PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em phải bắt đầu quên anh từ đâu??



o0o_strawberry_o0o
25-11-2010, 07:38 AM
Ðã bao lần rồi câu hỏi đó vẫn mãi ngân lên, dù bây giờ em đã xa anh. Em vẫn tự hỏi mãi tại sao lại yêu anh ? Tại sao anh nhi? ? Bởi vì anh quan tâm đến em. Thật đơn giản phải không anh ? Dù cho đơn giản là những điều rất nhỏ, chỉ rất nhỏ thôi. Nhưng đối với em, những điều đó thật tuyệt Thế mà bây giờ nó chỉ còn là kỉ niệm, anh đã đến vì anh thương em, và cũng ra đi vì lí do đó. Anh đã thay đổi không còn là anh nữa, không còn thương em, dù chỉ là những điều nhỏ bé như ngày xưa. Có lẽ anh chẳng bao giờ hiểu được đâu. Vì câu nói quen thuộc sẽ mãi là ANH LÀ THẾ. Vì thế để bây giờ quay về bên anh, em thật sự sợ anh, anh àh ! không phải sợ anh, mà em sợ tình yêu của anh. Và em sợ cảm giác cô đơn !

Nó thường về bên em khi em cảm thấy cần anh. Những ngày đã trôi qua đi, em vẫn cô đơn một mình em, với niềm mong đợi anh sẽ trở về, chỉ đơn giản là thế thôi anh àh, em chỉ cần anh bên em là được rồi, nhưng...chỉ có em và nỗi buồn. Những lúc đó em luôn chôn vào nỗi nhớ, tràn vào trái tim, em đâu có dám trách anh đâu, mà em chỉ biết khóc, em cũng chẳng nhớ là mình đã bao lần gục ngã, dựa vào vai đứa bạn để khóc nức lên rồi nghe nó mắng. Vì nó thương em, thương cho tình yêu dại khờ em đã trao đến anh. Thật quá tệ phải không anh ? Nhưng vì em yếu đuối quá phải không anh ?

Em không đủ dũng cảm để xa anh, xa cái tình yêu ngốc nghếch đó, dù vẫn biết khi yêu sẽ đau khổ nhưng làm sao đây ? Khi trái tim em chỉ có mình anh là chủ. Em muốn khóc, muốn chạy trốn',nhưng lại cứ chạy về bên anh, con tim đã quen lối rồi anh ơi ! Dù đã bao lần con tim chạy trốn, chạy khỏi anh, đã bao lần rồi anh nhỉ ? Em nói là không được yêu anh . Vậy mà có lần nào em ra đi được đâu. Nỗi nhớ lại đến, nó làm em bối rối và bất lực, lúc quay về`bên anh.

Khổ sở trong nỗi nhớ, khi em biết đến tình yêu của anh. Mối tình dại dột quá phải không anh ? Nhưng trong trái tim em, suy nghĩ của em đó mãi mãi là mối tình đẹp nhất. Dù đã bao lần khóc, bao lần chạy chốn. Nhưng mãi mãi em vẫn cám ơn tình yêu của anh. Dù anh sẽ mãi không quay về bên em.

Em cám ơn tình yêu anh đã dành cho em !!!

Anh đang tự dối lòng mình, hãy sống với con người thật của mình anh nhé, em luôn mong những lời nói của anh sẽ mãi chân thành, em luôn luôn ao ước có một ngày chúng ta sẽ về bên nhau, nhưng có lẽ đó chỉ là suy nghĩ vớ vẩn. Đôi khi trong suy nghĩ em lại thốt lên câu nói : " Mày điên quá, người ta bỏ mày rồi, những lời nói của người ta đâu còn như ngày đầu mà mày lại nghĩ sẽ có một ngày quay trở về ". Có phải em suy nghĩ ngốc nghếch quá không anh ? Em s~ không bao giờ trách anh cho dù anh mãi không thuộc về em !!!

