Xem đầy đủ chức năng : :(
DiệpPhong
09-12-2010, 07:27 AM
Trước lo toan của cuộc sống phiền muộn
Lòng mệt mỏi bởi nhân thế đổi thay
Tim muốn tìm chung một nhịp đập
Nhưng đời vẫn chãy giữa 2 bờ chia cách
Tìm ở đâu bóng dáng tri nhân?
P/s : tự nhiên muốn mở lại cái topic nay :(
hoahongxanh762
09-12-2010, 07:47 AM
Nhân thế đổi thay vì người nghĩ vậy.
ĐÃ mấy thu đi xuân đến muôn nơi
Vẫn chẳng đổi thay phiền muộn bao giờ
Chỉ là do con người xây ngăn bức
Tự nghĩ tự đưa gán ghép cho đời
DiệpPhong
09-12-2010, 08:14 AM
Đời buồn ảm đạm trôi vô nghĩa
Ngày dài âm thầm lặng lẽ trôi
Chợt đến rồi đi trong hờ hững
Bơ vơ lẻ bóng 1 mình tôi
hoahongxanh762
09-12-2010, 09:43 AM
Trong thế gian rộng lớn vô vàn này
Vẫn có một nữa đi tìm một nữa
Tìm đến khi nào không ai biết
Nhưng chẳng thiếu niềm tin tặng 1 người...
hư vô
10-12-2010, 12:31 AM
Nhân thế đổi thay nào có biết
lòng em thay đổi có ai hay
tuy vẫn cười nhưng lòng rơi lệ
bước chân buồn chẳng biết về đâu
XươngRồngThủyTinh
11-12-2010, 12:36 AM
Vui buồn buồn vui lẫn lộn đảo xoay
Ta hay ta biết ai nào ai hay
Cười vui vui cười chỉ mình ta thấy
Ai hay ai thấy ai nào ai hạy
XươngRồngThủyTinh
11-12-2010, 07:47 AM
Bạn mệt mỏi chứ tôi đâu mỏi mệt
Mệt mỏi rã rời là bạn chứ là ai
Mỏi mệt do ai tôi nào đâu biết
Chỉ biết rằng mệt mỏi không phải tôi.
pecop_bun_nho_anh
12-12-2010, 08:40 PM
tôi đã đi qua bao miền đất nước
chân đã mỏi và mắt đã mờ theo
tôi bước đi để tìm một thứ
đó chính là tìm người tri ân
DiệpPhong
12-12-2010, 08:50 PM
Sao ta không dừng khi đã mỏi mệt
Mà vẫn bước với đôi chân rả rời
Không ai cả chỉ có mỗi riêng ta
Biết được rằng con tim mình...muốn gì
pecop_bun_nho_anh
12-12-2010, 08:54 PM
Chân mún dừng nhưng không thể được
bởi vì tim ta chỉ mún đi
dù rã rời nhưng ta vẫn bước
chỉ mong tìm được ban tri ân
♥♦Giọt sương vô hình♦♥
12-12-2010, 10:26 PM
Tìm làm chi mà kiếm làm gì
Nếu của mình thì rồi sẽ thấy
không là của nhau gắng cũng vậy
Chẳng có ai đợi một cuộc đời.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.