PDA

Xem đầy đủ chức năng : chơi hỏi đáp nhé !!!



kelly_kelly_ngoc
04-12-2010, 04:07 AM
này cô bé hay ngồi mơ mộng
bé nghĩ gì sao mắt cứ xa xăm???:blinking:

người tiếp theo vào trả lời và ra thêm một câu hỏi nhé !! cứ thế mà tiếp nối nhé !!!

thank all :bighug:

sn0w_white
04-12-2010, 04:38 AM
mắt xa xăm tìm về miền kí ức
nơi hai ta vẫn ca hát nô đùa
vậy mà giờ chỉ là hoài niệm
người nơi đâu để tôi đợi chờ

DiệpPhong
04-12-2010, 05:03 AM
Anh vẫn ở đây bên cạnh em
Chỉ đơn giản là em không hay biết
Với cuộc đời trăm ngàn lối rẽ này
Có lẽ là chúng ta lỡ lướt qua nhau
Thì em ơi giữ chi kỉ niệm cũ
Để lòng mình mang nặng nỗi tương tư?

~*ẢO ẢNH*~
04-12-2010, 06:02 AM
Tương tư vì quá yêu say
Nhưng ngưòi đâu biết đâu hay mình chờ
Thôi thì cứ tỉnh cứ mơ
Rằng lòng tự nhủ bao giờ được yêu ?

lanh
04-12-2010, 10:29 PM
Khi trái tim em hết buồn
Khi lòng em hết đau
Khi môi em biết cười
Anh ơi!có chờ đc ko?

kelly_kelly_ngoc
08-12-2010, 05:16 AM
anh chờ, anh sẽ mãi chờ
chờ khi em sẽ chịu "ờ" với anh
chỉ sợ khi đó đầu xanh
lại thành đầu bạc em còn chịu ko?

u2m
08-12-2010, 05:59 AM
Bạc đầu chứ có bạc lòng?
Đầu xanh dẫu bạc - một lòng thủy chung
Anh ơi, dẫu có muôn trùng
Đừng quên chốn cũ lạnh lùng mình em
Chiều tàn biển vắng lặng yên
Biết 10 năm nữa tình duyên có còn?
...

bom bom
10-12-2010, 11:30 AM
10 năm biết quá xa xăm
thôi em từ giã lấy chồng nghe anh
đám cưới em em sẽ mời anh đó
anh tặng gì em đám cưới hả anh?

~*ẢO ẢNH*~
10-12-2010, 08:59 PM
Tặng em một chiếc khăn tay
Em ơi còn nhớ những ngày quê hương
Bây giờ lòng vẫn tơ vương
Làm sao có thể hết thương bây giờ ?

XươngRồngThủyTinh
11-12-2010, 08:06 AM
Với anh em vẫn là cô bé
Bỏ theo ai em tới chốn hững hờ
Không thấy anh thì em về với mẹ
Gặp em rùi anh sẽ cưới em nghe?

~*ẢO ẢNH*~
11-12-2010, 11:29 PM
Thấy em anh chạy từ xa
Sợ em trông thấy anh đà đi mau
Vì rằng a đã đến sau
Cho nên không biết đi đâu tìm tình ?

u2m
12-12-2010, 12:15 AM
Anh ơi tìm ở xa xôi
Nơi ngày xưa cũ, đơn côi một mình
Anh ơi tình vẫn là tình
Bỏ rồi còn tiếc làm gì hả anh?!
Ngày bầu trời vẫn còn xanh
Em còn vẫn đợi, còn anh - có tìm?!!

kelly_kelly_ngoc
12-12-2010, 02:12 AM
tìm em anh cứ mãi tìm
mà em trốn kỹ anh tìm hong ra
hay là em đúng mà la
anh lần tìm đến, rước em nha??

bom bom
12-12-2010, 04:03 AM
rước em chi khi anh đà đến muộn
em giận rồi anh năn nỉ em đi
đối với em anh là người tri kỉ
không biết chàng có chung thuỷ hay không?

~*ẢO ẢNH*~
12-12-2010, 05:43 AM
Chung thuỷ đợi chờ hoá bằng không
Vì người gian dối đã sang sông
Thôi đành an phận tìm duyên mới
Chẳng thấy nơi đâu tấm chân tình ?

DiệpPhong
12-12-2010, 06:34 AM
Chân tình ở đây trong tim ta đó
Yêu chỉ cho không mong ngày đòi lại
Nhưng người vô tình chăng có hiểu
Có 1 người vẫn mãi dõi theo?

