Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : vô đề 3



nguyenkhue_90nb
21-11-2010, 09:00 AM
Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ ,

Thiên hạ hà nhân bát thức quân .
- Cao Thích_
*********************************************
Vô Đề 3
Đêm thu lạnh lẽo chỉ mình ta,
Mỏi mòn con mát phía trời xa .
Thương nhớ người xưa nơi đất khách,
Giờ còn kỷ niệm tháng ngày qua.

Kỷ niệm năm xưa vẫn còn đây ,
Dòng sông trở nước nặng vơi đầy .
Trở bao kỷ niệm xa xôi ấy ,
Về phía trời xa với áng mây .

Mùa thu lại nhớ đến mái trường,
Hàng cây nghế đá nét thân thương .
Bạn ơi còn nhớ ngày xưa ấy,
Phượng rơi để lại nỗi vấn vương .

Nhìn trẻ mục đồng mỗi hoàng hôn,
Ríu rít hò nhau lại cô thôn .
Bát ngát đồng xanh cò mỏi cánh,
Nhớ bạn khi xưa nỗi bồn chồn .

Chiếc lá rụng rơi nhẹ bên thềm,
Trời cao trăng sáng chỉ buồn thêm.
Sao kia đôing đúc sao vui thế ,
Giờ còn mình tôi với bóng đêm .

Lặng lẽ mình tôi một góc trời,
Không ai tâm sự chẳng ai chơi.
Bạn bè xa cách lòng trai vắng ,
Biết lấy ai đây kể truyện đời .

Cầu Mễ buồn ngày 27 /9/2007
N.K

ngeocodon_3
02-12-2010, 06:41 AM
con trai bậc đại trượng phu
con gái chỉ biết hu hu suốt ngày
con trai thấy việc làm ngay
con gái thấy việc nay làm mai xong
con trai nói trong là trong
con gái nói trong đục lòng vòng khó nghe
con trai kết ban kết bè
con gái thì lại chia phe lạ kì
con trai giận thì bỏ đi
con gái mà giạn có khi sập nhà
con trai đâu có an quà
con gái có chịu tha cho quan nào
con gái thật chẳng ra sao
con trai không chấp vì cao thượng mà
Mạc Văn Tùng_Gioa Lai