Xem đầy đủ chức năng : 1 bắt đầu hay 1 kết thúc
cactushb
04-12-2010, 11:51 PM
2 tuần nữa - 14 ngày để cố gắng để níu kéo để hy vọng. E mong ngày đó chúng ta sẽ lại nhưng e nghĩ nó mong manh lắm. Hôm nay e rất buồn - buồn vì chuyện học tập - buồn về những mess. mà e gửi nhưng chỉ nhận sự vô tâm , lãnh đạm của a. E biết hiện giờ chẳng có thời gian để nghĩ về chuyện này nhưng e kìm chế không được và quyết định ngày đó e sẽ lại bắt đầu............. E đang thất bại. Cưộc đời sao lắm bất công trong tất cả mọi chuyện cứ như trêu ngươi người ta. E cứ tưởng e là người hạnh phúc khi có 1 gia đình như thế , những ng bạn như thế..............nhưng e nhầm hết vì e chẳng có gì ngay cả khi e nghĩ e đã có a.
Bây giờ e chỉ còn hy vọng vào ngày hôm đó mà thôi vì e chẳng có gì nữa rồi
[sad]
05-12-2010, 01:29 AM
don't worry. nơi nào Có hj vọng là nơi đó cóa niềm tin mà !!
kaunhoc_depzai
06-12-2010, 03:17 AM
những gì qua đi là những gì không trở lại
kỷ niệm phai tàn nhắc lại làm chi
cuộc đời này phải học cách quên đi
quên tất cả những gì không đáng nhợ
:):):):):):):):):):):):):):)
cactushb
06-12-2010, 07:54 AM
;5127202']don't worry. nơi nào Có hj vọng là nơi đó cóa niềm tin mà !!
tks cậu nhiều lắm. Mình đang hy vọng 1 điều gì đó trong những ngày sau này. Không lâu nữa mình sẽ biết mình còn 1 cái gì cho riêng mình hay không
cactushb
06-12-2010, 07:56 AM
những gì qua đi là những gì không trở lại
kỷ niệm phai tàn nhắc lại làm chi
cuộc đời này phải học cách quên đi
quên tất cả những gì không đáng nhợ
:):):):):):):):):):):):):):)
hy vọng mình sẽ quên những gì đáng quên. Năm mới cũng gần đến rồi mình lại tiếp tục phải delete những thứ không đáng. Mong rằng mình sẽ quên dc. tks cậu nhiều lắm ^^
perom279
19-12-2010, 01:49 AM
2 tuần nữa - 14 ngày để cố gắng để níu kéo để hy vọng. E mong ngày đó chúng ta sẽ lại nhưng e nghĩ nó mong manh lắm. Hôm nay e rất buồn - buồn vì chuyện học tập - buồn về những mess. mà e gửi nhưng chỉ nhận sự vô tâm , lãnh đạm của a. E biết hiện giờ chẳng có thời gian để nghĩ về chuyện này nhưng e kìm chế không được và quyết định ngày đó e sẽ lại bắt đầu............. E đang thất bại. Cưộc đời sao lắm bất công trong tất cả mọi chuyện cứ như trêu ngươi người ta. E cứ tưởng e là người hạnh phúc khi có 1 gia đình như thế , những ng bạn như thế..............nhưng e nhầm hết vì e chẳng có gì ngay cả khi e nghĩ e đã có a.
Bây giờ e chỉ còn hy vọng vào ngày hôm đó mà thôi vì e chẳng có gì nữa rồi
Thật ra mình còn nhiều thứ lắm em à , khi nào đó em sẽ ra những điều quý giá nhỏ nhoi đang hiện diên quanh mình....chị mong muốn em đừng buồn nữa , cố gắng học tập em nha , con gái mà buồn hoài thì k đẹp đâu
Phan Thị Kim Loan 27/09/1985
ngok_shine
19-12-2010, 04:19 AM
ở một nơi nào đó....và ở 1 ai khác bạn sẽ tỳm thấy niềm tyn..đừng bùn
nhoveem171
20-12-2010, 09:13 PM
Troj ko mua nkug tm toj roj le,lop dong nguoj sao toj thay con don ! ban phu la nghja tjh phu la on
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.