ntv_dhp
11-09-2005, 08:44 PM
em đừng nhớ một tình yêu đã mất!
sẽ được gì khi lòng cứ khổ đau?
tình đã đi sẽ chẳng trở về đâu
em đừng nhớ một tình yêu đã mất!
tôi vẫn biết với em đau đớn nhất
là tình đầu chợt đến lại chợt đi
khi nồng nàn tình giục bước chân đi
khi sầ tủi tình nói lời vĩnh biệt
em đâu biết đường tình yêu khác biệt
với lối thường mà em vẫn hằng đi
biết đâu rằng trên lối bước tình si
có ngàn vạn những hố sâu vực thẳm
em cứ tưởng vượt qua là dễ lắm
có đâu ngờ khó hơn vạn sông sâu
muốn vượt qua cần có một cây cầu
mà mộ nửa nhịp cầu là người ấy
ngày hôm qua lòng người tha thiết vậy
bao nhiêu lời yêu mến thật ngọt ngào
em thấy lòng như có triệu vì sao
lung ling sáng trên bâu trồi....tình ái
sao hôm nay bầu trời yêu đen lại?
lời yêu thương người đánh mất đâu rồi?
những vì sao lấp lánh đã xa xôi
không nước mắt-người chia tay hờ hững
em đau đớn bước chân không còn vững
trên đường đời và trên lối tình yêu
người ra đi thanh thản biết bao nhiêu
em đau khổ trong lòng thêm chừng ấy
tình yêu em dành cho người vẫn vậy
mà tình người đã vội vã rời xa
ngày nồng nàn đã vội vã đi qua
em chìm đắm trong đêm dài tĩnh lặng!
và bỗng thấy cược đời đầy trái đắng
mà trái tình... đắng nhất... với riêng em
mối tình hồng đã vội ngả màu đen
hồn vấy bẩn bởi một lần vấp ngã....
tôi lặng ngắm ngôi sao.... băng vội vã
lòng ước thầm " quên tình cũ đi em!"
sẽ được gì khi lòng cứ khổ đau?
tình đã đi sẽ chẳng trở về đâu
em đừng nhớ một tình yêu đã mất!
tôi vẫn biết với em đau đớn nhất
là tình đầu chợt đến lại chợt đi
khi nồng nàn tình giục bước chân đi
khi sầ tủi tình nói lời vĩnh biệt
em đâu biết đường tình yêu khác biệt
với lối thường mà em vẫn hằng đi
biết đâu rằng trên lối bước tình si
có ngàn vạn những hố sâu vực thẳm
em cứ tưởng vượt qua là dễ lắm
có đâu ngờ khó hơn vạn sông sâu
muốn vượt qua cần có một cây cầu
mà mộ nửa nhịp cầu là người ấy
ngày hôm qua lòng người tha thiết vậy
bao nhiêu lời yêu mến thật ngọt ngào
em thấy lòng như có triệu vì sao
lung ling sáng trên bâu trồi....tình ái
sao hôm nay bầu trời yêu đen lại?
lời yêu thương người đánh mất đâu rồi?
những vì sao lấp lánh đã xa xôi
không nước mắt-người chia tay hờ hững
em đau đớn bước chân không còn vững
trên đường đời và trên lối tình yêu
người ra đi thanh thản biết bao nhiêu
em đau khổ trong lòng thêm chừng ấy
tình yêu em dành cho người vẫn vậy
mà tình người đã vội vã rời xa
ngày nồng nàn đã vội vã đi qua
em chìm đắm trong đêm dài tĩnh lặng!
và bỗng thấy cược đời đầy trái đắng
mà trái tình... đắng nhất... với riêng em
mối tình hồng đã vội ngả màu đen
hồn vấy bẩn bởi một lần vấp ngã....
tôi lặng ngắm ngôi sao.... băng vội vã
lòng ước thầm " quên tình cũ đi em!"