PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ tặng anh ... "thuyenkhongben_us"



mây mơ êm
11-09-2005, 09:09 PM
Bài thơ này tặng anh ... "LQD"

Hôm nay có dịp đến nhà anh ,
Lưu lại nơi đây chút ... "màu xanh" .
Tất cả quanh ta điều rộn rả ,
Một ngày nhớ mãi ... phải không anh ?

:burger: :burger: :burger:

mây mơ êm
12-09-2005, 12:36 PM
Gửi tặng anh ..."LQD"

Bài thơ tứ tuyệt gửi tặng anh,
Thơ em viết ít , ý rõ rành
Tặng anh bài thơ làm kỷ niệm .
Anh - em , giữ mãi mối ... "tình thanh"
:blinking: :) :cool1:

mây mơ êm
25-09-2005, 09:57 PM
Hôm nay đặt chân đến nơi đây,
Phong cảnh thiên nhiên , khéo sắp bày .
Đồi cao , sông nước , hữu tình ấy .
Thi hứng làm thơ ... có từ đây .
:flower: :flower: :flower:

bến không thuyền
29-09-2005, 12:14 PM
Mây Mơ bạn của tôi ơi !
Cớ sao thơ bạn chẳng gởi cho mình ?
Bến không thuyền , cũng nặng tình ,
Sao thơ gởi ngược tên mình thế kia ? :clap:

mây mơ êm
29-09-2005, 01:36 PM
Gửi anh ... "LQD"

Giận hờn chi ... hởi bạn hiền ?
Nhung tôi không dám làm phiền anh đâu .
Tình bạn em nghĩ dài lâu ,
Nào ngờ anh lại để sầu ... nặng mang . :(
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:

mây mơ êm
10-10-2005, 11:14 AM
Thế là có dịp dạo một vòng ,
Hỏi lòng ai đó có buồn không ? :(
Phong cảnh chung quanh toàn cây cối ,
Thi hứng làm thơ có như không . :rolleyes:

tomato123
10-10-2005, 08:44 PM
Mấy khi ta được gặp mặt nào
lời người hình như bớt thanh tao
Dẫu rằng tôi không là thi sĩ
Cũng mượn câu thơ một tiếng chào

Chanh Chua
10-10-2005, 08:52 PM
Mây Mơ _Chanh Chua biết nhau rồi
Gặp đây Chanh Chua hỏi đôi lời
Lâu nay em gái đi đâu nhỉ ?
Vắng em vườn thơ cũng ít vui....

mây mơ êm
10-10-2005, 09:04 PM
Mây Mơ _Chanh Chua biết nhau rồi
Gặp đây Chanh Chua hỏi đôi lời
Lâu nay em gái đi đâu nhỉ ?
Vắng em vườn thơ cũng ít vui....

Em nào vắng mặt chị Chanh ơi !
Có lẻ chị Chanh đã lầm rồi ,
Chẳng qua bận bịu nhiều công việc .
Nên bài em gửi ... ít mà thôi . :)

Chanh Chua
10-10-2005, 09:09 PM
Vậy là tại chị ít dạo chơi
Cho nên chị mới nói sai lời
Thôi thì em ơi chị xin lỗi
Vườn thơ chị _em vẫn cứ vui

mây mơ êm
13-10-2005, 10:16 PM
Bài thơ em viết buổi hôm nay ,
U buồn chồng chất ở trong này .:(
Không biết là anh có nhận thấy ,
Hay bài thơ không được anh hay .

Những ngày Chủ Nhật sắp tới đây ,
Có lẻ chúng ta khó sum vầy .
Cảnh đời trớ trêu , anh bạn ạ !:(
Có lẻ em đây ... phải đi cày .

Cầu mong sớm được dịp gặp lại ,
Hổng chừng birthday của em đây .:cake:
Nhưng mà em cũng chưa biết nữa .
Từ đây đến đó ngày ... còn dài .