 AM
Mộng đẹp hôm nào giờ gãy ngang
Xe hoa rợp phố xếp hai hàng
Ai cười ai nói ôi rôm rả
Ai đổ lệ tuôn khóc mộng vàng
Chén rượu vui vầy người chúc cạn
Còn sầu tôi uống lệ trào dâng
Trong đêm cô tịch sương giăng phủ
Máu đọng môi hồng tình dỡ dang
dungnhinanh_em
29-12-2010, 03:03 AM
Thân nghèo rớt trái mộng tơi
Để người cất bước theo người giầu sang
Nẫu đau muôn kiếp tôi mang
Nhìn người ta đón...đón nàng vu quy
hoa bang lang
29-12-2010, 09:41 AM
Ta xin em cho ta thêm lần cuối
Lời dịu dàng của buổi mới yêu nhau
Tháng ngày dài đã ngập lụt thương đau
Chút ngọt ngào chắc em không từ chối
anh nói chi những câu nói đau lòng
như oán trách em đây không giữ nghĩa
chẳng dịu dàng một dạ với hai thưa?
anh đâu biết những vất vả đời thường
riêng mình em lo toan bao khó nhọc
anh không san sẻ nỡ nào lại trách?
dẫu hết tình vẫn giữ nghĩa anh ơi
hotboyqh
29-12-2010, 11:06 AM
anh nói chi những câu nói đau lòng
như oán trách em đây không giữ nghĩa
chẳng dịu dàng một dạ với hai thưa?
anh đâu biết những vất vả đời thường
riêng mình em lo toan bao khó nhọc
anh không san sẻ nỡ nào lại trách?
dẫu hết tình vẫn giữ nghĩa anh ơi
Tình xưa nghĩa cũ xa rồi
Trách người chi nữa tội thân ưu phiền
Cũng bởi cơm áo gạo tiền
Dòng đời xô đẩy lên mình chia phôi
Có trách chỉ trách trời thôi
Gieo bao bão tố mặn môi giọt buồn !
tuankontum
29-12-2010, 10:14 PM
" TINH DA HET"
Neu biet truoc tha rang dung gap go
De bay gio cu ngo la giac mo
Tinh yeu kia anh viet thanh bai tho
Gio con chang chi la trong ki uc
Em ra di vut bo ca mau xanh
Ma bay lau anh gianh cho doi lua
Chi con lai trong toi mot cau hua:
"Tron kiep ben anh" chi yeu anh
Tinh da het thoi danh tinh da chet
va xem nhu tinh da het tu day
An tinh kia xin gui gio cuon bay
de mươn doi khong quay ve loi cu
Noi chon day anh am tham ap u
Tinh qua di nhu giac ngu ngot ngao
De trong mo 2 dua vay tay chao
Le tươn trao the la:"Tinh Da Het"
tuankontum
29-12-2010, 10:21 PM
Giã trang xe cát biển đông
Sao mi cứ mãi ngống trông đợi chờ
Để rôi ôm mối duyên tơ
Đêm về khắc khoải bơ vơ một mình
tuankontum
29-12-2010, 10:22 PM
Trời không lạnh sao lòng tôi băng giá
Trời không mưa sao mắt ướt lệ nhoà
tuankontum
29-12-2010, 10:27 PM
Mưa làm chi cho lòng ai xao xuyến
Phút ban đầu lưu luyến mãi không quên
hotboyqh
01-01-2011, 12:56 PM
Không quên sẽ mãi không quên
Dặn lòng cố nhớ mà quên một người
Phút lưu luyến ấy gượng cười
Thương cho số phận kiếp người chớ trêu
kiep_phong_tran
02-01-2011, 09:34 AM
yêu làm chi cho sầu vương mắt ướt
nhớ làm gì lòng mốc mọc dâu
đời bể dâu lên còn đâu mà nhớ
thuyền đã lỡ qua bên bờ vội bước
người đã quên và khước lời hẹn ước
đâu còn gì khi thuyền mãi vội chôi
LuuDuLuong
02-01-2011, 02:34 PM
Xin em đừng khóc buổi vu quy
Áo cưới này đây, tiệc phân kỳ!
Mắt sầu không lệ nhìn em bước
Ân tình như đã... khóc làm chi?
