angryman
17-11-2010, 01:38 PM
Để tỏ tình thành công, chị em bạn gái nên nghe Siu Black
:bxin:
http://images.thethaovanhoa.vn/Images/Uploaded/Share/2009/03/20090303024041624/IMG_3349.JPG
Theo chân Love Bus - Hành trình kết nối những trái tim có thể nói đúng thật là không đoán trước gì được. Khác hẳn với những gì lúc đầu mọi người lo lắng về việc các bạn tham gia chơi "xi nhan" nhau trước hay "diễn kịch". Theo tôi nghĩ là các bạn chưa thành công là do họ tỏ tình hay nói về tình cảm chưa được "sến" lắm, khiến các chàng trai không nghĩ rằng dây là người phụ nữ của mình.
:rang:
Tình cảm của nam nữ có những khác biệt nhất định, ví dụ nam mạnh mẽ bao nhiêu thì có thể làm cho nhiều cô gái rung động còn nữ mạnh mẽ thì phải xem lại là nam có chấp nhận như thế hay không. Vì thực sự nam thích những người nữ có chút gì đó khép kín, mềm mại, tinh tế, mong manh, đại loại là cần một chỗ dựa. Đại khái là vậy, để người nam phải thấy rằng cô gái ấy thật sự rất nữ tính.
:bicycle:
http://images.thethaovanhoa.vn/Images/Uploaded/Share/2009/03/20090303024041624/IMG_3344.JPG
Theo tôi nghĩ thì nữ không nên mạnh dạn lắm, vì chúng ta là phái yếu mà, phải luôn muốn tạo ra điều gì đó cho đàn ông quan tâm chứ, phải vậy thì các bạn nam mới thích. Còn mấy bạn nữ mà mạnh mẽ quá thì không biết các bạn nam suy nghĩ như thế nào đâu. Sẽ cảm thấy khó tiếp cận làm các bạn vuột mất cơ hội. Tôi rất buồn khi phái nữ bị từ chối, rất đau lòng. Mình người ngoài còn cảm nhận được điều đó thì tôi nghĩ các bạn nữ ấy còn đau hơn.
Nhưng các bạn mạnh mẽ, tôi tin là các bạn sẽ vượt qua được mặc dù lúc đấy các bạn đã khóc. Nhiều anh chàng "phong kiến" lắm, thấy phụ nữ dạn dĩ một chút là cho rằng họ … thô bạo, hay gì đó gần giống thế. Tôi nghĩ là nữ thì nên có một kiểu tỏ tình khác, nhưng phải cần thêm thời gian thăm dò xem người ta quan tâm mình đến đâu, đâặt vấn đề mềm mại hơn. Đừng có bốp chát nói ngay "em yêu anh" sau vài ngày đi cùng khiến người ta có cảm tưởng mọi thứ hình như diễn ra hơi bị nhanh quá.
:timvo:
Các bạn cần xem lại cách tỏ tình của mình để xem là người ta quan tâm mình tới đâu. Nhiều lúc cứ nghĩ không biết người ta có thích mình không mà cứ lao vào tỏ tình, sao tình yêu mong manh thế?Trong khi đó người đàn ông tỏ tình thì người ta đã chắc chắn phần nào đó, cộng thêm yếu tố lãng mạn để thuyết phục nữa. Nếu các bạn lãng mạn và mềm mỏng hơn, mong manh như cô Gió ban đầu ấy thì chắc là cơ may sẽ tăng. Và nhớ là phải tìm hiểu chính xác về đối phương trước khi bày tỏ tình cảm nữa, quan sát kĩ hơn xem người ta có thích mình không đã chứ. Cứ ví dụ mình là người ngoài chuyến xe như Siu Black thử xem. [hanhmacco]
Theo Dantri
:so_funny:
:bxin:
http://images.thethaovanhoa.vn/Images/Uploaded/Share/2009/03/20090303024041624/IMG_3349.JPG
Theo chân Love Bus - Hành trình kết nối những trái tim có thể nói đúng thật là không đoán trước gì được. Khác hẳn với những gì lúc đầu mọi người lo lắng về việc các bạn tham gia chơi "xi nhan" nhau trước hay "diễn kịch". Theo tôi nghĩ là các bạn chưa thành công là do họ tỏ tình hay nói về tình cảm chưa được "sến" lắm, khiến các chàng trai không nghĩ rằng dây là người phụ nữ của mình.
:rang:
Tình cảm của nam nữ có những khác biệt nhất định, ví dụ nam mạnh mẽ bao nhiêu thì có thể làm cho nhiều cô gái rung động còn nữ mạnh mẽ thì phải xem lại là nam có chấp nhận như thế hay không. Vì thực sự nam thích những người nữ có chút gì đó khép kín, mềm mại, tinh tế, mong manh, đại loại là cần một chỗ dựa. Đại khái là vậy, để người nam phải thấy rằng cô gái ấy thật sự rất nữ tính.
:bicycle:
http://images.thethaovanhoa.vn/Images/Uploaded/Share/2009/03/20090303024041624/IMG_3344.JPG
Theo tôi nghĩ thì nữ không nên mạnh dạn lắm, vì chúng ta là phái yếu mà, phải luôn muốn tạo ra điều gì đó cho đàn ông quan tâm chứ, phải vậy thì các bạn nam mới thích. Còn mấy bạn nữ mà mạnh mẽ quá thì không biết các bạn nam suy nghĩ như thế nào đâu. Sẽ cảm thấy khó tiếp cận làm các bạn vuột mất cơ hội. Tôi rất buồn khi phái nữ bị từ chối, rất đau lòng. Mình người ngoài còn cảm nhận được điều đó thì tôi nghĩ các bạn nữ ấy còn đau hơn.
Nhưng các bạn mạnh mẽ, tôi tin là các bạn sẽ vượt qua được mặc dù lúc đấy các bạn đã khóc. Nhiều anh chàng "phong kiến" lắm, thấy phụ nữ dạn dĩ một chút là cho rằng họ … thô bạo, hay gì đó gần giống thế. Tôi nghĩ là nữ thì nên có một kiểu tỏ tình khác, nhưng phải cần thêm thời gian thăm dò xem người ta quan tâm mình đến đâu, đâặt vấn đề mềm mại hơn. Đừng có bốp chát nói ngay "em yêu anh" sau vài ngày đi cùng khiến người ta có cảm tưởng mọi thứ hình như diễn ra hơi bị nhanh quá.
:timvo:
Các bạn cần xem lại cách tỏ tình của mình để xem là người ta quan tâm mình tới đâu. Nhiều lúc cứ nghĩ không biết người ta có thích mình không mà cứ lao vào tỏ tình, sao tình yêu mong manh thế?Trong khi đó người đàn ông tỏ tình thì người ta đã chắc chắn phần nào đó, cộng thêm yếu tố lãng mạn để thuyết phục nữa. Nếu các bạn lãng mạn và mềm mỏng hơn, mong manh như cô Gió ban đầu ấy thì chắc là cơ may sẽ tăng. Và nhớ là phải tìm hiểu chính xác về đối phương trước khi bày tỏ tình cảm nữa, quan sát kĩ hơn xem người ta có thích mình không đã chứ. Cứ ví dụ mình là người ngoài chuyến xe như Siu Black thử xem. [hanhmacco]
Theo Dantri
:so_funny: