PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gió rét



giacatluongx
21-11-2010, 08:01 AM
Gió rét se lạnh tâm hồn tôi
dường như đã đánh mất em rồi
ngồi giữa đêm đông ko lạnh giá
biết chăng người thấu hiểu lòng tôi

tìm một hơi ấm ngày xưa đã
mãi mãi xa tôi ko trở về
cùng em kề bên câu hẹn ước
mãi mãi trọn đời ko cách xa

giờ đây một mình tôi mãi nhớ
lấp đầy chỗ trống kỷ niệm thơ
thầm mong cho em được yên giấc
ấm áp tấm lòng mãi chờ mong

ko bao giờ quên lời hứa đó
dẫu cho đường đời lắm chông gai
ko giày vạn dặm tôi vẫn mãi
bên em dẫu ko có ngày mai