*# sóng biển *#
03-01-2011, 10:51 AM
em về bên ấy theo người
để tôi cô quạnh nhìn theo bóng hình
ngày xưa em nói tình mình
luôn luôn bền chặt suốt đời không phai
hôm nay em nói chia tay
để em cất bước cùng người sánh duyên
LuuDuLuong
07-01-2011, 02:30 PM
Xin em đừng khóc buổi vu quy
Giọt lệ tình nhân có được gì?
Tôi ôm sầu hận về nương náu
Trả lại cho em tuổi xuân thì!
hotboyqh
08-01-2011, 04:04 AM
Người đời cười nói xầm xì
Thương ai lặng lẽ bởi vì yêu em
Thiệp hồng chữ ướt mờ lem
Từ đây quên hết xem như hết rồi
LuuDuLuong
08-01-2011, 01:56 PM
Ngày vui mắt lệ hai hàng
Sao em tôi khóc khi sang nhà chồng?
À ơi những xác pháo hồng
Bây giờ tan nát cõi lòng tôi đau...!
Xin trời đổ nắng hanh hao
Hong khô nước mắt gom vào tim tôi...
hotboyqh
09-01-2011, 02:30 PM
Chúng mình nay đã chia phôi
Em tôi hạnh phúc sánh đôi bên chồng
Xe hoa xác pháo màu hồng
Xóa tan ký ức mặn nồng khi xưa
LuuDuLuong
10-01-2011, 01:39 PM
Trời buồn trời đổ cơn mưa
Anh say rượu cưới cho vừa lòng em!
Chữ nghèo viết cũng lem nhem
Làm sao cưới được cô em học trò?
hotboyqh
14-01-2011, 05:13 PM
Xin em đừng khóc vu quy
Tình đời là thế nghĩ suy thêm buồn
Em như nước chảy xa nguồn
Từ đây xa cách lòng buồn xót xa
Kiếp đời xô đẩy duyên ta
Người về một ngả còn ta với đời
hoa bang lang
17-01-2011, 11:12 PM
Xin em đừng khóc vu quy
Tình đời là thế nghĩ suy thêm buồn
Em như nước chảy xa nguồn
Từ đây xa cách lòng buồn xót xa
Dòng đời xô đẩy duyên ta
Người về một ngả còn ta với đời
nếu không cay đắng ngọt bùi
thời không có phải sự đời thế gian
khuyên anh nên tỉnh chớ mê
để nhìn cho rõ nhân gian sự thường
avien
20-01-2011, 03:35 AM
em về khóc lệ vu qui
duyên tình tan vỡ chia ly đôi đương
ta về ôm nỗi sầu thương
lạc hồn vào cõi vô thường mình ta
giangcoi
21-01-2011, 03:09 AM
Tình tang..... tang tính..... tình tang!
Hôm qua có kẻ sang ngang theo người
Tình tang..... mây kéo đen trời
Tang tình..... có kẻ nát rời tim yêu!
Tình tang..... quán đổ, đình xiêu
Tang tình gió nổi cho diều đứt dây!
Bây chừ..... kẻ đó người đây
Tình tang! Tang tính! Không dây tơ hồng!
Tình tang..... sao vội lấy chồng?
Thương con sáo nhỏ..... đau lòng..... tình tang!
hotboyqh
23-01-2011, 06:00 PM
nếu không cay đắng ngọt bùi
thời không có phải sự đời thế gian
khuyên anh nên tỉnh chớ mê
để nhìn cho rõ nhân gian sự thường
Anh đã nghe thấy tỏ tường
Người đời vẫn nói tình thường thương đau
Lặng lẽ ta bước qua nhau
Thay lời phải nói kiếp sau nhé người
hoa bang lang
14-02-2011, 11:20 PM
Anh đã nghe thấy tỏ tường
Người đời vẫn nói tình thường thương đau
Lặng lẽ ta bước qua nhau
Thay lời phải nói kiếp sau nhé người
lẽ nào ta bước qua nhau?
lẽ nào ta lại xa nhau thật rồi?
yêu chi cho lắm đoạn trường?
giờ người lại nói ta chờ kiếp sau?
người đời cũng nói ông trời mang duyên nợ
giữ được hay không tại lòng người.
hoa bang lang
18-02-2011, 05:54 AM
nhà vắng em rồi người có nhớ?
có buồn có nghĩ kỷ niệm xưa?
hay người vội bước bên tình mới?
ghế xưa em ngồi người vội thay?
the_wind
18-02-2011, 07:51 AM
anh à có biết hay chăng
em đi tình vẫn còn quăng bên người
nhìn em hạnh phúc vui cười
có hay em vẫn nhìn đời khóc than?
tình ta như giọt nước tràn
tình nồng đến lúc vội vàng trao đi
khi xưa thề ước làm chi?