Nhưng em sẽ mãi mãi không quên những kỉ niệm đẹp khi mình bên nhau...em sẽ ra đi và luôn chúc cho anh được hạnh phúc bên người anh yêu...em sẽ mang theo những gì còn xót lại khi mình yêu nhau !!!

...Nothing's Gonna Change My Love For You...

Thế là hết ta xa nhau vĩnh viễn...
Đã bao lần trái tim em muốn khóc
Bởi lòng em lại nhớ đến anh
Muốn quên đi nhưng nào có được
Bóng hình anh thành ký ức trong em
Mãi còn đó một tình yêu xưa cũ
Xóa không hết dấu vết một lần yêu........

boycongtu1986
25-11-2010, 07:57 AM
đã muốn quên ai đó thì hãy bắt đầu từ chõ nào wen nhau rồi em sẽ bỏ đc ngay mà

DiệpPhong
02-12-2010, 08:01 AM
Quên 1 người ah ! có lẽ 1 đời là đủ :(

ngok_shine
03-12-2010, 03:02 AM
1 lần vấp ngã để tự tyn cho 1 tình cảm mới tốt đẹp hơn!

+~vìsao~+
03-12-2010, 10:56 AM
Trong tình yêu hai người được ở bên nhau đó là điều hạnh phúc nhất,nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau nên họ phải chia tay nhau,nếu yêu nhau thật lòng thì việc bỏ lại sau lưng tất cả để quên người ấy là vô cùng khó khăn,nhưng bạn ak,vết thương nào rồi cũng sẽ lành theo thời gian,nỗi đau nào cũng sẽ nhạt phai theo năm tháng,hãy để cho mình một thời gian để bình tâm lại bạn nha,bạn hãy suy nghĩ xem bây giờ mình cần gj?và làm những gì?bạn nha,chúc bạn luôn2 vui vẻ và hạnh phúc na.

meocontinhnghich_hpa
04-12-2010, 01:37 AM
bạn à! dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ
nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

ngaytho97
04-12-2010, 03:22 AM
người ấy không ở bên nữa thi bạn hãy di tìm một người khác là chỗ dựa cho bạn lúc đau khổ
người ấy chắc chắn sẽ giúp bạn vì nếu họ yêu bạn chân thành
va toi cung như bạn nhưng tôi còn có rất nhiều người bên cạnh , an ủi tôi
nếu bạn mun tôi cung có thể giúp bạn

+~vìsao~+
04-12-2010, 07:40 AM
anh thì lại nghĩ khác ak,mới chia tay nhau xong ma mình lại đi tìm một chỗ dựa khác như thế là hok nên.
Những ai gặp zô trường hợp này mà lại đi tìm chỗ dựa khác ngay thì người đó hok yêu thật lòng,có thể gọi nôm na rằng thick nhau cho hay,chạy theo thời đại mà thôi,......hjx
nếu mới chia tay mà mình lại đi tìm người khác thì mình cũng giống như người kia thôi,lúc đó bạn trai cũ của em còn xem thường em hơn ak,hãy để cho người ấy biết quyết định ấy là sai lầm,và phải kính trọng mình,đó mới là cái qúy giá nhất em ak.
Rất nhiều người sẽ nghị rằng họ bỏ mình theo người khác đk thì mình cũng làm được,điều này hoàn toàn sai lầm,vì nếu hợp ý nhau như zậy thì đã hok pải chia tay nhau rồi,làm sao chúng ta cứ phải mù quáng như vậy chứ,hãy đứng dậy bằng chính đôj chân của mình và bước về tương lai phía trước,hãy phấn đấu xây dựng một tưươg lai dàng hoàng,tốt đệp hơn,anh nghĩ lúc đó các chàng trai phải chạy dài theo em luôn ak,hjhj

