PDA

Xem đầy đủ chức năng : MU hút chết trên sân của Aston Villa



Wesly Sneijder
15-11-2010, 04:30 AM
MU vẫn chưa thua ở giải Ngoại hạng. Tính chung tất cả các giải bóng đá ở Anh mùa hiện tại họ cũng là đội bóng duy nhất còn duy trì được thành tích này. Tuy nhiên khó có thể nói rằng thầy trò Alex Ferguson có quyền tự hào với những gì đang có. Trước vòng đấu này họ đã hòa đến 5 trong 6 trận đấu xa nhà.

Những trận đấu ấy, MU thường nắm thế chủ động, dẫn bàn và chỉ bị chia điểm vì những khoảnh khắc lơi lỏng cuối trận. Nhưng lần này lại trái ngược. MU nhiều thời điểm để Aston Villa lấn sân, đặc biệt là quãng đầu hiệp hai, để rồi phải nhận liên tiếp hai bàn thua trong vòng bốn phút bởi một quả phạt đền của Ashley Young và một cú dứt điểm cự ly gần của Marc Abrighton. Trước đó hai lần bóng đã dội khung gỗ của MU.

Phải đến gần cuối trận, đội khách mới chợt bừng tỉnh và có hai bàn gỡ nhờ công cầu thủ vào thay người - "gà son" Macheda và Vidic.
Vidic đã ghi bàn gỡ gạc cho MU.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/2E/E5/vidic.jpg
Vidic và đồng đội đã có trận hòa hú vía.

So với trận đấu hôm giữa tuần, cả Aston Villa lẫn MU đều có hai thay đổi trong đội hình xuất phát. Bên phía chủ nhà, đáng chú ý có sự trở lại của tiền đạo Gabriel Agbonlahor - cầu thủ đã đóng góp bốn trong số bảy bàn thắng Aston Villa ghi vào lưới của MU gần đây. Trong khi đó, đội khách sử dụng Wes Brown bên hành lang phải hàng thủ thay cho Rafael chấn thương. Javier Hernandez "Chicharito" đá ngay từ đầu cùng Dimitar Berbatov trên hàng công.

Trong 29 cuộc đối đầu giữa hai đội ở Ngoại hạng Anh, MU mới chỉ một lần chịu thất bại. Trận thua gần đây nhất khi MU làm khách đến sân Villa Park cách nay cũng đã 15 năm. Tuy nhiên tiếng nói từ lịch sử có vẻ như không đủ bù đắp cho thầy trò Ferguson những thiếu hụt nhân sự cũng như giúp họ cải thiện phong độ sân khách. MU nhìn chung không tạo được sự vượt trội so với Aston Villa vốn cũng đang phải oằn mình chống chọi với cơn bão chấn thương.

Trong suốt hiệp một đội khách chỉ tạo ra được hai tình huống đáng chú ý về phía khung thành Aston Villa. Đầu tiên là pha thoát xuống của Berbatov để đón đường chuyền từ chân Chicharito phút 17. Nhưng trong thế đối mặt với thủ thành Brad Friedel, tiền đạo của MU lại dứt điểm ra ngoài phung phí. Khoảng 15 phút sau MU mới lại có cơ hội, từ một tình huống dàn xếp đá phạt lạ mắt. Nhưng không một cái chân nào kịp chạm bóng sau quả căng ngang khó chịu của Patrice Evra. Trước đó chừng một phút Aston Villa cũng đã có cơ hội nhưng Ashley Young không thắng được Van der Sar.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/2E/E5/evra.jpg
Nhiều vị trí phòng ngự của MU (áo trắng) còn mắc sai sót.

