PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gần mà xa



Người Điên Yêu Thơ
08-12-2010, 09:27 AM
Có ngàn lời muốn nói cùng em
Nhưng gặp mặt rồi anh lại không nói được
Rồi lại cứ về âm thầm nguyện ước
Có một ngày tỏ ý với người ta
Ngày qua ngày, em và anh càng xa
Xa trong khoảng cách
Xa luôn trong tâm tưởng
Như hai con đường một chiều
Mỗi bên đi một hướng
Em về nơi này
Anh hướng đến nơi kia
Đêm qua đêm
Anh thức rất khuya
Tìm ý viết bài thơ tình vô vọng
Ngày qua ngày
Lại trông, lại ngóng
Lại cứ chờ, cứ đợi bóng hình em
Em đã dậy chưa
Khi nắng chiếu qua rèm?
Có một chàng ngây
Trồng cây si trước cửa
Em đã ngủ chưa
Khi đêm về đó
Có một gã khờ
Ngồi hát vu vơ
Ta yêu em
Không biết tự bao giờ
Mà cứ giấu trong lòng không nói được
Em với ta
Đường đời chung một bước
Tuy ở rất gần
Nhưng mà lại rất xa