~*ẢO ẢNH*~
12-12-2010, 06:43 AM
Dõi theo thì có được chi
Tình xưa đã mất còn gì tiếc đây
Đời buồn ta mãi cứ say
Hỏi sao có thể bay theo cuộc tình?

kelly_kelly_ngoc
12-12-2010, 07:06 AM
tình buồn tình lắm éo le
người thương chẳng ngó, đòi bay theo tình
anh ơi gạt bỏ bóng hình
em tìm mai mối kết tình anh nha???

~*ẢO ẢNH*~
12-12-2010, 07:08 AM
kết tình người có ưng không
Hay là e lại qua sông theo người
Thôi thì cứ sống vui chơi
Làm sao mà biết ai ơi chân tình ?

kelly_kelly_ngoc
12-12-2010, 07:13 AM
ừ thì anh thích thì thôi
người ta lòng tốt, mối mai giúp tình
vậy mà anh cứ chẳng tin
thì thôi anh chịu một mình đi nha???!!! >"<

DiệpPhong
12-12-2010, 07:20 AM
Một mình ai chịu làm chi
Chỉ tại nhút nhát nên thôi.. một mình
Nếu em lòng tốt mối mai
Bày anh 1 cách để .... hết 1 mình??

~*ẢO ẢNH*~
12-12-2010, 07:21 AM
Một mình anh cũng chẳng vui
Cuộc đời đâu phải ngọt bùi hả em
Hay là em nói anh xem
Kel kia có thể đem cho anh tình ?
ps : vui nhá . hehe

bom bom
13-12-2010, 02:05 AM
chắc k có quá pạn ui
vì tình nay đã hem kòn như xưa
giọt tình gió đẩy mai đưa
liệu tình kia có đưa về cho em?

kelly_kelly_ngoc
13-12-2010, 03:21 AM
gió buồn gió đẩy gió đưa
nhưng tình gió chẳng đong đưa bao giờ
muốn thì lẹ cướp tình về
tớ cho ấy mượn đồ nghề ấy nha??? !!!

bên ấy em cười
14-12-2010, 12:50 AM
hơn một lần chẳng phải là ta
hơn một kiếp thân này là cát bụi
lấu đấu theo em chỉ là tù tội
xốn xang lòng lạc lối giữa đầu môi!!

1800
15-12-2010, 01:28 AM
này cô bé hay ngồi mơ mộng
bé nghĩ gì sao mắt cứ xa xăm???
........................................
khuôn mặt bé thỳ lại hằm hằm
làm như anh là cục thịt bằm
cứ xăm xoi làm anh phát khiếp
.............tèn ten..............................."^^!"

kelly_kelly_ngoc
15-12-2010, 04:10 AM
@ 1800 : đề nghị trật tự !!! haha có vẻ ênh này ác cảm với phụ nữ, ng ta đáng iu thế mừ....

cớ sao vắng bóng thế này
hay vì người đã ham đèn bỏ thơ???

tommy1473
15-12-2010, 11:06 AM
ai đành buông thú bỏ thơ
chỉ vì thi cữ nên vờ quên thơ :chayle: !!

P.chi
17-12-2010, 03:38 AM
này cô bé hay ngồi mơ mộng
bé nghĩ gì sao mắt cứ xa xăm???:blinking:

người tiếp theo vào trả lời và ra thêm một câu hỏi nhé !! cứ thế mà tiếp nối nhé !!!

thank all :bighug:

Chẳng qua mắt kiềng để đầu nằm
Mơ mộng làm gì, bạn biết không?

P.chi
17-12-2010, 03:45 AM
ai đành buông thú bỏ thơ
chỉ vì thi cữ nên vờ quên thơ :chayle: !!


Biết bạn quên thơ vì thi cử.
Mình đây cũng cử thú chơi thơ.
Mấy tháng với trường đà ná thở.
Chắc bạn còn khoẻ phải không nờ?

~*ẢO ẢNH*~
17-12-2010, 03:47 AM
Mộng mơ để nhớ ai kia
Tôi ngồi tôi khóc đầm đìa con tim
Tình buồn xa mãi cánh chim
Người ta đi mất biết tìm nơi nao?

P.chi
17-12-2010, 03:55 AM
Hỏi chim bay lượng trên trời ,
Hỏi mây, hỏi gió người thương của mình.
Tình mơ mộng nhưng tơ lòng vương vấn.
Thấy bạn buồn, mình cũng chẳng vui chi.
Này ! hỏi nhỏ, phải tâm tình người Hà Tịnh?

