Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ngày mai em đi



giacatluongx
23-11-2010, 10:11 AM
Chuyện tình ta kết thúc
mãi như thế thật sao
chỉ mới ngày hôm nào
thề bên nhau mãi mãi

hỏi trời,lòng quặn đau
sao nợ duyên ko phận?
sao cuộc đời ngang trái?
sao ta lại yêu nhau?

chặng đường dài phía trước
sẽ còn lắm chông gai
chỉ mong em vững bước
trên con đường ngày mai

dù ko anh bên cạnh
mong em được bình an
say giấc ngủ yên lành
cho anh cùng ngon giấc

trong mơ anh vẫn ước
một lần nhìn thấy em
dù giấc mơ êm đềm
mãi ko là sự thật

nhiều lần anh tỉnh giấc
giữa đêm trắng cô liêu
càng thêm nhớ nhung nhiều
em có đang yên giấc?

lythienphong
23-11-2010, 06:49 PM
Một người bước lặng im
Một người ngồi rơi lệ
Một cưộc tình tan vỡ
Một kết thúc biệt ly

Người hờ hững bưóc đi
Còn cô đơn lạnh giá
Ngoài trời mưa tầm tã
Người hờ hững bước đi