Trái với vẻ cò cưa trong hiệp một, Aston Villa đã tạo được sự khác biệt lớn khi ép sân trong khoảng 15 phút đầu hiệp hai, khiến không ít vị trí của MU tỏ ra căng cứng. Park Ji-sung liên tục để mất bóng ở giữa sân, trong khi đó Wes Brown thường xuyên để hổng cánh cho Steward Downing mặc sức công phá. Trong một lần như thế, phút 54 Downing đã lật vào vừa tầm cho Marc Albrighton nhao người đánh đầu thoải mái, chỉ có điều bóng đi chệch cột khó hiểu. Liên tục trong hai phút 67 và 68 chỉ có khung gỗ mới có thể cứu thua cho MU, sau cú đánh đầu của Collins và pha dứt điểm cự ly gần của Agbonlahor.

Tuy nhiên nỗ lực của Aston Villa rồi cũng được đền đáp xứng đáng. Phút 72, Wes Brown - hậu vệ đáng bị chấm điểm yếu kém trận này - cài ngã Ashley Young trong cấm địa đem đến cho đội chủ nhà một quả phạt đền. Và Young đã không bỏ lỡ, với một cú sút quyết đoán đánh lừa thủ thành Van der Sar.

Ngay lập tức HLV Ferguson làm mới hàng công bằng việc đưa Obertan và Macheda vào thay Berbatov và Chicharito. Tuy nhiên khi những sự thay thế ấy còn chưa kịp thể hiện gì nhiều, MU đã bị dội thêm một gáo nước lạnh. Phút 76 lại từ một pha thoát xuống của Downing, bóng được đưa vào trong hợp lý cho Albrighton băng vào đệm bóng nâng tỷ số lên 2-0 cho Aston Villa. Một thế trận tấn công rực lửa cùng một khoảng cách an toàn như đưa Aston Villa lên mây xanh. Họ bắt đầu mơ về một chiến thắng hoành tráng trên sân nhà trước MU sau 15 năm đợi chờ.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/2E/E5/aston.jpg
Aston Villa đã có cơ hội lớn để thay đổi lịch sử đối đầu, nhưng lại để tuột mất.

Tuy nhiên giấc mơ của đội chủ nhà có vẻ như quá sớm, nhất là khi trên sân có "thần tài" Macheda. Cách đây hai mùa, chính trong trận gặp Aston Villa trên sân Old Trafford, Macheda đã vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 có đóng góp không nhỏ đến chức vô địch của MU khi đó. Từ đó tên tuổi anh được biết đến.

Và lần này Macheda lại lóe sáng. Phút 81 từ đường chuyền của Darren Fletcher, tiền đạo trẻ người Italy dứt điểm quyết đoán tung lưới Friedel rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Đó như một mồi lửa làm bùng lên khí thế chiến đấu rạo rực của MU. Những phút sau đó họ hầu như làm chủ thế trận và liên tục dâng cao đội hình gây sức ép. Phút 85 bàn gỡ hòa 2-2 rồi cũng đến. Từ đường lật bóng chuẩn xác hiếm hoi của Nani trận này, cơ hội tìm đến với Vidic đang ở phía xa khung thành. Cú nhao người đánh đầu của thủ quân MU khiến thủ thành Friedel lỡ trớn.

Những phút còn lại MU quyết đi đến tận cùng của cuộc lội ngược dòng nhưng bất thành. Trận hòa này khiến họ có thể bị mất ngôi nhì bảng vào tay Arsenal - đội thi đấu vào tối chủ nhật gặp Everton.
Đội hình thi đấu:

Aston Villa: Friedel, L Young, Warnock, Dunne, Collins, Downing, Young, Albrighton (Lichaj 88), Bannan, Hogg (Herd 90), Agbonlahor (Delfouneso 78).

Bàn thắng: Young 72 penalty, Albrighton 76

MU: Van der Sar, Evra, Ferdinand, Brown, Vidic, Park Ji-Sung (Smalling 86), Carrick, Nani, Fletcher, Berbatov (Obertan 73), Hernandez (Macheda 73).

Bàn thắng: Macheda 81, Vidic 85