nguyenkhue_90nb
21-11-2010, 08:55 AM
:bicycle:
Trong hàng cây tắm nắng chiều ,
Có cây phượng vĩ ít nhiều nở hoa .
Phượng rơi làm cháy lòng ta,
Ve kêu rả rích như là nhớ thương .
Ngày mai mỗi đứa một đường ,
Còn ai nhớ đến mái trường tạ uyên.
Dù đi trăm ngả trăm miền,
Thì tôi vẫn nhớ lớn lên nơi này.
Bạn ơi hãy nhớ những ngày,
Mỳ tôm một gói qua ngày học thêm.
Mùa thi học thức trắng đêm,
Thời gian cứ thế êm đềm trôi qua.
Trôi qua năm tháng cấp ba,
Trở thành kỷ niệm bài ca học trò.
_HẾT_
Ninh Bình thứ sáu ngày 16 /5/2008
Trong hàng cây tắm nắng chiều ,
Có cây phượng vĩ ít nhiều nở hoa .
Phượng rơi làm cháy lòng ta,
Ve kêu rả rích như là nhớ thương .
Ngày mai mỗi đứa một đường ,
Còn ai nhớ đến mái trường tạ uyên.
Dù đi trăm ngả trăm miền,
Thì tôi vẫn nhớ lớn lên nơi này.
Bạn ơi hãy nhớ những ngày,
Mỳ tôm một gói qua ngày học thêm.
Mùa thi học thức trắng đêm,
Thời gian cứ thế êm đềm trôi qua.
Trôi qua năm tháng cấp ba,
Trở thành kỷ niệm bài ca học trò.
_HẾT_
Ninh Bình thứ sáu ngày 16 /5/2008