để giờ đến lúc chia li xé lòng !
maylangdu
18-02-2011, 11:30 AM
http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/09/1346.jpg
Mưa vẫn cứ rơi đều qua lối ngõ...
Lặng đứng nhìn mưa nhỏ giọt buồn hơn...
Đèn hắt hiu soi tỏa bóng cô đơn...
Đêm quạnh vắng nghe hồn đang tê dại
Thời gian ơi có thể nào dừng lại...
Để ta về tìm lại dáng người thương...
Mưa vẫn rơi tí tách suốt đêm trường...
Buồn lạnh lẽo người thương ơi có biết
Đêm hiu hắt giọt sầu hoen mắt biếc
Từng giọt buồn đang tha thiết gọi tên
Lệ hay mưa đang đọng giọt môi mềm
Nghe thấm mặn giữa hồn đang đơn lạnh
Này mưa ơi ! đến bao giờ mới tạnh
Để nắng về sưởi ấm nỗi cô đơn
Cho mắt Em thôi đọng giọt tủi hờn
Cho môi nhỏ đượm nụ cười tươi thấm !
Người thương ơi ! Từ phương thời xa thẳm
Biết mưa buồn đang lạnh lắm hồn em
Nhìn mưa rơi tí tách giọt bên thềm
Buồn lắng đọng hồn em từng giọt nhớ !
http://nhac.vui.vn/upload/nhacvui-player.swf?playlistfile=http://nhac.vui.vn/asx2.php%3Ftype%3D1%26id%3D20517
hotboyqh
19-02-2011, 11:40 AM
nhà vắng em rồi người có nhớ?
có buồn có nghĩ kỷ niệm xưa?
hay người vội bước bên tình mới?
ghế xưa em ngồi người vội thay?
Anh bên khói thuốc men cay
Khi tỉnh thì nhớ khi say thì buồn
Đêm về lệ đắng trào tuôn
Lòng tuy hờn trách nhưng luôn yêu người
Đôi lần cay đắng gượng cười
Mờ xa ký ức cùng người khi xưa
Thầm hỏi người đã quên chưa ?
Có còn nhớ đến ngày xưa hôm nào ?
Hoasotrang
20-02-2011, 11:02 AM
Đừng vội khóc nhé em!
Vì anh biết em đang hạnh phúc.
Hãy nỡ nụ cười để anh khóc thay cho
Ko nước mắt nhưng gượng cười em ạ
Em theo chồng anh vội vã bước theo?
Chúc hạnh phúc nhưng lòng tan nát
Hỏi thế gian ai hạnh phúc lúc này
Có nói ra cũng chỉ là gian dối
Anh chỉ mong em hạnh phúc ở bên anh.
Em theo chồng anh về theo gió cuốn
Để cuộc đời uốn lượn như mây
Em đâu có biết có hay
Vui bên người ấy tháng ngày em quên
hotboyqh
23-02-2011, 12:34 PM
Em đâu có biết có hay
Vui bên người ấy tháng ngày em quên
Em quên quên hết ân tình
Quên lời hẹn ước của mình khi xưa
Một người đứng dưới cơn mưa
Nhìn theo xác pháo tiễn đưa một người !
YeuDonDoi
28-02-2011, 06:41 AM
Xác pháo rơi rới bên thềm
Nhà ai sớm tối đốt đèn vu quy
Mình Tôi Lệ ước hoen mi
Người nay cất bước theo ai qua cầu
Nàng ơi tặng chi nổi sầu
Lòng này nặng trỉu bao ngày ái ân
hotboyqh
03-04-2011, 09:24 AM
Thân gầy một bóng u hoài
Xa xăm trần mặc vẻ ngoài cô đơn
Kiếp đời xin hãy ban ơn
Xua đi hình bóng trong cơn mị tình
Người đã quên nghĩa quên mình
Tại sao ? còn nhớ mãi hình dung em !
