hoamua
21-11-2010, 03:13 AM
Xin viết về Người - không phải mẹ của con
Nhưng tận đáy lòng con tôn kính người là mẹ
Người đã hy sinh cả tình yêu, tuổi trẻ
Để cứu vớt đời con
Xin tạ ơn Người - không phải mẹ của con
Đã sinh con ra đời lần nữa
Người mặc áo vá vai, ăn bần hàn từng bữa
Nuôi ước mơ con
Xin viết về Người - không phải mẹ của con
Đã yêu thương con hơn những gì con ước
Đã thứ tha con hơn những điều con tưởng
Hơn nữa cuộc đời chỉ cỏ cháy, đồng khô
Xin tạ ơn Người - không phải mẹ của con
Không sinh con ra nhưng cho con tất cả...
Đã vì con chịu cuộc đời lăn mạ
Để sau những hư hao con lại được trở về
Nhưng tận đáy lòng con tôn kính người là mẹ
Người đã hy sinh cả tình yêu, tuổi trẻ
Để cứu vớt đời con
Xin tạ ơn Người - không phải mẹ của con
Đã sinh con ra đời lần nữa
Người mặc áo vá vai, ăn bần hàn từng bữa
Nuôi ước mơ con
Xin viết về Người - không phải mẹ của con
Đã yêu thương con hơn những gì con ước
Đã thứ tha con hơn những điều con tưởng
Hơn nữa cuộc đời chỉ cỏ cháy, đồng khô
Xin tạ ơn Người - không phải mẹ của con
Không sinh con ra nhưng cho con tất cả...
Đã vì con chịu cuộc đời lăn mạ
Để sau những hư hao con lại được trở về