—¤÷[¤*(๏•ิ_•ิ๏)Trang]
21-11-2010, 08:20 AM
Có lẽ đây là entry cuối cùng nó viết cho anh,,người mà nó yêu nhất trong cuộc đời này..
Nó biết sẽ chẳng bao giờ anh đọc được những entry nó đã và đang viết dành cho anh,,nhưng nó vẫn cứ viết,,
Nó vừa viết nước mắt nó vừa rơi........
Đêm qua lại là một đêm nó không ngủ được,,
Nó nhắm mắt vào rồi nó lại mở mắt ra..
Nó nằm ôm con búp bê anh tặng nó,,mùa đông đến không hôm nào nó không ôm búp bê để ngủ,, Nó tắt hết đèn ngủ,,một mình nó trong bóng tối..Sống mũi nó cay cay,,nó muốn khóc để quên đi quá khứ và hiện tại phũ phàng,,nhưng nó không khóc được...
Lần này nó không cảm thấy đau như lần anh nói anh yêu m.a,,nó chẳng thấy buồn hay vui,,hay phải chăng nó đã vô cảm như tên nó dùng trên fb...NGƯỜI VÔ CẢM
Tại sao nó không thể quên được anh?? 7tháng kém 2 ngày với 1 tình yêu không phải là dài nhưng sao nó không thể giũ bỏ đi..
Có 1 người đã chờ nó hơn 1 năm rồi, luôn quan tâm, giúp đỡ, nt gọi điện hỏi thăm nó,, quan trọng hơn cả là nó biết tình yêu của người đó dành cho nó hơn cả tình yêu mà anh đã dành cho nó,, nhưng... đến giờ phút này nó vẫn không thể đáp lại tình yêu đó..
Sau khi chia tay anh, nó nhận lời yêu 1 người khác nhưng tình yêu đó với nó chỉ là để thay thế anh. Người ta biết vậy nhưng người ta chấp nhận, người ta nói chỉ cần làm nó vui thì người ta đều làm hết.. Nó là kẻ gian dối, nó ngại khi đứng trước mặt anh,không dám nhìn thẳng vào mắt anh,,nó không muốn làm người ta bị tổn thương nữa,,Nó đề nghị chia tay,, Kết thúc mối tình vài ngày..
Anh còn nhớ một lần anh đã gọi điện cho nó,,bạn anh hỏi nói chuyện với ai đấy,,nó nghe được anh trả lời bạn anh là nói chuyện với vợ ,,,anh có biết nó hạnh phúc đến thế nào không??? Rồi cả cái lần anh và nó đi chơi,,anh đã hát cho nó nghe..nó vui lắm,,nó ôm chặt anh và chỉ muốn mãi như vậy thôi..Và những cái ôm anh dành cho nó từ phía sau,,đến bây giờ nó vẫn còn nhớ rõ lắm anh à,,
Nó xin lỗi đã không thực hiện được một lời hứa với anh,điều mà anh vẫn muốn nó làm : KISS YOU... Chỉ toàn là anh hôn nó trước chứ chưa bao giờ nó là người chủ động.. Có lẽ nó để dành cho người mới của anh đấy..
Tại sao chứ???
Tại sao nó không thể quên được anh??? lại còn yêu anh, yêu nhiều là đằng khác?? Yêu nhiều đến nỗi giờ nó miễn dịch với tình yêu mất rồi
Chia tay anh, em không hi vọng sẽ có 1 ngày anh quay về,,với em cái gì cũng chỉ 1 lần mà thôi...
Ừh em sẽ cố quên anh đi, sẽ buông tha cho anh, mỗi người đi một nơi..
Va ngay hom nay day em cau chuc cho 2 nguoi 1 nguoi e yeu va 1 nguoi yeu nguoi em yeu
Dieu gi do trong long em nhoi lam cho khoe mi le roi
Chu trong tim em ko he mong anh quay ve
Vi rang yeu anh la hanh phuc khi anh cuoi cung 1 nguoi tot hon em....Vì yêu anh...