hoa bang lang
04-04-2011, 10:23 AM
Thân gầy một bóng u hoài
Xa xăm trần mặc vẻ ngoài cô đơn
Kiếp đời xin hãy ban ơn
Xua đi hình bóng trong cơn mị tình
Người đã quên nghĩa quên mình
Tại sao ? còn nhớ mãi hình dung em !
vẻ ngoài tươi tắn nào ai biết?
lệ đẫm trong tim người có hay?
trách sao đôi ngã không chung bước?
tại anh tại ả trách bởi ai?
hotboyqh
04-04-2011, 01:14 PM
vẻ ngoài tươi tắn nào ai biết?
lệ đẫm trong tim người có hay?
trách sao đôi ngã không chung bước?
tại anh tại ả trách bởi ai?
Tình mình đâu thể trách ai !
Có trách thì trách do hai đứa mình
đứa ghen đứa lại vô tình
Không nhắn không gọi bóng hình dần quên
hoa bang lang
04-04-2011, 09:33 PM
Tình mình đâu thể trách ai !
Có trách thì trách do hai đứa mình
đứa ghen đứa lại vô tình
Không nhắn không gọi bóng hình dần quên
vô tình người nỡ vô tình
mặc cho nước chảy dòng đời dần trôi
còn thương còn nợ còn duyên
hết thương người lại hững hờ mà quên
DanhVong
04-04-2011, 10:33 PM
Quên!! Chỉ là anh nói lúc hờn!
Thôi buồn, thôi giận mình về thôi
Đừng giận mà_ ơ kìa cô bé
Xin lỗi rồi sau vẫn vô tâm?
hoa bang lang
05-04-2011, 01:47 AM
ngày nào ta nói yêu nhau
giờ đây xa cách quặn đau trong lòng
vô tâm chi hỡi ông trời
yêu nhau rồi lại xa nhau khổ sầu
hoa bang lang
05-04-2011, 08:53 AM
yêu nhau chín bỏ làm mười
còn thương anh hãy mau mau quay về
nơi đây em vẫn ngóng trông
tình riêng em vẫn nặng mang trong lòng
Ngày em cất bước vu quy
Là ngày em mãi ra đi không về
Ngày xưa ai đã nguyện thề
Giờ đây em bỏ theo về chốn sang
hotboyqh
06-04-2011, 02:59 PM
yêu nhau chín bỏ làm mười
còn thương anh hãy mau mau quay về
nơi đây em vẫn ngóng trông
tình riêng em vẫn nặng mang trong lòng
Người ơi ! Thôi đã lỡ làng
Tình riêng giờ quá muộn màng xa xôi
Lầm lỗi nhận hết mình thôi
Trả cho dĩ vãng mắt môi nụ cười
hotboyqh
06-04-2011, 03:37 PM
Ngày em cất bước vu quy
Là ngày em mãi ra đi không về
Ngày xưa ai đã nguyện thề
Giờ đây em bỏ theo về chốn sang
Kiếp người nhiều nỗi trái ngang
kẻ vui hạnh phúc kẻ mang hận sầu
Ai đi phụ mối tình đầu
Giàu sang phú quý quên câu ân tình
hotboyqh
06-04-2011, 04:00 PM
Xin người hãy viết từng câu
Chứ đừng đi cóp từ đâu đem về
Xin người hãy viết từng câu
Chứ đừng đi cóp từ đâu đem về
Lòng này xin mãi nguyện thề
Câu thơ tự viết không cóp về từ đâu:so_funny:
Có chăng tháng bẩy mưa ngâu
Ngưu lang_chúc nữ bắc cầu thế gian (gian)
DanhVong
07-04-2011, 08:57 AM
Tôi nói được những câu thật lòng
Nhưng không viết được nổi lòng riêng tôi.
Ê_người thi sĩ đằng kia
Mời vô đây, Cùng tôi thưởng trà
Đặng đôi lời hỏi dăm câu
Người ngâm thơ lấy tình hay lấy chữ
Sau mà lắm chuyện, hỏi chi cội nguồn?
Có hỏi thì hỏi ý thơ
Lòng người + với lòng ta
Chưa thông, chưa hiểu chúng ta cùng đàm.
Mai em về làm dâu xứ lạ
Ân tình này xin trả cho anh
Lá thư cau trái trầu xanh
Ân tình nghĩa nặng em dành cho ai?
