PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chờ



hoahongxanh762
09-12-2010, 07:49 AM
ĐÃ bấy lâu rồi trở lại góc thơ xưa
Ai trông cửa mà để hoa cỏ mọc
Chờ ở đâu một bóng xưa người cũ
Có còn ai đưa lối những vẫn thơ.....

~*ẢO ẢNH*~
09-12-2010, 07:59 AM
Chờ hoài một bóng hình xưa
Lối xưa ngõ vắng cơn mưa lại về
Cuộc đời sao mãi lê thê
Để ta chán nản tái tê một đời

DiệpPhong
09-12-2010, 08:02 AM
Vần thơ đẹp đâu cần ai đưa lối
Mà nó tự tìm đến với nhau thôi
Bóng dáng xưa dẫu không còn đây nữa
Nhưng chân tình vẫn mãi trong tim

sn0w_white
09-12-2010, 08:03 AM
chờ người lâu rồi không gặp
nay vô đây gặp công chúa ngày nào
dạo này học tập ra sao
mọi chuyện thế nào hỡi công chúa nhỏ

hoahongxanh762
09-12-2010, 08:20 AM
To chi snow
Chị cũng biết em sẽ nói thế nào
Nói học tốt thì chẳng ai tin
Nói học ngơ thì xấu mặt quá
chỉ biết cảm ơn hai chữ bình thường...

To Dieptruyphong
Có những con đường cần người dẫn lối
Thơ sẽ tự đi những mong rằng có bạn
Cũng như đường đời cần người sánh bước
Cần biết yêu thương san sẽ cho nhau

To anh Ảo..hi em chẳng biết đối sao :cold3:

.:oo0wjndy0oo:.
09-12-2010, 08:22 AM
bé hà vắng bóng đã lâu
nay quay trở lại box thơ sum vầy
cùng nhau đối đáp vần thơ
cùng nhau trò chuyện sẻ chia nỗi lòng

~*ẢO ẢNH*~
09-12-2010, 08:30 AM
Đối thơ tìm kiếm niềm vui
Để cùng chia sẻ ngọt bùi đắng cay
Hôm nay đông đủ thế này
Nào ta cùng đối cùng say thơ vàng

.:oo0wjndy0oo:.
09-12-2010, 08:31 AM
đối qua đối lại vần thơ
cùng nhau xây đắp làm vui box này
vì thế gắng sức chung tay
ta xây dựng box ngày càng tiến lên

hư vô
10-12-2010, 12:48 AM
Box thơ kia vẫn còn đông đủ
ta trở về ai đó nhớ không
hãy cùng nhau viết đôi dòng chữ
xích lại gần ta mãi có nhau

sn0w_white
10-12-2010, 06:01 AM
đối mơ rộng mở tấm lòng
cùng nhau chia sớt mọi điều khó khăn
hạnh phúc và những băn khoăn
đối thơ giải đáp giúp lòng thảnh thơi

hoahongxanh762
01-01-2011, 09:06 AM
Lại một lần chạy trốn vào đây
Là lúc buồn lúc chẳng hiểu chính mình
Chỉ những vu vơ khi bóng hình quên lãng
Nhưng sao chẳng thể nở nụ cười....

.:oo0wjndy0oo:.
01-01-2011, 11:04 AM
lâu rồi ghé lại nơi đây
lòng thầm nhớ lại những ngày đã qua
quá khứ giờ đã trôi xa
còn ta ở lại bơ vơ thẫn thờ

Gió_ấm
02-01-2011, 04:05 AM
Nhìn đời gian dối dối gian
Người đời bạc bẽo tính toan quá nhiều
Thầm nghĩ mình biết quá nhiều
Mà sao cuộc sống lắm điều oái oăm
Bạn be như chiếc dao găm
Quay lưng mới đó băm vằm thân ta
Ngẫm đời quỷ quái yêu ma
Đời ta ta biết là ta chán đời

LuuDuLuong
02-01-2011, 02:04 PM
Vườn thơ đã lỡ câu chờ
Buông lời hẹn ước đâu ngờ xa nhau?
Bây giờ ngoảnh mặt mà đau
Lòng người xưa ấy biết sao mà chờ?

Tuyệt
02-01-2011, 09:11 PM
Đặt chân trở lại nơi đây
người xưa vui với gió mây đi rồi
hỏi chăng người có nhớ tôi
vào đây đối đáp cho vơi nổi sầu

LuuDuLuong
04-01-2011, 12:46 PM
Chờ người buồn suốt đêm thâu
Hồn thơ đi vắng đã lâu không về
Nay người ghé chốn sơn khê
Bởi tình vì nghĩa nên về đây chăng?

hoahongxanh762
05-01-2011, 10:50 AM
Lâu rồi chẳng còn khuyết xưa nữa
Chờ ai một nửa thời xưa cũ
Nhớ mong cũng chỉ lại phiền lòng
Biết vậy nhưng sao vẫn ngóng chờ....

