nangchieu86
04-12-2010, 03:03 AM
Trở lại làng quê bao năm xa cách
Con đường về qua trước ngõ nhà " ai "
Lòng bùi ngùi xúc động mãi dâng đầy
Nhớ kỷ niệm những tháng ngày xưa ấy !
Cô bạn ơi . . . ! giờ đây còn như thuở
Lúc mới quen vui vẻ biết dường nào
Trên đường về thật hạnh phúc biết bao
Trong ánh mắt thơ ngây thời áo trắng
Thương hoài tà áo ai bay trong nắng
Mấy trò chơi còn mãi với sân trường
Trên mặt bàn mùi mực tím còn hương
Lưu kỷ vật hai đứa mình năm ấy
Bạn nhỏ ơi . . . ! giờ đây vẫn còn nhớ
Giá ngày xưa . . . tôi đừng quá hững hờ
Lòng ngập ngừng chẳng biết nói điều chi
Nên ôm ấp mối tình đầu muôn thuở . . .
thương tặng người bạn cũ ngochuong
( nangchieu86 )
Con đường về qua trước ngõ nhà " ai "
Lòng bùi ngùi xúc động mãi dâng đầy
Nhớ kỷ niệm những tháng ngày xưa ấy !
Cô bạn ơi . . . ! giờ đây còn như thuở
Lúc mới quen vui vẻ biết dường nào
Trên đường về thật hạnh phúc biết bao
Trong ánh mắt thơ ngây thời áo trắng
Thương hoài tà áo ai bay trong nắng
Mấy trò chơi còn mãi với sân trường
Trên mặt bàn mùi mực tím còn hương
Lưu kỷ vật hai đứa mình năm ấy
Bạn nhỏ ơi . . . ! giờ đây vẫn còn nhớ
Giá ngày xưa . . . tôi đừng quá hững hờ
Lòng ngập ngừng chẳng biết nói điều chi
Nên ôm ấp mối tình đầu muôn thuở . . .
thương tặng người bạn cũ ngochuong
( nangchieu86 )