Nay ân tình đã nhạt phai
Em về sứ lạ bỏ ai đứng nhìn
Duyên quê vẫn đượm nghĩa tình
Xa hoa em chọn chiếu manh em ruồng
hoa bang lang
08-04-2011, 11:25 AM
Theo chồng em bước theo chồng
hồn riêng em vẫn trao anh mất rồi
trách em anh cứ nói ra
mần thơ chi khổ em nào biết đâu?? ( mà đọc)
* * *
ui chao? lời thơ nghe quen thuộc?
từng chữ từng lời của ngày xưa?
ta làm đối thơ huynh "boy hot"
..............................................
chu choa sự việc hơi bị kỳ????
....... lời thơ bị kẹt rồi, nhờ mọi người thêm vào dùm nhé!!!
:slider: ủa??? bài thơ đó hình như mình viết lâu rồi mà ta???
hoa bang lang
08-04-2011, 11:32 AM
Người ơi ! Thôi đã lỡ làng
Tình riêng giờ quá muộn màng xa xôi
Lầm lỗi nhận hết mình thôi
Trả cho dĩ vãng mắt môi nụ cười
tích xưa gương vỡ lại lành
sao nay anh lại nỡ đành phụ em?
còn thương anh chớ lặng im
vòng tay dang rộng đón em quay về.
hotboyqh
16-04-2011, 12:32 AM
Xa rồi câu hứa câu thề
Dằn lòng để nói quay về mà chi
Cuối trời khuất bóng nam nhi
Quay lưng... lặng lẽ khép đôi mi buồn
hoa bang lang
24-04-2011, 09:58 AM
dối anh từ trước đến giờ
làm thơ em đối chẳng ngờ ( phải) không anh?
tuệ90
24-04-2011, 11:36 AM
Nào ai biết được ngày cau phụ trầu?
Sao anh biết trước ngày em rời anh?
Hẹn thề sẽ mãi bên nhau làm gì?
Giờ em xa anh em vui bên người.
avien
25-04-2011, 12:11 AM
nào ai biết trươc ngày mai
nào ai biết sẽ chia hai cuộc tình
trải qua bao nỗi nhục vinh
mà nay gục ngã vì tình vỡ tan
hoa bang lang
28-04-2011, 09:32 AM
nhìn anh vai sát bên người
cõi lòng tan nát còn cười được chăng?
trách người giẫm nát tim em
mà còn ra vẻ ta đây (rất) ngoan hiền?
avien
28-04-2011, 10:36 PM
trách ai tỏ vẻ ngoan hiền
mà nay mang đến muộn phiền cho anh
yêu em yêu rất chân thành
yêu anh em lại chân thành vời ai
prettyanhthu
29-04-2011, 01:12 AM
Yêu anh em xin yêu mãi
Yêu anh trọn đời không ai chen vào
Tim em dù không hoàn hảo
Trái tim em đây xin trao cho anh
avien
29-04-2011, 05:15 AM
trao chi nữa con tim hờ hững
yêu đương chi em hỡi xin đừng
trách sao ta lại tương phùng
trách ai đã nói xin đừng quên nhau
bây giờ trầu đã phụ cau
hẹn thề chi nữa cho nhau nhói lòng
......... đăng viễn........
prettyanhthu
29-04-2011, 08:34 PM
Bỏ hết sao những ngày năm xưa
Bao nhiêu kỷ niệm và lời hứa
Anh trách sao? phận em con gái
Quên được sao những ngày bên nhau
Đúng. Đúng thế lòng sẽ rât đau.
Nhưng trái tim không chứa được ai
Chỉ mình anh. Chỉ mình anh thôi.
À...nhưng mà...em phải xin lỗi
Bước chân minh tren lên xe hoa
Mặc trên mình chiếc áo dài đỏ
Tà áo em phất phơi trên gió
Trách ông trời hành hạ mình quá
Hẹn anh nhé. Kiêp sau ta vẫn còn
avien
30-04-2011, 10:47 PM
XIN em cứ bước đi đi
EM đừng nhìn lại làm gì em ơi
ĐỪNG làm lệ ướt mi người
KHÓC thương chi nữa những lời yêu xa
VU quy e chọn người ta
QUY về cửa phật tôi xa em rồi
hoa bang lang
03-05-2011, 09:19 AM
ngọc kia không giũa sao thành?
thi mà không học là đành chịu thua
LuuDuLuong
03-05-2011, 03:22 PM
Xin chỉ một lần anh giữ được em
Em bé bỏng của những ngày xưa cũ
Đừng xóa hết, kẻo hoa tàn lá rũ
Khóc nhiều rồi... cũng chẳng thể làm chi!
