Biển Chiều
20-11-2010, 07:28 PM
Có những lần một mình trong khoảng vắng
Tôi hát khẽ những khúc nhạc thật buồn
Hồn say đắm như người tình say hôn
Nhạc hết rồi mình tôi vẫn mình tôi.
Có những lúc một mình ngồi suy nghĩ
Muốn viết lên những vần thơ thật bi
Cảm xúc vắng... nên chẳng dắt tôi đi
Tôi vô hồn trong vòng xóay tĩnh lặng.
Lạ làm sao khi tôi lại thấy vui
Khi tránh xa những con người tôi thấy
Một mình thôi , nơi đó đó đây đây
Chiều ngã mình bước về trên lối cũ.
Có những lần đưa tay ra biển cả
Nắm chặt tay nắm chặt sắc hoàng hôn
Ép vào ngực , ép vào trong tâm hồn
Tim chết lặng , vị đắng và vị cay ,
Hùng Sea ,
Tôi hát khẽ những khúc nhạc thật buồn
Hồn say đắm như người tình say hôn
Nhạc hết rồi mình tôi vẫn mình tôi.
Có những lúc một mình ngồi suy nghĩ
Muốn viết lên những vần thơ thật bi
Cảm xúc vắng... nên chẳng dắt tôi đi
Tôi vô hồn trong vòng xóay tĩnh lặng.
Lạ làm sao khi tôi lại thấy vui
Khi tránh xa những con người tôi thấy
Một mình thôi , nơi đó đó đây đây
Chiều ngã mình bước về trên lối cũ.
Có những lần đưa tay ra biển cả
Nắm chặt tay nắm chặt sắc hoàng hôn
Ép vào ngực , ép vào trong tâm hồn
Tim chết lặng , vị đắng và vị cay ,
Hùng Sea ,