ngan_kiep_mai_yeu_em
04-12-2010, 10:57 AM
Mang chút ân tình gửi vào thơ
Ai thấu hiểu cho, một kẻ khờ
Đêm đêm thao thức vì thương nhớ
Nơi chốn phương trời...người nhớ chăng ???
Nhớ mùa đông trước, mỗi hoàng hôn
Sánh bước bên em, lòng bồn chồn
Nguyện chúa trên cao xin soi sáng
Sưởi ấm tâm hồn kẻ đang yêu
Bốn năm đại học một giấc mơ
Tình yêu ngu ngơ,vẫn tôn thờ
Tận đáy tim mình anh vẫn nhớ...
Một người con gái..dẫu trong mơ...
Đôi lần lầm lỡ...làm em khóc
Ngoảnh mặt làm ngơ..tóc em bay
Người yêu dấu hỡi..em có hay..
Tim anh thắt lại...đau biết mấy...
Dù nay xa cách, tình tan vỡ
Đôi ngã chia ly...duyên lỡ làng..
Nếu có trôi về nơi bến khác
Một mối duyên đầu..nàng chớ quên..
_____________________________
anh ở bên này ngồi lặng im
nghe tiếng tình yêu thổi vào tim
em ở bên kia dù lặng lẽ
ánh mắt vẫn tìm chút lim dim
ta ở gần nhau mà quá xa
như đã cách nhau dãy ngân hà
anh ở trái đất ngồi thương nhớ
em ở nơi nào giữa chúng ta
anh đi một vòng để kiếm nhau
ân tình vỡ vụn chẳng thấy đâu
chỉ thấy khắc lên bầu trời nhớ
một chút màu đêm của hận sầu
sao ta tựa lưng vào dĩ vãng
mà vẫn khắc khoải đời lang thang
mà vẫn xa nhau dù gần gũi
nên mắt nào tìm đời dở dang
một vòng trái đất một vòng yêu
ta đã xa nhau một buổi chiều
vẫn cứ xa hoài xa mãi mãi
dù ngồi cạnh nhau được bao nhiêu
phố cũ chiều nay một mình tôi
một người quay bước về xa xôi
một người lặng lẽ trông theo bóng
đường tình hai ngã rẽ chia đôi
Ai thấu hiểu cho, một kẻ khờ
Đêm đêm thao thức vì thương nhớ
Nơi chốn phương trời...người nhớ chăng ???
Nhớ mùa đông trước, mỗi hoàng hôn
Sánh bước bên em, lòng bồn chồn
Nguyện chúa trên cao xin soi sáng
Sưởi ấm tâm hồn kẻ đang yêu
Bốn năm đại học một giấc mơ
Tình yêu ngu ngơ,vẫn tôn thờ
Tận đáy tim mình anh vẫn nhớ...
Một người con gái..dẫu trong mơ...
Đôi lần lầm lỡ...làm em khóc
Ngoảnh mặt làm ngơ..tóc em bay
Người yêu dấu hỡi..em có hay..
Tim anh thắt lại...đau biết mấy...
Dù nay xa cách, tình tan vỡ
Đôi ngã chia ly...duyên lỡ làng..
Nếu có trôi về nơi bến khác
Một mối duyên đầu..nàng chớ quên..
_____________________________
anh ở bên này ngồi lặng im
nghe tiếng tình yêu thổi vào tim
em ở bên kia dù lặng lẽ
ánh mắt vẫn tìm chút lim dim
ta ở gần nhau mà quá xa
như đã cách nhau dãy ngân hà
anh ở trái đất ngồi thương nhớ
em ở nơi nào giữa chúng ta
anh đi một vòng để kiếm nhau
ân tình vỡ vụn chẳng thấy đâu
chỉ thấy khắc lên bầu trời nhớ
một chút màu đêm của hận sầu
sao ta tựa lưng vào dĩ vãng
mà vẫn khắc khoải đời lang thang
mà vẫn xa nhau dù gần gũi
nên mắt nào tìm đời dở dang
một vòng trái đất một vòng yêu
ta đã xa nhau một buổi chiều
vẫn cứ xa hoài xa mãi mãi
dù ngồi cạnh nhau được bao nhiêu
phố cũ chiều nay một mình tôi
một người quay bước về xa xôi
một người lặng lẽ trông theo bóng
đường tình hai ngã rẽ chia đôi