Lời cuối cùng em muốn nói với anh.....
I DO LOVE U FOREVER...Nothing's gonna change my love for u !!!
Nó biết sẽ chẳng bao giờ anh đọc được những entry nó đã và đang viết dành cho anh,,nhưng nó vẫn cứ viết,,
Nó vừa viết nước mắt nó vừa rơi........
Đêm qua lại là một đêm nó không ngủ được,,
Nó nhắm mắt vào rồi nó lại mở mắt ra..
Nó nằm ôm con búp bê anh tặng nó,,mùa đông đến không hôm nào nó không ôm búp bê để ngủ,, Nó tắt hết đèn ngủ,,một mình nó trong bóng tối..Sống mũi nó cay cay,,nó muốn khóc để quên đi quá khứ và hiện tại phũ phàng,,nhưng nó không khóc được...
Lần này nó không cảm thấy đau như lần anh nói anh yêu m.a,,nó chẳng thấy buồn hay vui,,hay phải chăng nó đã vô cảm như tên nó dùng trên fb...NGƯỜI VÔ CẢM
Tại sao nó không thể quên được anh?? 7tháng kém 2 ngày với 1 tình yêu không phải là dài nhưng sao nó không thể giũ bỏ đi..
Có 1 người đã chờ nó hơn 1 năm rồi, luôn quan tâm, giúp đỡ, nt gọi điện hỏi thăm nó,, quan trọng hơn cả là nó biết tình yêu của người đó dành cho nó hơn cả tình yêu mà anh đã dành cho nó,, nhưng... đến giờ phút này nó vẫn không thể đáp lại tình yêu đó..
Sau khi chia tay anh, nó nhận lời yêu 1 người khác nhưng tình yêu đó với nó chỉ là để thay thế anh. Người ta biết vậy nhưng người ta chấp nhận, người ta nói chỉ cần làm nó vui thì người ta đều làm hết.. Nó là kẻ gian dối, nó ngại khi đứng trước mặt anh,không dám nhìn thẳng vào mắt anh,,nó không muốn làm người ta bị tổn thương nữa,,Nó đề nghị chia tay,, Kết thúc mối tình vài ngày..
Anh còn nhớ một lần anh đã gọi điện cho nó,,bạn anh hỏi nói chuyện với ai đấy,,nó nghe được anh trả lời bạn anh là nói chuyện với vợ ,,,anh có biết nó hạnh phúc đến thế nào không??? Rồi cả cái lần anh và nó đi chơi,,anh đã hát cho nó nghe..nó vui lắm,,nó ôm chặt anh và chỉ muốn mãi như vậy thôi..Và những cái ôm anh dành cho nó từ phía sau,,đến bây giờ nó vẫn còn nhớ rõ lắm anh à,,
Nó xin lỗi đã không thực hiện được một lời hứa với anh,điều mà anh vẫn muốn nó làm : KISS YOU... Chỉ toàn là anh hôn nó trước chứ chưa bao giờ nó là người chủ động.. Có lẽ nó để dành cho người mới của anh đấy..
Tại sao chứ???
Tại sao nó không thể quên được anh??? lại còn yêu anh, yêu nhiều là đằng khác?? Yêu nhiều đến nỗi giờ nó miễn dịch với tình yêu mất rồi
Chia tay anh, em không hi vọng sẽ có 1 ngày anh quay về,,với em cái gì cũng chỉ 1 lần mà thôi...
Ừh em sẽ cố quên anh đi, sẽ buông tha cho anh, mỗi người đi một nơi..
Va ngay hom nay day em cau chuc cho 2 nguoi 1 nguoi e yeu va 1 nguoi yeu nguoi em yeu
Dieu gi do trong long em nhoi lam cho khoe mi le roi
Chu trong tim em ko he mong anh quay ve
Vi rang yeu anh la hanh phuc khi anh cuoi cung 1 nguoi tot hon em....Vì yêu anh...
Lời cuối cùng em muốn nói với anh.....
I DO LOVE U FOREVER...Nothing's gonna change my love for u !!!