Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Người đàn bà hóa đá



girl_sau_han
11-09-2005, 06:04 PM
Người đàn bà hóa đá bên song
Đợi chờ nên mang kiếp không chồng
Khung cửa vẫn ngàn năm lạnh lẽo
Bóng dáng người đã khuất xa mươn nẻo
Chỉ một người vẫn mãi đợi mong .
Người đàn bà hóa đà bên song
Trót yêu thương nên mang mãi hận lòng
Lệ tuôn xuống đỏ mắt nhìn con gái
Hận một người ngàn năm không thể nói
Lệ nhạt nhòa nhuốm đỏ mú tương tư.
Người đàn bà hóa đá từ kiếp xưa
Vì trót mắc nợ duyên cùng trần thế
vì trót lỡ yêu người nên để
Bụi thời gian tàn phá trái tim trinh .
Người đàn bà vẫn thế đến ngàn năm
Mỏi mắt trông một thoáng bụi hồng trần
Dẫu rằng người đã xa là xa mãi
Mà sao người đàn bà ...
hóa đá_lạnh băng.

tieuthukhocnhe
11-09-2005, 07:06 PM
người đàn bà hóa đá bởi tại ai??
tại ai kia xảo trá dạ 2 lòng
người đàn bà hóa đá ca bi thảm
khúc ca hoài ão não với tang thương

Akite_for_you
11-09-2005, 07:23 PM
đời ngưòi như bóng câu ngoài cửa sổ
lặng lẽ đi rồi lặng lẽ wa
như nước mắt của người thiếu phụ
xá gì đâu với khoảnh khắc mong chờ

sống hay chết cũng chỉ là định mệnh
chỉ có tình yêu mới tồn tại vĩnh hằng !
:D

tieuthukhocnhe
11-09-2005, 07:46 PM
sống hay chết nếu đã là định mệnh
thì thương nhớ là mệnh lệnh tim ban
có gì đâu nếu lỡ vấn vương nàng
thì sao ta ko cùng nàng dạo bước

Chanh Chua
11-09-2005, 07:55 PM
Người đàn bà hóa đá bởi vì ai
Bởi vì tạo hóa đã an bài
Anh em huyết thống yêu nên nỗi
Trời đày đôi lứa phải chia hai .....

Người anh chinh chiến tận trên non
Thiếu phụ ôm con đến mõi mòn
Người em nào biết tình huyết thống
Ngàn đời hóa đá dạ sắc son....

Thiếu phụ năm xưa hóa đá non
Tấm lòng chung thủy _dạ sắc son
Ngàn năm sử sách lư truyền mãi
Cho đến hôm nay vẫn mãi còn ....

girl_sau_han
12-09-2005, 01:03 AM
Em cũng ước giá một ngày mình hóa đá
Để trái tim câm nín vạn đời
Để mãi mãi tình yêu không vĩnh biệt
Và đời em không biết hận anh!

Ngó
12-09-2005, 10:19 AM
Người ta hóa đá vì ai
Tôi đây đến phá cho ai quay về
Quay về sẽ thấy não nề
Như cây cô thụ xồ sề ngàn năm

leon_king
12-09-2005, 03:53 PM
hóa đá ư phải chăng là đau khổ
người đàn bà chờ chồng đã ngàn năm

girl_sau_han
12-09-2005, 11:27 PM
"Người ta hóa đá vì ai
Tôi đây đến phá cho ai quay về
Quay về sẽ thấy não nề
Như cây cô thụ xồ sề ngàn năm"


Em hóa đá vì trái tim lạnh giá
vì trót lỡ tình chia đôi ngả
vì đời em tàn tạ một trái tim.
Và xin anh một ngàn vạn lần
Để cho em được yên bình cùng tình cũ
Đừng đến nữa không em lại nhủ
:Trai thời này toàn lũ....vứt đi"!

ke_lanh_lung2500
13-09-2005, 12:28 AM
Người đàn bà hóa đá chắc vì tui
Tim lạnh làm chi? để đơn côi
Đừng để đời mình xuôi dòng chảy
Em hãy đứng dậy cho đới vui
===================
Không có ai nhận mà toàn là hỏi không hà để tui nhận vậy

vu ha
13-09-2005, 04:36 AM
"Người ta hóa đá vì ai
Tôi đây đến phá cho ai quay về
Quay về sẽ thấy não nề
Như cây cô thụ xồ sề ngàn năm"


Em hóa đá vì trái tim lạnh giá
vì trót lỡ tình chia đôi ngả
vì đời em tàn tạ một trái tim.
Và xin anh một ngàn vạn lần
Để cho em được yên bình cùng tình cũ
Đừng đến nữa không em lại nhủ
:Trai thời này toàn lũ....vứt đi"!


trai thời nay đâu phải ai cũng vậy
người lừa gạt lên em nghĩ vậy thôi
nếu người con trai tâm trạng giống nàng
chẳng lẽ con gái thời nay cũng vậy

Ngó
13-09-2005, 06:10 AM
Em hóa đá vì trái tim lạnh giá
vì trót lỡ tình chia đôi ngả
vì đời em tàn tạ một trái tim.
Và xin anh một ngàn vạn lần
Để cho em được yên bình cùng tình cũ
Đừng đến nữa không em lại nhủ
:Trai thời này toàn lũ....vứt đi"!


Em không biết những điều em chưa biết
Suôt kiếp này anh chỉ yêu mình em
Muốn đứng xem em là người hay đá
Để cuối cùng anh hóa đá nhìn em!

tieuthukhocnhe
13-09-2005, 06:29 PM
tim hoa' đá vì vô duyên lầm lỡ
giờ ngỡ ngàng trách cứ mình ngơ ngơ
trách khi xưa sao ta quá ngô nghê
giờ tim đá dại khờ buồn biết mây'

Chanh Chua
13-09-2005, 06:57 PM
Thế kỹ 20 làm gì còn
Hóa đá thể hiện lòng sắc son
Thời buổi công nghệ bằng điên tử
Chữ chung chữ thủy lam gì còn..........

Chanh Chua
15-09-2005, 11:18 PM
girl sầu hận...........nếu dùng thơ của người khác thì bạn nên để là sưu tập nhé....còn kg thì bạn đánh dấu ngoặc kép lại.....nếu kg người ta sẽ nói bạn đạo thơ đấy..............mình góp ý thôi nhé.........

girl_sau_han
17-09-2005, 01:11 AM
Tình đã chết sao em còn nuối tiếc
Mộng không thành sao nhớ mãi không nguôi
Vẫn biết anh yêu như trò chơi
Mà sao mãi em không quên được!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi nha ,mình hông có bít là thơ của ai hết,chỉ bít có người tặng mình,mình nghe lạ lạ ,hay hay nên chép vô a!Thành thật xin lỗi!