LuuDuLuong
08-01-2011, 01:23 PM
Đêm nay trăng khuyết nửa vầng
Soi trong bóng nước bâng khuâng một mình
Nửa vầng trót lỡ phiêu linh
Nhủ lòng chờ đợi mảnh tình vẹn nguyên!

socnau767
15-01-2011, 11:58 PM
lâu nay ta vẫn mãi chờ ai?
lên trang wec cũ lai rai vài dòng.
nào ngờ gặp lại người ><ưa ấy
lòng này vương vấn có ai hay!!!

greenlion
16-01-2011, 02:43 PM
vẫn thói quen đứng ngoài nghe thơ đối
rồi vô tình - nhã hứng đối vài câu
ngẫm lại từ ngày đầu vào đối đáp
thấm thoát cũng nửa giáp đã trôi qua

m0nk3y.devil
17-01-2011, 10:00 AM
ngồi xem bè bạn cùng làm thơ
chẳng lẽ mình ta ngồi thẫn thờ
chút hứng nổi lên trong tâm thức
đặt bút đôi dòng nên ý thơ

hoahongxanh762
16-03-2011, 07:26 AM
Đã lâu quá bạn với chữ chờ
Mà sao trống vắng một chữ mờ
Tất cả đến đi như mơ mộng
Chỉ tôi ngồi đây vẫn thẫn thờ....

Chờ......!

ng0ctan
16-03-2011, 08:56 AM
Chờ đâu bóng ai khuất xa cuối trời
Chờ đâu những đêm vắng của cuộc đời
Chờ đâu dòng kí ức gần nhợt lời
Chờ mong có giấc mơ mãi bên đời

DanhVong
16-03-2011, 09:01 AM
thẫn thờ...xin thay hạnh phúc
Mơ mộng thay tấm chân tình
Đừng đứng đó ! Lạnh lắm đến đây ne!
Thưởng nguyệt ngâm thơ....thiên địa hữu tình

ng0ctan
16-03-2011, 10:27 AM
Chờ để mong thấy được bình yên
Chờ không phải nhận lấy nỗi niềm
Chờ để thấy em vui tươi thêm
Chờ sao lâu thấy dáng em xa

hư vô
16-03-2011, 10:35 AM
Lạc bước chân đi quá thẫn thờ
nào đâu cảnh đẹp thật nên thơ
hồn mơ hoa lá cùng thi sĩ
bỏ lại tình chi vẫn ngóng chờ

ng0ctan
16-03-2011, 11:22 AM
Chờ sao ngỡ rằng sẽ mau thôi
Giờ mới hay chỉ là xa xôi
Chờ đành rằng biết tình đã chết
Chờ dù tình đặt dấu chấm hết

DanhVong
16-03-2011, 08:12 PM
Không chờ đâu những đều vô vọng
Tôi chỉ chờ thật sự khi em đến
Đừng để tim tôi dần chết lệm
Em cũng cần mà_được ở bên nhau

ng0ctan
16-03-2011, 09:49 PM
Anh sẽ chờ dù là vô vọng
Bao ngày tháng biết em không về
Anh vẫn chờ hoài ôm nỗi nhớ
Trái tim vẫn mỏi mòn chờ em

DanhVong
18-03-2011, 09:12 PM
Trái tim vẫn mỏi mòn chờ em
Chỉ nói qua phone đừng có tin
Không bằng không chứng cũng có thể
Trên dường kẽ lạ vẫn nhắn tin

(chỉ là có thể thôi nội tại câu nói đã mâu thuẩn)

ng0ctan
19-03-2011, 12:56 AM
Nhắn những dòng tin bên kẻ lạ
Sao anh chờ em đến ngủ thiếp
Phone anh em không có cần sao
Hay người vội làm em si mê

hoahongxanh762
20-03-2011, 01:51 AM
Hình như không ai đọc trang đầu thì phải...
Không phải là chờ tình yêu...:)

~*ẢO ẢNH*~
20-03-2011, 05:52 AM
Chờ hoài một chút mưa
Cho đời thêm sức sống
Chờ hoài một con sông
Mang phù sa thương nhớ
Ôi cuộc đời muôn thuở
Biết nỗi buồn đắng cay
Chờ hoài đến hôm nay
Ta về ôi nỗi nhớ

jinwon
20-03-2011, 05:56 AM
Chờ hương hoa sữa thoảng
Chờ chút bóng chiều tà
Chờ một nụ hoa ra
Chờ chút chiều ngả bóng
Chờ sau cơn mưa nặng
Chờ chút....thấy cầu vồng
Chờ mãi đến đêm đông
Em về trong kí ức

DanhVong
20-03-2011, 10:26 PM
Chò một mùa xuân tới
Mẹ tặng tôi chiếc áo mới
Cha sẽ về bên tôi
Bạn bè chúc thêm vui
Cả đất trời là của tôi
Không gì tôi không thể
NHưng dù chỉ một lần
Một lần xuân đến
Cả một lần nữa xuân đi
Người ấy không yêu tôi
Chờ chờ bao xuân nữa ta mãi chờ

ng0ctan
24-03-2011, 04:41 AM
Chờ ngày nắng hè chưa chan đầy
Bờ biển nhỏ cùng cười vui đùa
Sóng đập nắm chặt đôi bàn tay
Cùng tiến bước vinh quang mai này
Chờ sưởi ấm lò nhỏ căn phòng
Hơi lạnh mùa gió rét qua mau
Chờ ngày bước vào đời hạnh phúc