nguyenkhue_90nb
21-11-2010, 08:57 AM
Cái hạnh phúc giống như thuỷ tinh càng rực rỡ bao nhiêu thì càng mỏng manh bấy nhiêu
_ P.Syrus_
************************************************** *****************************
Ninh Bình buồn ngày 6 /9 /2006
Đêm trăng buồn
VÔ ĐỀ 1
Trăng sáng trời thu xanh bao la,
Gió thu lồng lộng cõi lòng ta.
Ngậm ngùi thương nhớ ngày xưa ấy ,
Động lòng khi biết phút chia xa.
Bạch vân trôi mãi trôi về đâu,
Dáng người không ngủ lúc đêm thâu .
Sao băng le lói trời xa thẳm,
Mở lòng trong mỗi lúc nguyện cầu.
Dầu dầu nhớ nmãi những ngày nao,
Bạn bè dong duổi với ngàn sao.
Giờ đêm cô độc đời hưu quạnh,
Trống vắng mình ta bạn chốn nào.
Thời gian mãi thế mãi trôi nhanh,
Đêm có trăng sao buổi an lành.
Buồn vui điệp điệp đời là thế ,
Ai ơi đừng lỡ những tuổi xanh.]
_ P.Syrus_
************************************************** *****************************
Ninh Bình buồn ngày 6 /9 /2006
Đêm trăng buồn
VÔ ĐỀ 1
Trăng sáng trời thu xanh bao la,
Gió thu lồng lộng cõi lòng ta.
Ngậm ngùi thương nhớ ngày xưa ấy ,
Động lòng khi biết phút chia xa.
Bạch vân trôi mãi trôi về đâu,
Dáng người không ngủ lúc đêm thâu .
Sao băng le lói trời xa thẳm,
Mở lòng trong mỗi lúc nguyện cầu.
Dầu dầu nhớ nmãi những ngày nao,
Bạn bè dong duổi với ngàn sao.
Giờ đêm cô độc đời hưu quạnh,
Trống vắng mình ta bạn chốn nào.
Thời gian mãi thế mãi trôi nhanh,
Đêm có trăng sao buổi an lành.
Buồn vui điệp điệp đời là thế ,
Ai ơi đừng lỡ những tuổi xanh.]