Người Điên Yêu Thơ
22-11-2010, 09:10 AM
Bên ngoài trời lại làm mưa
Mưa rơi trên tấm rèm thưa vô tình
Từng giọt, từng giọt xinh xinh
Rơi cho ta nhớ mối tình hôm nao
Bên ngoài trời lại mưa rào
Mưa trên lối nhỏ lao xao đêm hè
Đường khuya vắng lặng im nghe
Cho ta thèm một tiếng ve sân trường
Chín sợi nhớ, mười sợi thương
Đêm về đan nỗi vấn vương vô hình
Trách mình ngày đó lặng thinh
Để rồi vuột mất mối tình thơ ngây
Bây giờ quạnh quẽ nằm đây
Giọt sầu kỷ niệm đong đầy giấc mơ
Nghe mưa, sinh ý làm thơ
Làm xong, xin để bài thơ vô đề.
Mưa rơi trên tấm rèm thưa vô tình
Từng giọt, từng giọt xinh xinh
Rơi cho ta nhớ mối tình hôm nao
Bên ngoài trời lại mưa rào
Mưa trên lối nhỏ lao xao đêm hè
Đường khuya vắng lặng im nghe
Cho ta thèm một tiếng ve sân trường
Chín sợi nhớ, mười sợi thương
Đêm về đan nỗi vấn vương vô hình
Trách mình ngày đó lặng thinh
Để rồi vuột mất mối tình thơ ngây
Bây giờ quạnh quẽ nằm đây
Giọt sầu kỷ niệm đong đầy giấc mơ
Nghe mưa, sinh ý làm thơ
Làm xong, xin để bài thơ vô đề.