PDA

Xem đầy đủ chức năng : gửi ng em iu



vi em iu anh
05-12-2010, 09:21 AM
Anh ak.....!!!!
Không biết em còn phải gọi bao nhiêu lần để anh tìm lại chính mình...
Từ hôm ấy, a không còn là ng em đã yêu...thờ ơ....lạnh lùng...ít nói...
Em không biết em còn phải nhìn anh đến bao giờ thì em mới có thể ngoảnh mặt làm ngơ....
Em càng không biết mình sẽ phải bên anh đến khi nào mới có thể yên tâm để anh đi một mình....
Em biết mình lo cho anh như vậy là quá nhiêu....em biết tất cả....em biết bên anh có người ta.....nhưng..
Người ta ở thành phố.....một nơi xa xôi đối với cả anh và em.....
Người ta là con của một ng bạn của ba anh.....uhm thì quen đấy, thì gần đây..nhưng...
Người ta giàu....ng ta đẹp....
Nhưng tấm lòng thì như thế nào hả anh...? Trái tim...tình yêu ng ta dành cho anh thế nào???
Em muốn buông tay.....muốn cho anh tự bước trên đường của anh....nhưng...
Anh ak....
Con tim em không cho phép như thế......
Những lúc em muốn quay đi.....là những lúc em thấy anh buồn nhất.....em lại không nỡ bỏ đi....
Những lúc em đang mỉm cười.....thấy anh nhìn em, ánh mắt đượm buồn.....nụ cười ấy lại tắt ngẩm trong em....
Những lúc mưa tầm tả......em thì chỉ có một cái áo mưa.....nhìn anh loay hoay, rút mình dưới mái che đầy ấp người.....em muốn nhường anh cái áo mưa ấy....cho dù em sẽ ướt....
Anh ơi....em mệt mỏi lắm rồi
....em không còn đủ sức để lo cho anh nữa....
...em sẽ ngã bất cứ lúc nào....
.....em sẽ bỏ anh lại bất cứ nơi nào khi em kiệt sức....
Vậy nên em chỉ mong ở anh một điều nhỏ thôi.....
....những khi anh buồn xin anh đừng nhìn em....
....những khi anh mệt mỏi xin anh hãy hét thật to....
....những khi thất bại anh hãy cố gắng đứng vững trên đôi chân của minh.....
....những khi anh bệnh hãy tự chăm sóc mình....
Nhiệm vụ của em đã hết từ lâu, nhưng sao em không thể bỏ mặc anh đi trên con đường ấy. Có lẽ ai đó sẽ nói em lo cho anh hơi quá vì anh lớn rồi có thể tự lập. Nói em thương hại cũng được , nói em lo cho anh như lo cho đứa trẻ lên 3 cũng được, em chỉ mong sao, trên con đường anh đi sắp tới, anh sẽ biết tự lo cho mình , đừng mặc kệ với bản thân.....
Em mệt lắm rồi....ở con đường bên cạnh em cứ phải quan sát anh.....em không đủ sức để theo anh trên suốt con đường còn lại của anh.....
Vì vậy hãy biết trân trọng bản thân....và những ng bên cạnh....anh nhé....
Đông đến rồi....hãy khoát thêm áo vào nhe kẻo lại cảm lạnh nữa thì không tốt đâu nhé.....

kaunhoc_depzai
06-12-2010, 03:11 AM
thế thì iu lại đi ban.
ước j mình có được bạn nhi???
:):):):):)

vi em iu anh
08-12-2010, 08:47 AM
hihi tks bạn nhe...?? rồi cũng sẽ có người lo cho bạn như vậy thôi mà, ước làm gì nhỉ?

perom279
19-12-2010, 01:41 AM
yêu đi..........cho đêm dài k sấu úa...........chúc bạn hạnh phúc
Phan Thị Kim Loan 27/09/1985