Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tìm Nữ Thi Nhân



bên ấy em cười
19-11-2010, 08:00 PM
Cùng làm thơ " đối khúc tình yêu"!!
Có một người mang xúc cảm tình yêu
Bước cứ bước giữa mây chiều lộng gió
Mắt chàng nhìn vẽ muôn vàn hoa lá
Tay chàng ôm là cả một trơi thương!!!

kiep_phong_tran
09-12-2010, 08:56 AM
giao du khắp chốn mây rừng
núi cao mây trắng khắp trời rộn vang
hoa thơm, ong vẫn lang thang
sao không đong mật mà cất vang tiếng cười

bên ấy em cười
10-12-2010, 11:28 AM
Gọi chút gió để hoang tàn nỗi nhớ
Cần chút hương hoa thở giữa lòng xa
Thêm ảo trăng mơ mộng lối dần qua
Duy chỉ thiếu một thiên thần bé nhỏ!!!

thanhphuc
29-12-2010, 05:16 AM
Thiếu nữ bên hồ xõa tóc tơ
Sương giăng khói tỏa cảnh khuya mờ
Cô liêu bóng lẻ mắt đong lệ
Tay gãy phím chờ dạ ngẩn ngơ

Rét buốt trời đông tay thấm lạnh
Nữa mảnh trăng chờ còn lững lơ
Cung than cung oán cung nhung nhớ
Xin gửi người xưa đã hững hờ

thanhphuc
03-01-2011, 07:33 AM
Nhi nữ ngân sầu khúc mộng duyên
Trăng soi ,nước động vỡ tan thuyền
Trầm trẩm bổng bổng Tiêu sầu vọng
Liễu rủ tóc buồn dáng đứng nghiêng
Sương lững lờ trôi se sắc lạnh
Vây vây phủ phủ tấm thân Quyên
Thương sao trinh nữ trao thân lỡ
Cay đắng ngậm ngùi nuốt lệ uyên

LuuDuLuong
04-01-2011, 01:28 PM
Hỏi nước Ngân Hà khéo đổ nghiêng
Tiêu dao vắng bóng một con thuyền
Khúc tình ân ái đâu chao động
Cõi lạc thiên đường có vẹn nguyên?

Ô Thước bầy chim tung cánh rộng
Chữ tình chới với giữa cuồng phong
Hư hư ảo ảo duyên trong mộng
Ngân Hà sóng nước đổ về không!

Chanh Chua
09-01-2011, 10:53 AM
Giữa chốn tang bồng gió cùng mây
Phiêu diêu tứ hải tỉnh lại say
Tiêu sầu ngân khúc chiều bãng lãng
Hoàng hôn nhuộm tím cỏi đọa đày

Gọi gió mưa về gọi gió mưa
Bao năm rong ruỗi dừng được chưa
Hay còn mê mã trong vô định
Lẩn trốn cho đờii mộng tiếng xưa

Chanh Chua

LuuDuLuong
10-01-2011, 02:28 PM
Gió đông gió cuốn bụi hồng
Người đi trăm nẻo cũng về không
Sầu kia giăng đường tơ lưới nhện
Hỏi tà dương còn thấy ánh mặt trời?
Chốn sơn cước rừng hoang hiểm độc
Cõi lạc tiêu dao chán lòng phiền
Buổi kì ngộ ai hẹn mà tri kỉ?
Yến quỳnh lâm thiếu bóng người đi
Dạ mang nỗi vô thường còn rong ruổi
Kiếp phong ba trần thế quẩn quanh hoài!

p/s: hic, em viết theo ngẫu hứng nên chả có luật lệ gì... mong anh chị thông cảm đừng trách em tội nghiệp :rain:

Chanh Chua
11-01-2011, 12:18 AM
Đạp mây lướt gió mãi vui chơi
Đội nắng dằm mưa chung với đời
Nghêu ngao âm khúc cùng tuế nguyệt
Cạn chén tiêu sầu giọt sương rơi

Cỏi tạm vô thường cỏi tạm ơi
Cát bụi về với cát bụi thôi
Thân mang vô nghĩa tâm vĩnh cữu
Chợt đến chợt đi giữa cuộc đời

