Xem đầy đủ chức năng : Đông sang
ruồi tím
06-12-2010, 08:04 PM
Gió lạnh ùa về căn gác nhỏ
Bóng trăng heo hút ở nơi xa
Có kẻ nhớ đông, về phố lạ
Thấy mình như bỗng già thêm ra!
Trăn trở với trăng, lòng thổn thức
Nhớ cảnh đông xưa đã lạnh lùng
Tìm hơi ấm cũ trong lòng vắng
Mà ngỡ em về với gió đông !
Bao giờ trở lại để ta mong?
Đông hỡi ! Đông về với ta chăng?
_thachthao_
07-12-2010, 10:14 AM
đông sang gió rét căm căm
con đường xưa ấy sương giăng trắng nhoà
bỗng nhiên ta nhớ người xa
niềm vui kỉ niệm nhạt nhoà mùa đông
cùng nhau đùa nghịch giữa đồng
cùng nhau ca hát lông nhông vui đùa
nhưng giờ tất cả đã qua
còn đây kỉ niệm làm ta đau lòng
nơi xa người có nhó mong
những ngày xưa ấy mình còn bên nhau
ruồi tím
08-12-2010, 04:20 AM
Ta không thể quên mùa đông ấy
Nên viết vội dòng thơ để ghi những dại khờ
Một mình trong phố lẻ loi quá
Mà đông vô tình cất bước qua!
ngantinhn
08-12-2010, 04:54 AM
Mưa lạnh từng cơn lùa buốt giá
Sương mờ che phủ lối ai qua
Lá vàng héo úa chờ xuân đến
Giật mình bỡ ngỡ đón đông sang...
kelly_kelly_ngoc
08-12-2010, 05:06 AM
đông sang lạnh lẽo giăng đầy
một mình em vẫn cứ nơi đây
bàn tay ấm áp ngày xưa ấy
bây giờ heo hút khuất chân mây....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.