Xem đầy đủ chức năng : Thơ lạnh
girl_sau_han
11-09-2005, 06:25 PM
Đà lạt lạnh...
mình em phòng vắng
Không có anh kề bên
Không có anh ôm em.
Phố vắng anh....
mình em dưới mưa.
Chiều mưa không anh
Đường trơn không anh
Mình em buồn...
đếm thời gian xa cách
Mình em tìm trong hối tiếc
Giá ngày xưa em đủ sức...níu kéo anh!
tieuthukhocnhe
11-09-2005, 07:05 PM
lẳng lặng buồn em thầm ước giá như..
giá khi xưa ta đừng quá giận dữ
để bây giờ tương tư 1 lẻ bóng
để hôn giờ mãi ngóng bóng anh về
girl_sau_han
12-09-2005, 01:09 AM
Đêm lạnh quá mình em phòng vắng
Một mình em quay gót đơn côi
Một mình em lặng lẽ giữa trời
Xa xôi quá ,mình em ngồi nhớ!
rong xanh 676
12-09-2005, 05:31 AM
em lạnh giá em ngồi phòng vắng
có biết chăng anh vẫn đơn côi
yêu làm chi chua xót từng hồi
anh vẫn thế dù em lưu luyến
em lanh quá em ngồi hoang vắng
biết hay chăng anh vẫn đơn côi
biết hay chăng anh đứng giữa trời
Cô đơn quá một mình anh khóc
girl_sau_han
12-09-2005, 11:43 PM
--------------------------------------------------------------------------------
"em lanh quá em ngồi hoang vắng
biết hay chăng anh vẫn đơn côi
biết hay chăng anh đứng giữa trời
Cô đơn quá một mình anh khóc "
"Bởi tình yêu không đơn giản chỉ là những nụ cười
Nên em sẽ không đến đâu khi anh hạnh phúc
Chỉ khi nào người đàn ông trong anh bật khóc
Em sẽ đến để thấm những giọt tâm hồn trông đôi mắt anh!"
ke_lanh_lung2500
13-09-2005, 12:18 AM
lạnh thì đắp mền chẳng việc chi
Việc chi mà em phải lâm li
Đôi mắt nhỏ lệ thấy mà kì
Để tình ta mãi khúc tình si
====================
vu ha
13-09-2005, 02:14 AM
một mình lang thang vườn thơ
nghe tiếng ai đó khóc mờ trong sương
tiếng khóc nghe rất thảm thương
hỏi ra mới biết làng thường ở đây
tên làng sầu hận cũng đầy
văn chương thuộc loại bậc thầy ai ơi
tình cờ có giọt mưa rơi
hình như đồng cảm lên trời đổ mưa
thương làng biết mấy cho vừa
vì sao làng khóc dưới mưa một mình?
Trong tình yêu không ai biêt được nhiều
Bao mộng đẹp như cánh diều trong gió!
rong xanh 676
13-09-2005, 06:22 AM
nếu yêu ắt sẽ biét nhiều
mộng tình có đẹp cô liêu cũng đành
nếu anh là chốn thị thành
em người con gái đồng xanh đành chuồn
Đời bất hạnh lên anh đành chấp nhận
Ôm số phận của 1 kẻ vô tình
Anh chách mình yêu em kiểu giả dối
Để bây giờ anh bối rối lương tâm
rong xanh 676
13-09-2005, 06:38 AM
là vô tình sao mà trách giã dối
dã biết mình tự tìm đến lương tâm
nếu như anh cứ thế mãi âm thầm
dời bất hạnh làm sao anh hóa giải
Dẫu hóa giải nhưng tình anh đã chết
Hết yêu em nay đã hết yêu em
tieuthukhocnhe
13-09-2005, 06:43 PM
em lạnh giá em ngồi phòng vắng
có biết chăng anh vẫn đơn côi
yêu làm chi chua xót từng hồi
anh vẫn thế dù em lưu luyến
em đây bé xíu cỏn con
con` mê kẹo mút còn thèm kem que
nhỏ to anh cứ lăm le
nên em cứ sợ te te chạy dài
ko thương vương vấn 1 ai
yêu chi cho khổ điếc tai điếc đầu
ai ơi đừng co' mà sầu
cloudy_vale
13-09-2005, 09:05 PM
bao nhiêu yêu mến cất vào đâu?
giờ anh tìm kiếm mãi nên sầu
em biết thì xin đem trả lại
lớn lên anh gửi lại em sau.