Vu quy nhỉ? Ừ thì vu quy thật
Quy tội một người trót lỡ yêu chăng?!
hoa bang lang
03-05-2011, 06:59 PM
Xin anh hãy nhớ câu này
Anh đi em đợi luống ngày ngóng trông
Đừng vì tham lợi tham công
Để em thui thủi quạnh hui nhớ chồng
Em đây vẫn thầm nhủ lòng
Mong chồng em chỉ một lòng không phai
.............................................
thoike
04-05-2011, 03:36 AM
XE Hoa đến rước em đi
ANH Bằng nhìn ngó làm gì được đây
QUA Lăng kính nhỏ làn may
TIỄN Em trong lúc mặt mày tái tê
EM Đừng nhìn lại mãi mê
ĐI , Khóc hai thứ cặp kề với nhau
avien
14-05-2011, 05:19 AM
TIỄN em một bước theo người
EM ơi anh phải cố cười cố vui
ANH là một kẻ đơn côi
LẠI mang bao nỗi sầu nơi thế trần
THÊM vào một kiếp trầm luân
BUỒN thương em ạ , một lần xa em
avien
15-05-2011, 10:47 AM
XIN em đừng vội lìa xa
EM đừng cho lệ ướt nhòa đôi mi
ĐỪNG em đừng bước chân đi
KHÓC , buồn , thương ,hân ,làm gì em ơi
......
VU quy em đã đi rồi
QUY y cửa phật đời tôi có còn????
hoa bang lang
28-05-2011, 03:52 AM
trời làm mưa cho lòng thêm buồn bã
tiễn một người đi đi mãi không về
lúc tiễn đi người nói lời nồng cháy
nhưng sao giờ người ngoảnh mặt người ơi???
hoa bang lang
28-05-2011, 05:41 PM
trở về từ cõi mơ hồ
nghe văng vẳng lạ cơ hồ người thương
có qua mới biết đoạn trường
ruột tim đau thắt tơ vương cõi trần
trở về nhưng chẳng muốn về
sống chi mà sống ê chề tấm thân
một không được, thử lần sau
hồn đi phiêu lãng chu du nhẹ nhàng
Hãy để tình ta còn anh nhé
Về bên em thêm nghĩa mặn lồng
Bên kia nơi ấy còn xa vắng
Em đợi chờ một mẳng trăng khuya
avien
31-05-2011, 06:18 AM
Hãy để tình ta còn anh nhé
Về bên em thêm nghĩa mặn lồng
Bên kia nơi ấy còn xa vắng
Em đợi chờ một mẳng trăng khuya
ANH sẽ về khi mùa thu tới
SẼ bên em sẽ chẳng xa rời
BÊN em mãi mình bên nhau nhé
EM và anh ta sẽ chung đôi
ANH sẽ về khi mùa thu tới
SẼ bên em sẽ chẳng xa rời
BÊN em mãi mình bên nhau nhé
EM và anh ta sẽ chung đôi
Đó là điều em hằng mong ước
Chỉ thế thôi mình được gần nhau
Là hạnh phúc vô bờ vô bến
Mơ qua rồi thức dậy chỉ là mơ
hoa bang lang
03-06-2011, 01:48 AM
anh đi lãng phí đời trai trẻ
vứt bỏ ân tình nghĩa với nhân.
bến đợi đâu còn sao quay lại?
riêng bóng cô đơn anh trách ai?
avien
04-06-2011, 12:54 AM
Đó là điều em hằng mong ước
Chỉ thế thôi mình được gần nhau
Là hạnh phúc vô bờ vô bến
Mơ qua rồi thức dậy chỉ là mơ
giấc mộng uyên ương đẹp tuyệt vời
mơ mộng rằng ta mãi chung đôi
ấy vậy ta còn lo xa cách
sẽ ra sao khi hai đứa xa rời
thành hiện thực nhé cơn mơ đẹp
hiên về đi ta hãy chung đôi
thực là mơ hay mơ là thực
....
em và anh vẫn chẳng xa rời
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.