~Invisible~
04-12-2010, 10:20 AM
lại buồn rùi
muốn quên mà sao ko thể

mai bi
04-12-2010, 10:32 AM
có nhiều thứ nên quên đừng thương nhớ.... hãy cất hết vào 1 góc trong tim... quên hết đi mong ngóng đợi trờ trong vô vọng... mất r` có lại dc hay không =)

pe ngox
04-12-2010, 09:53 PM
Trich dan: Những ai gặp zô trường hợp này mà lại đi tìm chỗ dựa khác ngay thì người đó hok yêu thật lòng,có thể gọi nôm na rằng thick nhau cho hay,chạy theo thời đại mà thôi,......hjx
nếu mới chia tay mà mình lại đi tìm người khác thì mình cũng giống như người kia thôi,lúc đó bạn trai cũ của em còn xem thường em hơn ak,hãy để cho người ấy biết quyết định ấy là sai lầm,và phải kính trọng mình,đó mới là cái qúy giá nhất em ak.
Rất nhiều người sẽ nghị rằng họ bỏ mình theo người khác đk thì mình cũng làm được,điều này hoàn toàn sai lầm,vì nếu hợp ý nhau như zậy thì đã hok pải chia tay nhau rồi,làm sao chúng ta cứ phải mù quáng như vậy chứ,hãy đứng dậy bằng chính đôj chân của mình và bước về tương lai phía trước,hãy phấn đấu xây dựng một tưươg lai dàng hoàng,tốt đệp hơn,anh nghĩ lúc đó các chàng trai phải chạy dài theo em luôn ak,hjhj

em dồng ý với lời nói of anh. hãy đẻ cho ng ra đi đó thấy dc sự sai lầm of họ. chúc ban sớm wen dc nhũn đau bun va sống thật tốt với cs mới khi k co người đó bên cnhj nhé

kaunhoc_depzai
06-12-2010, 03:14 AM
ta biết rằng càng quên là càng nhớ
nêm dặn lòng cố nhớ để mà quên.
:)):)):)):)):)):)):)):)):))

o0o_strawberry_o0o
07-12-2010, 06:33 AM
anh thì lại nghĩ khác ak,mới chia tay nhau xong ma mình lại đi tìm một chỗ dựa khác như thế là hok nên.
Những ai gặp zô trường hợp này mà lại đi tìm chỗ dựa khác ngay thì người đó hok yêu thật lòng,có thể gọi nôm na rằng thick nhau cho hay,chạy theo thời đại mà thôi,......hjx
nếu mới chia tay mà mình lại đi tìm người khác thì mình cũng giống như người kia thôi,lúc đó bạn trai cũ của em còn xem thường em hơn ak,hãy để cho người ấy biết quyết định ấy là sai lầm,và phải kính trọng mình,đó mới là cái qúy giá nhất em ak.
Rất nhiều người sẽ nghị rằng họ bỏ mình theo người khác đk thì mình cũng làm được,điều này hoàn toàn sai lầm,vì nếu hợp ý nhau như zậy thì đã hok pải chia tay nhau rồi,làm sao chúng ta cứ phải mù quáng như vậy chứ,hãy đứng dậy bằng chính đôj chân của mình và bước về tương lai phía trước,hãy phấn đấu xây dựng một tưươg lai dàng hoàng,tốt đệp hơn,anh nghĩ lúc đó các chàng trai phải chạy dài theo em luôn ak,hjhj

iu ơi! nếu như thế thì thiên hạ nó khinh, nó lại tưởng em cữ cố níu kéo nó, không có nó thì em không sống đc thì chít. Rút kinh nghiệm rồi. Em quyết tâm phải xí xớn nhìu lên hjhj

Misery
07-12-2010, 09:23 AM
Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng mình đã mất.
Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi.
Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được.
Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn.
Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi.
( trích Trịnh Công Sơn)

o0o_strawberry_o0o
07-12-2010, 08:41 PM
Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng mình đã mất.
Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi.
Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được.
Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn.
Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi.
( trích Trịnh Công Sơn)

Hjx hjx. Sao mà tâm trạng thế!!! Đúng như mk mấy hôm trước hjhj. Bắt đầu hâm mộ bác trịnh oy đấy keke