kep no
03-12-2010, 01:53 AM
như trẻ con chơi trò tay khong tay có
em dấu nỗi nhớ trong lòng tay
nỗi nhớ ngọ nguậy rơi trên trang giấy
em đành dấu nỗi nhớ vào thơ
thơ buông dài tiếng thở
dấu nỗi nhớ vào đêm
đêm lạnh lùng hiu hắt
có thể dấu nỗi nhơ trong đáy mắt
bằng những tiếng cười
có thể dấu nỗi nhớ trên môi
bằng màu son tươi thắm
nhưng tự cõi lòng sâu thẳm
em khong biết dau nỗi nhớ vào đâu
trong tim nỗi nhớ ứa giọt sầu
ối nỗi nhớ không màu
ma sao lại thật quá
làm nhói đau lồng ngực
sao chiều nay gió lộng
em gửi "nhớ' vào lá
thả lá trôi xuôi dòng
anh có nhận được không...?
em dấu nỗi nhớ trong lòng tay
nỗi nhớ ngọ nguậy rơi trên trang giấy
em đành dấu nỗi nhớ vào thơ
thơ buông dài tiếng thở
dấu nỗi nhớ vào đêm
đêm lạnh lùng hiu hắt
có thể dấu nỗi nhơ trong đáy mắt
bằng những tiếng cười
có thể dấu nỗi nhớ trên môi
bằng màu son tươi thắm
nhưng tự cõi lòng sâu thẳm
em khong biết dau nỗi nhớ vào đâu
trong tim nỗi nhớ ứa giọt sầu
ối nỗi nhớ không màu
ma sao lại thật quá
làm nhói đau lồng ngực
sao chiều nay gió lộng
em gửi "nhớ' vào lá
thả lá trôi xuôi dòng
anh có nhận được không...?