Chanh Chua

thanhphuc
11-01-2011, 03:02 AM
Thương phận nữ nhi số bọt bèo
Lo chồng con đói đến thân teo
Dậy sớm thức hôm nào ca thán
Ăn uống chưa đầy tiêu kiết keo
Chồng phá con hư đời bạc bẽo
Nợ sau thiếu trước khéo tay chèo
Mong sao lão tướng , thêm bầy quỷ
Xót phận nữ nhi... thói xấu treo

kiep_phong_tran
11-01-2011, 04:32 AM
thiếu nữ nhu mỳ rơi lệ khóc
ánh mắt hằn in vết nhọc nhằn
bể khổ trên đời không chánh khỏi
đoạn ly biệt khúc nối chờ mong
đêm sương gió lạnh mưa than khóc
duyên nợ nhân tình kiếp nong đong

voanhvudangphong
12-01-2011, 04:18 AM
dâu bể làm chi khéo tan thương
tay nắm càn khôn đạp vô thường
lòng như mây trắng hồn lơ lững
đêm uống vầng trăng rọi đầu giường
buồn nỗi sầu hoài không tri kĩ
tơ lòng giờ chót lạnh như sương
chấp tay khấn nguyện cùng trời đất
mong rằng tình vẹn nghĩa uyên ương

kiep_phong_tran
12-01-2011, 09:25 AM
uyên ương đôi ngả chia lìa
ý trời đã định biết làm sao đây
rượu sao uống mãi chẳng say
tơ lòng vẫn vưỡng sao quên được người
ánh trăng sáng rọi đêm sầu
môt mình thầm nhủ cớ nào chia tay

voanhvudangphong
13-01-2011, 11:58 PM
mắt buồn heo hắt gởi đi đâu
nhớ ai mà lại gợi ưu sầu
tựa cửa chờ ai người chẳng đến
tâm hồn phiêu lãng ở nơi đâu

amymimi
16-01-2011, 01:32 AM
Mình em nhớ, em nhớ a, nhớ lắm
Người ra đi, lặng lẽ đi, cứ đi
E yêu a, một tình yêu đằm thắm,
Anh đi rồi, em biết sống sao đây ?

Em yếu đuối, cần được yêu nhiều lắm,
Tấm thân gầy, run rẩy, thiếu vòng tay
Gạt nước mắt, lệ nhoà, e quyết bước,
Tim chôn chặt, vá víu, rấm rứt đau

gingin
16-01-2011, 01:59 AM
Sóng hết, trăng, nước nằm song song,
Vững dạ nghe em, gái không chồng.
Thuyền rời, bến cũ dù hiu hắt.
Nhớ anh thì nhớ, chớ nằm không.

amymimi
16-01-2011, 02:24 AM
Bóng lẻ sầu đau lối đi về,
Tim em để ngỏ, mối tình xa,
Người cứ mạnh bước, đừng ngoảnh lại
Cơn đau này, em sẽ vượt qua.

satnhanvu
16-01-2011, 02:28 AM
Hỏi Hoa Xin Mượn Mùi Hương
Hỏi Trăng Xin Mượn Gương Vàng Để Soi
Hỏi Non Xin Mượn Đá Ngồi
Hỏi Sông Mượn Nước Tắm Chơi Sạch Mình

avien
19-01-2011, 03:36 AM
[

mắt buồn heo hắt bởi vì đâu
ai khiến lòng ta gợi ưu sầu
ta chờ ta đợi người không đến
tâm hồn héo úa lại càng đau

avien
19-01-2011, 03:52 AM
mong rằng tình vẹn nghĩa uyên ương
cho bớt quạnh hiu cõi vô thường
càn khôn một cõi sầu giăng kín
đất trời một khoảng hận đầy vương
tình vỡ lòng buồn theo mây gió
duyên tàn tim hận cả phong sương
nắm tay ngửa mặt kêu trời đất
bao giờ hết hận để yêu thương

Cỏ_Dại
17-02-2011, 06:51 AM
cỏ nhuốm xanh khi nắng về ôm ấp
mây mỉm cười khi gió nhẹ thoảng qua
e lặng im ,mắt mơ màng nhắm lại
ôm lấy a,giang vòng tay ,xiết chăt
giữa đất trời ,chi co m đôi ta
nhưng rồi
giọt lệ sầu ,rớt bờ vai ướt lạnh
ân cùng tình cùng theo gió vụt bay
nắng hững hờ ,buông vòng tay,rớt lại
cỏ u buồn
e mở mắt
a
k còn

the_wind
18-02-2011, 07:59 AM
Nhớ ngày nắng
gió khô rát, chói chang.
Nhớ ngày mưa
rào,rào, ướt lạnh.
Nhớ ngày gió thổi
bay nhẹ mái tóc mây
Giờ vẫn vậy
có nắng
có mưa
có gió
Nhưng không có anh
không có nụ cười
không có vòng tay ôm
không bàn tay vuốt nhẹ tóc em
Chỉ còn em
một mình
như vô hình
lẳng lặng
âm thầm
Nhớ anh.