Xem đầy đủ chức năng : Đã lâu
hư vô
22-11-2010, 07:08 AM
mà gọi là lâu có đúng ko em , mấy năm trôi đi nhanh thật đấy . Em xa anh cũng mấy năm rồi đó , đủ thời gian để anh quên em . Nhưng anh vẫn không quên được , vẫn nhớ vẫn thương và vẫn giận . Nhưng vui vì em cũng đang vui bên ai đó , dù người đó không phải là em . Anh đã nge ai đó nói " ty không phải là chiếm hữu mà phải luôn mong cho người đó vui " anh đã cố , cố cười khi em bước đi . Dù trong anh lúc ấy thật đau em ạ . Anh vẫn sống , vẫn tồn tại vẫn cố gắng cười khi thấy em cười với ai kia . Anh vẫn cười khi đi với bè bạn , để cho họ thấy anh đã quên được em . Nhưng tới khi còn một mình với bóng tối anh lại thấy cô đơn , buồn và nhớ . Anh cố làm việc , khi nào rảnh rỗi anh lại vùi đầu vào nơi đây . Mong tìm được niềm vui nhỏ bé , và để cố lãng quên em . Có thể đây sẽ là lần cuối anh nhớ tới em , anh đã và đang cố quên . Có thể anh nên trở về với thực tế , đó là em đã xa anh . Anh sẽ quên em và sống cho bản thân anh . Mong bình yên chở về con tim nhỏ
~Invisible~
22-11-2010, 08:48 AM
tem
cát hâm mà cũng có lúc tn sao
vui lên ty :smile1:
.:oo0wjndy0oo:.
23-11-2010, 03:49 AM
thấy fic của hư vô, gió cũng chợt nhớ là đã lâu rồi.........
...
đã lâu rồi không gặp người
đã lâu rồi luôn nén chặt cảm xúc trong lòng và rồi tự chút lấy niềm đau cho riêng mình
anh
lần đầu và lần cuối em gọi anh như thế anh nhỉ
em nhớ là chưa bao giờ gọi anh như thế cả
nhưng hôm nay em sẽ gọi
gọi lần cuối
gọi để rồi sẽ quên anh mãi mãi
em là cô bé yếu đuối anh nhỉ
bao năm qua rồi em vẫn nhớ anh, vẫn nghĩ về anh trong thầm lặng
em không dám đối diện với thực tế là đã mất anh, là anh đã quên em
nhưng cuộc sống, cuộc sống của em có quá nhiều khó khắn, và mỗi lúc như thế, người bên em không phải là anh
em đau lắm chứ
và giờ đây em biết cần phải xóa đi bóng hình anh
người ta nói là xóa bóng hình của 1 ai đó trong tim không phải là dễ
nhưng em sẽ làm được anh ak
những năm qua em đã quá yếu đuối rồi
và giờ em sẽ quên anh đi
nếu 1 ngày nào đó trên đường mình vô tình chạm mặt nhau nhưng em không nhìn thấy anh thfi đừng giận em anh nhẹ Vì lúc đó em đã thực sự quên anh rồi đấy
_________________
có thể với người khác thfi quên đi 1 bóng hình là không thể, nhưng với em là có thể
những dòng cuối cùng viết cho anh và rồi em sẽ quên
quên anh, quên 1 bóng hình
bởi em là gió , là ngày đầy gió anh ak, gió sẽ mang em đến miền xa, nơi không có anh
tạm biệt anh ,
tú iu khoa mãi mãi
23-11-2010, 06:39 AM
Luôn như vậy!Tình yêu của tui dành cho bạn vận luôn như vậy.Luôn nồng nàn và sâu thẳm,luôn mạnh mẽ và cuốn hút như từ tính của nam châm.Luôn đong đầy và trải rộng,vững bền và kiên định hơn tất cả,tất ca.Đừng cho là tui nói khoác bạn nhé!Điêu đó là có thật,vì trong thâm tâm tui nghĩ rằng:"Một khi bạn đã nói lơi yêu tui,có nghĩa ban đã chấp nhận nhường một chỗ trống trong tim bạn cho tui rồi,đúng không-"bạn iu vấu"?.Một ngày thiếu vắng bạn,một ngày bạn không hôn tui,một ngày buồn hơn tất cả những ngay khác thì tui sẽ phải làm gì khi bên tui không còn có bạn?Hạnh phúc với tui trước đây chỉ như là một cơn gió thoảng,chỉ vì những người tui iu đến vơi tui như với một tên cái bang bên đường. Có quá đáng không khi nói như vậy nhi?nhưng thực tế vẫn là vậy đấy,bạn ạ!Cho đến một ngày bạn xuất hiện,bạn mang một hơi thở mới,một luồng gió mới,một nhịp sống mới và một tình yêu đến trái tim tui.Bạn xua tan đi bao nỗi xót xa,buồn thảm bủa vây lấy đời tui.Bạn cho tui biết thế nào là tình iu chân thành nhất.Tui iu bạn rất,rất,rất nhìu-Đỗ Anh Khoa-người iu dấu của đời tui!!!!
hư vô
23-11-2010, 07:12 AM
Lặng lẽ bước đi lặng lẽ khóc
lặmg lẽ ngước nhìn lặng lẽ đau
heo . Ai mà không có lúc này lúc nọ chứ
gió . Nên quên , cố quên và phải quên
.:oo0wjndy0oo:.
23-11-2010, 07:52 AM
ngày mai gió sẽ quên
vì gió là gió mà
ngày đầy gió
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.