nguoiyeuem100lan
13-09-2005, 11:34 PM
thành phố(hcm)hôm nay sao lạnh quá
lạnh cả lòng ta cả trái tim
Có một mùa trong năm
Mà khi đó gió và mây hẹn ước
Gió sẽ buồn khi mây đến muộn
Giận hờn gió thổi mây đi ,,
lúc đó trời xanh nhưng vẫn lạnh
lạnh vì gió đã cách xa mây
~ vô danh ~
14-09-2005, 12:05 AM
mùa đông này không có anh bên cạnh
vì anh đã theo ai đi xa rồi
để mình em nơi đây ôm nhung nhớ
anh ơi anh có biêt hay không
vu ha
14-09-2005, 04:23 AM
lưu luyến một chiều thu rơi lá
lặng nối ưu buồn hơi men cay
biêt ly 2 tiếng mặt lê rơi
hỏi thế gian này lắm đắng cay
rong xanh 676
14-09-2005, 06:41 AM
em đã nói là còn mê kẹo mút
đã cho rằng yêu là khổ ? điếc tai ?
lớn như em mà tình chẳng vướng ai ?
rồi một sớm thức giấc em sẽ thấy
girl_sau_han
14-09-2005, 05:55 PM
Mùa đông này lạnh quá người ơi
Cái lạnh giá chẳng chia đều ra nữa
Gom hết về em giá băng một thủa
Để cuối cùng lạnh giá mình em!
ke_lanh_lung2500
14-09-2005, 11:42 PM
Việt Nam thì làm gì có mùa đông
Chỉ có hai mùa mưa và nắng
Chẳng lẽ em ở Đà Lạt xa vắng
Không quên đi một bóng hình ai?
=====================
rong xanh 676
15-09-2005, 06:22 AM
đông không lạnh nhưng tim anh giá buốt
khiến lòng em vướng chút ít giá băng
cái lạnh giá đến bởi một đêm trăng
em quay gót bỏ tôi sầu giá buốt
cogaibuongbinh87
15-09-2005, 04:41 PM
có đông nào mà đông ko giá buốt
để lòng buồn khi trái tim giá băng
một mình ngồi buồn trong đêm trăng
để trái tim giờ thành nhói buốt
để cuộc đời trôi như 1 vầng trăng
trăng thì có thể tồn tại suốt
nhưng đời người chỉ có một mà thôi
girl_sau_han
16-09-2005, 12:21 AM
Đâu phải cứ mùa đông lòng mới lạnh
giữa mùa hè còn hóa đá như ai
tình đã chết tim còn chi mong đợi
Nên đà lạt buồn...lạnh giá cô đơn!
tuyetroimuaha514
16-09-2005, 05:56 PM
bắc băng dương là nơi lạnh nhầt
nhưng không bằng tôi mất người yêu
cogaibuongbinh87
16-09-2005, 06:16 PM
mất người yêu để tim tôi giá lạnh
cái lạnh nào thấm vào tâm can
khiến người đau đến tận tâm can
khi lòng tôi nhớ mãi đễn anh
ke_lanh_lung2500
16-09-2005, 08:21 PM
đau một lúc , hơn đau cả đời
Em đừng nghĩ tới chuyện xa vời
Cuộc đời ta chỉ là trò chơi
Một chiếc thuyền với bảo táp cuộc đời
========================
congiobuon
16-09-2005, 08:26 PM
Cô đơn dưới gốc cây bàng
Chờ ai,chờ mãi,lá vàng cũng bay
Mưa hoài nên mắt tôi cay
Cho tay tôi lạnh,vai gầy nhớ anh
Mưa hoài trên áo em xanh
Hạt rơi tí tách,nhà tranh thiếu người
tieuthukhocnhe
17-09-2005, 12:11 AM
bao nhiêu yêu mến cất vào đâu?
giờ anh tìm kiếm mãi nên sầu
em biết thì xin đem trả lại
lớn lên anh gửi lại em sau.
EM còn khóc mãi ko thôi
LÀM sao lớn được bồi hồi con tim
SAO trời cứ mãi kiếm tìm
BIẾT là như thế tìm là viển vông
~ vô danh ~
17-09-2005, 01:02 AM
em biết khi nào mình sẽ lớn
chỉ là em không muốn anh biết thôi
nhưng không sao anh sẽ chờ em nói
một tiếng yêu anh từ trái tim
congiobuon
17-09-2005, 07:34 AM
Yên ắng quá bốn bề sao tĩnh lặng
Đừng buông tay em lạnh lắm người ơi
Ta chỉ còn một đêm nay nữa thôi
Phút bên nhau em biết khóc hay cười?