~*ẢO ẢNH*~
17-12-2010, 05:10 AM
Hà Tĩnh mền trung cách tớ xa
Chiều tàn buông xuống chốn kiêu sa
Bây giờ thương nhớ nơi miền cũ
Chẳng biết bao lâu thấy được nhà

Quỷ_Lệ
22-09-2016, 10:49 AM
Lâu rồi chẳng ghé vườn thơ
Những người xưa cũ bây giờ nơi đâu

Pluie
22-09-2016, 06:02 PM
Mình chỉ trách thời gian sao quá vội
Hơn mười năm mà vật đổi sao dời
Những người xưa, nay đã rời chốn cũ
Để kiếm tìm hạnh phúc chốn xa xôi

Ni*
23-09-2016, 07:34 AM
Hà Tĩnh mền trung cách tớ xa
Chiều tàn buông xuống chốn kiêu sa
Bây giờ thương nhớ nơi miền cũ
Chẳng biết bao lâu thấy được nhà

Người đi dẫu ở nơi xa
Vẫn nhớ hình ai ở quê nhà
Bao năm xa cách còn trăn trở
Nhơ mãi quê mình ở trong tim

Ni*
23-09-2016, 07:42 AM
Mình chỉ trách thời gian sao quá vội
Hơn mười năm mà vật đổi sao dời
Những người xưa, nay đã rời chốn cũ
Để kiếm tìm hạnh phúc chốn xa xôi

tìm chi giữa chốn xa xôi
trách chi vật đổi sao dời ngày xưa
nơi đây dẫu nắng dẫu mưa
mà sao vẫn nhớ ngày xưa đợi chờ


Lâu rồi chẳng ghé vườn thơ
Những người xưa cũ bây giờ nơi đâu

Lâu rồi mới ghé vườn thơ
Ai lâu cũng ghe...thẫn thờ hỏi ai...?

kelly_kelly_ngoc
24-09-2016, 04:10 AM
Lâu rồi chẳng ghé vườn thơ
Những người xưa cũ bây giờ nơi đâu

em đây vẫn ở nơi này
Chờ ngày hội ngộ sum vầy với nhau
thời gian thắm thoắt qua mau
hỏi người tri kỉ vì sao trở về?


chào Bố trẻ :sr:

tuankhanh_tk265
24-09-2016, 10:58 AM
em đây vẫn ở nơi này
Chờ ngày hội ngộ sum vầy với nhau
thời gian thắm thoắt qua mau
hỏi người tri kỉ vì sao trở về?


chào Bố trẻ :sr:

Thế gian sầu não trăm bề
Quay về trốn cũ để mà quên đi
Này em cô bé Kelly
Sao em chưa chịu mà đi lấy chồng ?

MeLjn_Khjn
01-10-2016, 10:03 AM
Kelly chả thú đèo bồng
Chỉ tham ăn, ngủ có chồng làm chi
Hai ba năm đã qua đi
Biết ai còn nhớ chút xíu gì đến tui?

kelly_kelly_ngoc
03-10-2016, 12:08 AM
Kelly chả thú đèo bồng
Chỉ tham ăn, ngủ có chồng làm chi
Hai ba năm đã qua đi
Biết ai còn nhớ chút xíu gì đến tui?


hai ba năm đã qua đi
tưởng chừng đôi ngã chia ly tạ từ
ôi đây là thật hay hư?
bắt tay một cái như là đoàn viên


lâu lắm mới gặp nhóc hehe

kelly_kelly_ngoc
03-10-2016, 12:14 AM
Thế gian sầu não trăm bề
Quay về trốn cũ để mà quên đi
Này em cô bé Kelly
Sao em chưa chịu mà đi lấy chồng ?

số em phận gái long đong
chồng thời chưa có mà con thời rồi
bốn năm ba đứa anh ơi
lấy em anh sẽ được lời hi hi

:so_funny:

MeLjn_Khjn
03-10-2016, 05:22 AM
hai ba năm đã qua đi
tưởng chừng đôi ngã chia ly tạ từ
ôi đây là thật hay hư?
bắt tay một cái như là đoàn viên


lâu lắm mới gặp nhóc hehe
Chắc là cũng có tí duyên
Ljn lười thơ thẫn định kiêng luôn rồi
Đa sầu khổ quá Kel ôi
Làm sao vui vẻ nói cười như Kel?

Yeah~ Kel tỉ lâu nay vẫn phẽ phẽ ăn ngon ngủ kĩ haz

Ni*
03-10-2016, 08:26 AM
Lâu rồi Ljn mới ghé chơi
Chưa gì đã vội chia phôi thế này
Ljn ơi cho hỏi Ljn này
Bao giờ Ljn lại về cày như xưa ?"cày thơ>:wave:

MeLjn_Khjn
04-10-2016, 01:41 AM
Ừ thì Ljn đợi cơn mưa
Đời khô khan mãi nên chưa có gì
Cười ruồi, quay mặt, bỏ đi
Làm thơ tả cảnh có khi nhẹ nhàng
Chen vào cái khổ trần gian
Ai người gỡ rối cơ man sự buồn?