tieuthukhocnhe
17-09-2005, 04:13 PM
cười hay khóc nghĩa lí gì đâu em
nắng biệt li đã hắt tràn lên thềm
mà sao em vẫn hoài mơ với mộng
chìm mãi hoài trong những giấc mơ êm
girl_sau_han
17-09-2005, 06:45 PM
khi tình mất mình em nghe nuối tiếc
mình em buồn,mình em nhớ một ai
một mình em lặng lẽ phía đường dài
xa xôi quá sao không ai bên cạnh
vu ha
17-09-2005, 09:06 PM
bao nhiêu nhung nhớ trong này
bao nhiêu tủi hận gởi bày vào thơ
giờ đây em thấy bơ vơ
em thương em nhớ bơ vơ một mình
girl_sau_han
18-09-2005, 04:04 AM
Đời em buồn không còn gì nuối tiếc
Cũng chẳng biết nói hết cùng ai
Nên đành ngồi làm thơ đỡ nhớ
Để đỡ thương một người đã xa...!
vu ha
18-09-2005, 04:36 AM
khi yêu ai chẳng vẫn vương
khi yêu ai chẳng đau thương ít nhiều
nhưng huynh muốn nói một điều
cố quên để biết đời nhiều niềm vui :3nhay:
girl_sau_han
19-09-2005, 02:05 AM
Vẫn biết đời nhiều thứ phải quên
Quên tình cũ,quên buồn đau một thủa
nhưng đâu phải cái gì cũng quên đi được
như em nửa đời vẫn còn đau.
thanhiep03
20-09-2005, 03:12 AM
--------------------------------------------------------------------------------
"em lanh quá em ngồi hoang vắng
biết hay chăng anh vẫn đơn côi
biết hay chăng anh đứng giữa trời
Cô đơn quá một mình anh khóc "
"Bởi tình yêu không đơn giản chỉ là những nụ cười
Nên em sẽ không đến đâu khi anh hạnh phúc
Chỉ khi nào người đàn ông trong anh bật khóc
Em sẽ đến để thấm những giọt tâm hồn trông đôi mắt anh!"
Đêm khuya vắng một mình em cất bước
Bỏ lại anh trong nổi đơi chờ
Em chỉ lạnh ngoài da thân xác
Trái tim anh băng giá bởi yêu em
Em ra đi để mình anh đau khổ
Từng dòng lệ lạnh giá hóa thành băng
em đau một nửa đời còn lại
anh không tin lời nói đó đâu
rồimột ngày em sẻ quên anh
thời gian sẻ xóa nhanh ký ức
chỉ có anh mãi mãi vẩn đợi chờ
rong xanh 676
21-09-2005, 05:47 AM
toi9 muon quen nhung nao dau co the
vi chuyen xua con de lai tuong lai
muon lay di nhung htu cua ngay mai
nhung dau the vi doi ta la the
hobo8t
21-09-2005, 05:15 PM
Ngoài kia thiên hạ vô tình
Tim anh chỉ có bóng hình em thôi
Đông sang , em bước xa rồi
Mình anh dêm vắng bóng hình dơn côi!
gabriel
21-09-2005, 08:38 PM
đau đớn làm sao con người này
khác gì gai đâm vào da thịt
bình sinh đọc muôn ngàn trang sách
mà không hiểu nỗi chữ "tình yêu"!
rong xanh 676
23-09-2005, 05:58 AM
có ai sống mãi đâu em
có ai khi sống không thèm tình yêu ?
có ai chẳng phút cô liêu
có ai không vướng ít nhiều sầu cay
girl_sau_han
23-09-2005, 05:22 PM
Tim anh chỉ có em thôi
Cớ sao anh lại quên lời thề xưa?
Cớ sao anh đến rồi đi
Để em chờ đợi để rồi mất nhau?
girl_sau_han
24-09-2005, 05:58 PM
hôm nay lạnh mình em đường vắng
anh dã xa như không muốn quay về
còn mình em nơi đây lặng lẽ
ôm trong mình ngàn vạn buồn đau.
thanhiep03
06-10-2005, 03:23 AM
không phải đâu em tình anh vẫn như thế
chỉ một lòng chỉ có em thôi
hận cuộc đời quá nhiều oan trái
kéo em đi xa khỏi đời anh
nước mắt em rơi cho lòng anh thêm khổ
đau ngàn lần đau em có biết không
cuộc đời này làm anh chán ngán
xa em rồi anh phải sống sao đây
.........thà anh chết cho hết nhớ đến em
congiobuon
06-10-2005, 04:00 AM
Đừng nói nữa, anh ơi! đừng nói nữa
Em vẫn biết đời em là bể khổ
Cuộc đời buồn bao gian khổ đeo mang
Thuyền tình em chẳng dám đổ bến anh
Em rất sợ , anh ơi ! em rất sợ
Sợ một ngày , bến chẳng cho thuyền neo
Đến lúc đó lòng buồn hơn thế nữa
Nên bây giờ, em nuốt lệ đau thương
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.